Tìm gia đình cho người phụ nữ lang thang trong đêm đường Hà Nội

Đón con ngày cận Tết, bà Tín và gia đình vô cùng xúc động, cảm kích, trước sự hết mình vì người dân của cảnh sát giao thông Hà Nội.
Tìm gia đình cho người phụ nữ lang thang trong đêm đường Hà Nội

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), khoảng 20h ngày 22/1, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 12 phát hiện một phụ nữ đi lang thang đoạn Km 37 quốc lộ 6 (địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trời đang mưa phùn và rất rét, nhưng người này chỉ mặc rất phong phanh, dấu hiệu không bình thường. Tổ cảnh sát ân cần hỏi han song không có nhiều thông tin.

Qua người dân địa phương, lực lượng chức năng được biết gia đình bà Nguyễn Thị Tin (ở Rừng Quýt, Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) đang tìm con gái bị tâm thần bỏ nhà đi nhiều ngày. Bà và gia đình để lại địa chỉ để mọi người thấy chị Hồng ở đâu giúp đỡ. 

Tổ cảnh sát đã chủ động liên hệ bà Tin, xác định người phụ nữ trên là chị Bùi Thị Hồng (SN 1980).

Bà Tin rất nghèo, lại ngày cận Tết nên khó "xoay sở" được phương tiện đi đón chị Hồng ngay thời điểm đó. Tổ công tác quyết định sử dụng xe chuyên dụng vượt hàng chục km trong đêm, đưa chị về nhà.

Đón con ngày cận Tết, bà Tín và gia đình vô cùng xúc động, cảm kích, trước sự hết mình vì người dân của cảnh sát giao thông Hà Nội.

Đọc thêm