Tìm kiếm thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện theo dấu "bức thư lạ"

(PLO) - Gia đình anh Huy đã quyết định ngừng việc tìm kiếm vào ngày 13/11để đợi lúc nào nước sông Hồng rút xuống thì tiếp tục tìm kiếm. Trong thời gian chờ đợi gia đình nạn nhân cũng tiếp tục tìm thi thể chị Huyền theo dấu "bức thư lạ".
Tìm kiếm thi thể nạn nhân thẩm mỹ viện theo dấu "bức thư lạ"
Ông Phạm Đức Quang (cậu của nạn nhân) cho biết: "Vì tìm kiếm dọc sông Hồng cả trên bờ và dưới lòng sông nhưng đều không thấy thi thể cháu tôi. Vì thế ngày 13/11 gia đình ngưng việc tìm kiếm mà đợi một số thông tin mới có tính khả thi hơn thì gia đình sẽ tiếp tục tìm kiếm".
"Sau khi nước sông Hồng rút thì gia đình tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Hy vọng là xác cháu tôi sẽ nổi lên trôi dạt vào hai bên bờ của sông Hồng" ông Quang nói thêm.
Ông Phạm Đức Quang cậu của nạn nhân.
Ông Phạm Đức Quang cậu của nạn nhân. 
Nói về một bức thư lạ được cồng đồng mạng chia sẻ thì ông Quang cũng cho biết về phía gia đình ông đã đọc được bức thư lạ đó. Theo suy đoán từ bức thư thì ông cho cái hồ đó là hồ cạnh UBND phường Phương Mai, đây là một cái hồ nhỏ trước đây được nuôi cá, nhưng giờ không nuôi nữa và nước rất bẩn.
Nội dung của bức lạ ghi "Thi thể nạn nhân không có nội tạng, ổ bụng có đá xanh nhỏ kích cỡ 3 - 4cm, quanh người có quấn vải trắng xô từ cổ tới đầu gối bó chặt tay; hiện xác nằm dưới bùn độ sâu 30 cm cách chỗ phẫu thuật từ 1,5 - 1,8 km về phía trước mặt nơi có hồ nước ít người qua lại vào buổi tối. Tôi đã nhiều lần liên lạc để chỉ chỗ ném xác của nạn nhân nhưng không nhận được hồi âm".
Nội dung bức thư kỳ lạ được lan truyền trên mạng.
Nội dung bức thư kỳ lạ được lan truyền trên mạng. 
Tuy nghi ngờ về bức thư nhưng ông Quang cho biết gia đình ông sẽ tìm đến hồ nước đó để tìm kiếm mặc dù đó chỉ là tia hy vọng mong manh. Ông Quang cũng cho biết thêm: "Mấy ngày qua thông tin về thi thể cháu tôi được cung cấp rất nhiều từ nhiều phía khác nhau, gia đình vẫn đến tìm kiếm nhưng đều không thấy".
Người nhà nạn nhân cho biết thêm những ngày qua họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ phía nhiều nhà ngoại cảm để tìm kiếm thi thể chị Huyền, song vẫn không có kết quả. Nhưng vì quá mệt mỏi, đau thương, lo lắng nên họ vẫn hy vọng sẽ có một lời tiên đoán chính xác.
Trong những ngày qua người nhà nạn nhân đã đi dọc sông Hồng cả trên bờ và dưới sông để hỏi han, tìm kiếm nhưng thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn bặt vô âm tín.

Đọc thêm