Nước mắt người con hơn 40 năm mới biết được... nuôi nhầm

(PLO) - Chuyện "nuôi nhầm con" hơn 40 năm của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (SN 1952, trú tại 75 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội), khiến nhiều cư dân mạng vừa ngậm ngùi chia sẻ, vừa cảm phục tình yêu thương bao la, lòng vị tha của người mẹ. Còn "người trong cuộc" vẫn chưa hết sốc, nước mắt rơi theo lời tâm sự... 
Nước mắt người con hơn 40 năm mới biết được... nuôi nhầm

"Tôi vẫn muốn được làm con của mẹ nếu có kiếp sau"

Ngày 10/10/2015 (ngày sinh của chị Tạ Thị Thu Trang), bà Hạnh cầm tờ giấy in kết quả xét nghiệm ADN công bố, chị Trang không phải là con đẻ của bà. 

Bà Hạnh kể, đúng 41 năm trước, ngày 10/10/1974, bà sinh người con thứ 3 là một bé gái xinh xắn tại nhà hộ sinh Ba Đình và được gắn số 33 để xác nhận nhưng đã bị nhầm lẫn với em bé mang số 32 (chị Trang).

Thời điểm đó, có khoảng hơn 10 người đẻ cùng nhà hộ sinh. Sau khi được các bác sĩ trao con, bà có Hạnh linh cảm rằng đây không phải con ruột của mình và nói với chồng: "Anh ơi đây không phải là con mình".

Tuy nhiên, chồng bà cho rằng những đứa trẻ mới sinh nhìn có nét giống nhau. Ông bảo, "không phải con mình thì con ai?", rồi đưa con (chị Trang) cùng vợ về nhà.

Vài ngày sau, bà Hạnh ôm chị Trang quay lại phòng hộ sinh và trao đổi nghi vấn. Nhưng vì sợ nếu không tìm thấy con đẻ của mình thì họ (các bác sĩ ở nhà hộ sinh) sẽ giữ chị Trang lại, bà sẽ không có con dù 9 tháng 10 ngày bà mang thai, cuối cùng bà quyết định nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc chị Trang như con ruột của mình.

Trải qua bao thăng trầm, sóng gió của cuộc sống, chị Trang trưởng thành trong sự đùm bọc của bà Hạnh, của các anh chị em trong gia đình. 

Năm 1993, chị Trang lấy chồng và hiện có 3 người con. Chị làm nghề bán hàng ăn buổi sáng tại cửa hàng của gia đình (số 75 Quán Thánh - ngã tư Quán Thánh - Đặng Dung).

Sự thật bà Hạnh trăn trở bao năm mới nói ra làm mọi thành viên gia đình sốc. Sốc nhất vẫn là chị Trang. "Khi biết tin, lúc đầu tôi nghĩ mẹ nói đùa nhưng khi mẹ đưa kết quả xét nghiệm AND ra khiến tôi sốc. Tôi khóc và suy nghĩ rất nhiều từ đó cho đến nay. Nhưng có lẽ đó là duyên phận. Tôi nợ mẹ cả cuộc đời và tôi sẽ báo đáp công ơn của mẹ", chị Trang tâm sự, giọng vẫn nghẹn ngào.

Gần 5 tháng trôi đi, chị Trang vẫn không dám tin mình bị thất lạc gia đình. "Đây là gia đình tôi, tôi lớn lên bằng sự đùm bọc, yêu thương của mẹ (bà Hạnh), của các chị em trong gia đình. Mẹ tôi đang ở nước ngoài, khi nào mẹ về, tôi sẽ ôm lấy bà và nói rằng tôi cảm ơn mẹ rất nhiều. Cha mẹ đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn như hôm nay. Tôi vẫn muốn được làm con của mẹ nếu có kiếp sau", chị Trang bày tỏ. 

Tuy nhiên, chị Trang cũng mong muốn tìm lại gia đình thực sự của mình, tìm được bố mẹ đẻ mình. "Không biết hiện giờ cha mẹ đẻ của tôi ở đâu, còn sống hay chết, người mà bị nhầm với tôi có cuộc sống như thế nào. Có được vui vẻ hạnh phúc như tôi hay không?", chị nói rồi bật khóc. "Gia đình chồng tôi biết chuyện, ai cũng muốn tôi tìm được cha mẹ đẻ của mình. Tôi mong sớm tìm được bố mẹ đẻ để sau này bản thân không phải nuối tiếc".

Bà Hạnh (áo đỏ) cùng chị Vân (giữa) và chị Trang (áo xanh) trước giờ bà Hạnh bay sang nước ngoài.
Bà Hạnh (áo đỏ) cùng chị Vân (giữa) và chị Trang (áo xanh) trước giờ bà Hạnh bay sang nước ngoài.

Chúng tôi vẫn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau

Người con cả của bà Hạnh, chị Tạ Thị Thu Vân cũng xúc động không kém chị Trang. "Khi đó (khi bà Hạnh công bố chị Trang là con nuôi - PV),Trang còn không tin và cho rằng mẹ tôi nói đùa. Nhưng bằng chứng mà mẹ đưa ra khiến cả nhà rưng rưng nước mắt. Tôi không thể ngờ chuyện này lại xảy ra trong gia đình tôi", chị Vân bộc bạch.

Chị Vân cho biết thêm: "Có nhiều người vô tình nói rằng tại sao trong gia đình có 4 chị em ruột mà chị Trang lại không giống ai khiến mẹ tôi lại đau đáu và âm thầm đi tìm hiểu mọi việc".

Tuy nhiên, cũng theo lời chị Vân, dù đã biết chắc chị Trang không phải là em ruột nhưng anh chị em trong gia đình vẫn rất yêu thương chị Trang. "Tình cảm chúng tôi không hề có cảm giác xa cách, thậm chí chúng tôi yêu thương Trang nhiều hơn. Chuyện xảy ra không ai muốn, đây là duyên phận của gia đình. Bốn chị em chúng tôi vẫn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau", người con lớn của bà Hạnh khẳng định. "Chúng tôi chung một nguyện vọng là tìm được con đẻ của mẹ, em ruột của chúng tôi và tìm được cha mẹ đẻ cho Trang để mọi người, nhất là mẹ, thanh thản". 

Con của chị Trang đã chia sẻ câu chuyện trên lên mạng xã hội, các thành viên gia đình sẵn sàng đi tìm người em bị thất lạc hơn 40 năm nếu có thông tin. Mọi người cũng đến nhà hộ sinh Ba Đình (12 Lê Trực) để tìm kiếm hồ sơ thời điểm bà Hạnh sinh con thứ 3, tuy nhiên, các y bác sỹ ở đây cho biết hồ sơ cũ đã bị thất lạc.

Bà Hạnh có gửi đơn lên Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Y tế phường Quán Thánh nhưng chưa nhận hồi âm.

"Hy vọng rằng người em ruột của tôi ở nơi nào đó cũng sẽ được sống hạnh phúc, đủ đầy", chị Vân bày tỏ.

Đọc thêm