Tội nghiệp cô gái ngẩn ngơ “nhận nhầm” bố của con mình

(PLO) - Mặc dù đã viết bản tự thú về hành vi nhiều lần xâm hại bé gái ngẩn ngơ, nhưng ông lão 77 tuổi lại trở thành vô can khi xét nghiệm AND cho thấy ông không phải là bố đẻ của đứa bé mới được sinh ra. Bi kịch nối nhau đổ xuống gia đình người mẹ ngẩn ngơ tội nghiệp.
Cô gái tâm thần (giữa) cùng dì và bà ngoại
Cô gái tâm thần (giữa) cùng dì và bà ngoại

Cái "dớp” ngẩn ngơ, sinh con không chồng

Nhiều năm qua, ngôi nhà hai bà cháu Lê Thị Thiện Duyên (SN 1985), ngụ Đội 4, thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa bao trùm không khí vắng lặng, buồn bã. Người bà 70 tuổi xót xa cho cuộc đời tủi nhục của cháu Duyên, một người ngây ngây dại dại, đã trải qua không ít lần bị lợi dụng thân thể, bị kẻ đồi bại làm nhục.

Người bà cho biết, bà có một cô con gái  ngay từ lúc chào đời đã kém lanh lợi, suốt ngày thui thủi một mình. Đến tuổi lấy chồng nhưng vì ảnh hưởng của chứng bệnh tâm thần nên không có ai ngó ngàng tới. Người con gái bất hạnh ấy được gia đình động viên nên kiếm một đứa con, để nương tựa lúc tuổi già.

Mọi người trong gia đình mừng rỡ khi cô gái mang thai. Sau đó, niềm vui như vỡ òa khi một bé gái kháu khỉnh chào đời là cô bé Lê Thị Thiện Duyên bây giờ.

Buồn một nỗi, ngay từ lúc chào đời, cô bé thiếu may mắn cũng lại chịu ảnh hưởng di chứng từ mẹ, tỏ ra yếu ớt, chậm chạp, chẳng khác gì mẹ. Mẹ ngơ ngẩn không thể chăm con ngẩn ngơ nên từ bé, Duyên đã sống với bà ngoại.

Năm Duyên 17 tuổi, một người đàn ông gần nhà, đã có vợ và ba đứa con thường xuyên đến chơi. Gia đình cũng quý mến coi như người trong nhà, đổi lại người này tự nhận mình là cháu nuôi. Không ai tưởng tượng được “đứa cháu” mọi người đều quý mến ấy lại là mầm mống cho những tai họa chất chồng sau này.

Lợi dụng sự ngây ngô của Duyên và người bà già yếu, trong khoảng từ tháng 4 – 6/ 2002, gã hàng xóm đồi bại đã dụ dỗ xâm hại cô bé nhiều lần. Đến cuối năm 2002, gia đình thấy Duyên có những biểu hiện bất thường liền đưa cô đi khám. Người bà gần như chết lặng khi bác sỹ cho biết Duyên mang thai. Cái thai được phát hiện quá trễ, gia đình bất đắc dĩ giữ lại. Mặc dù lúc nhớ lúc quên, nhưng khi dỗ ngọt cô bé vẫn chỉ đích danh kẻ làm trò đồi bại với mình.

Biết chuyện, gia đình gã hàng xóm vội vã chạy sang thương lượng, hứa cấp dưỡng. Bản thân gã “cháu nuôi” cũng tự viết bản tự khai nhận về hành vi, sau đó phải trả giá bằng bản án 8 năm tù.     

Sau khi sinh con, vì không có khả năng nuôi con, đứa trẻ được gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội nhờ cưu mang.

Tiếp tục bi kịch sinh con cho hàng xóm vô danh

Một thời gian ngắn sau, cô gái tội nghiệp tiếp tục chịu những nỗi đau tương tự khác. Theo lời kể của gia đình Duyên, nghi phạm Lương Văn Châu (77 tuổi, ngụ cùng xóm) là láng giềng, cũng là họ hàng thân cận.

Cứ mỗi lần cần người tâm sự, bà ngoại Duyên lại nhờ đứa cháu ngây ngô sang gọi vợ Châu. Bởi vậy, Châu có cơ hội tiếp cận Duyên. Trong khoảng thời gian tháng 4 – 11/2011, lợi dụng khi vắng người, lúc Duyên sang nhà mình, Châu đã dụ dỗ cô gái nhiều lần làm “chuyện ấy”.

Sự việc trôi đi trong bí mật cho đến một ngày bụng Duyên lớn vượt mặt. Gia đình thêm một lần nữa rụng rời chân tay.

Ngày 3/9/ 2011, ông lão láng giềng viết tự thú xác nhận về hành vi của mình đối với Duyên. Ông lão thừa nhận có quan hệ tình dục với Duyên, đồng thời chấp nhận chịu mọi tiền chi phí thuốc thang, bồi thường và hứa sẽ nuôi đứa con khi sinh ra.

v
Tờ cam kết của nghi phạm Châu

Đến cuối năm 2011, Duyên sinh một bé trai. Nhưng lúc này ông Châu phớt lờ lời cam kết đã ghi bằng giấy trắng mực đen. Trong bức xúc tột độ, gia đình Duyên làm đơn tố cáo và yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc.

Công an huyện Diên Khánh sau đó đã trưng cầu giám định huyết thống đứa trẻ Duyên sinh ra có cùng huyết thống với nghi phạm bị tố cáo là ông Châu hay không. Kết quả thật bất ngờ, khi đứa bé và nghi phạm không cùng huyết thống.

Cầm tờ kết quả, gia đình bị hại cho là thiếu khách quan. Gia đình tiếp tục làm đơn khiếu nại, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục trưng cầu giám định trước sự có mặt của luật sư bào chữa cho bị hại.

Lần giám định này, kết quả cũng khẳng định đứa trẻ không phải là “tác phẩm” của Châu, mặc dù ông lão này thừa nhận từng nhiều lần quan hệ tình dục với Duyên.

Sau ngày có kết quả giám định, gia đình bị hại cắn răng chịu đựng những lời chửi mắng của vợ ông Châu. Người đàn bà này sỉ nhục suốt hai ngày đêm vì cho rằng gia đình bị hại dựng chuyện vu khống, bôi nhọ danh dự chồng mình.

Bà ngoại cô gái tỏ vẻ bức xúc: “Dù việc giám định AND chứng minh thằng bé không phải là con của ông Châu, nhưng qua lời xác nhận của ông ấy cũng đủ để ông ấy phải bị xử lí về tội hiếp xâm hại cháu gái tôi. Nhưng đã hơn 2 năm trôi qua, ông Châu vẫn nhởn nhơ ngoài vọng pháp luật, vụ việc chìm vào quên lãng. Điều này khiến gia đình tôi hết sức bức xúc”.

“Tôi mong cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh cha đẻ của đứa bé, trừng trị thích đáng kẻ đã lừa gạt cháu nội tôi. Đồng thời, mong muốn công an xem xét xử lý ông Châu, bởi ông đã khai nhận nhiều lần được quan hệ với đứa cháu tâm thần của tôi, giấy tờ ông tự thú vẫn còn”, bà ngoại cô gái tội nghiệp kiến nghị.

Đọc thêm