Phát hiện thi thể bầm tím của bé trai 3 tuổi dưới ao bèo

Sau một ngày mất tích, thi thể bé Huy được phát hiện trong đám lục bình ở góc ao tại hẻm 141 đường số 13, quận 8, TP HCM. Mắt và cổ bé có nhiều vết bầm tím.
Từ khi mất con trai, chị Thủy liên tục ngất xỉu. Ảnh: An Nhơn
 Từ khi mất con trai, chị Thủy liên tục ngất xỉu. Ảnh: An Nhơn
Trưa 2/12, sau khi nhận xác con trai Bùi Quốc Huy (3 tuổi) từ Trung tâm pháp y TP HCM, vợ chồng anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi) đã đưa con về Phú Yên để lo hậu sự. Bé Huy được phát hiện nằm chết trong đám lục bình ở góc ao tại hẻm 141vào chiều 1/12.
Trước đó, sáng 30/11, trong lúc chị Thủy may gia công tại nhà thì bé Huy chạy ra ngoài chơi. Mãi không thấy con về, chị Thủy và nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời trình báo công an nhưng vẫn không thấy. "Bình thường cháu chỉ chạy chơi loanh quanh vài phút rồi về nhà và không khi nào ra ao nước", anh Vĩnh nói.
Đến chiều hôm sau, một phụ nữ hàng xóm thấy xác cháu Huy nằm trong đám lục bình ở góc ao đầy nước, cách chỗ chị Thủy ở và làm việc 50m. "Thi thể bé trai nằm ngửa, mặt sưng, cổ và hai mắt bị bầm tím, chân vẫn còn mang dép", anh Kiên Ly, người trực tiếp vớt xác bé Huy cho biết.
Góc ao phát hiện bé Huy chết. Ảnh: An Nhơn
Góc ao phát hiện bé Huy chết. Ảnh: An Nhơn 
Vợ chồng anh Vĩnh có 2 con trai, Huy là con đầu. Hơn hai tháng trước, họ gửi con trai nhỏ ở quê và dẫn cháu Huy vào Sài Gòn trú tại nhà anh họ trong hẻm 141. Hàng ngày người chồng đi làm thợ sơn nước, còn chị Thủy vừa may vừa chăm Huy tại nhà. Những ngày qua, khi con trai bị mất tích rồi chết thảm, chị Thủy liên tục khóc gào gọi tên con, ngất lên ngất xuống.
"Mới vào Sài Gòn lập nghiệp nên tôi không có mâu thuẫn với ai. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của con tôi", người bố trẻ gầy gò, hốc hác khẩn cầu.
Công an quận 8 đang điều tra, làm rõ.
Từ khi mất con trai, chị Thủy liên tục ngất xỉu. Ảnh: An Nhơn

Đọc thêm