Vụ TNGT làm 13 người tử vong: “Anh em con chưa kịp báo hiếu sao ba mẹ lại vội bỏ đi như thế”

(PLO) - Trên con đường liên xã dẫn vào thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đám tang nối tiếp đám tang. Những vành tang trắng phủ khắp xóm nghèo. Tiếng gào khóc thảm thiết của người thân, làng xóm trộn lẫn trong mùi hương khói ngột ngạt khiến những ai chứng kiến như đứt từng khúc ruột...
Con trẻ bỗng chốc thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 13 người tử vong
Con trẻ bỗng chốc thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 13 người tử vong

Nằm khuất sau con đường bê tông nhỏ là căn nhà cấp 4 đã phai màu sơn của đôi vợ chồng xấu số Nguyễn Khắc Nguyền và Nguyễn Thị Gái. Ngay từ ngoài con ngõ hẹp, những tiếng gào thét, nấc nghẹn của người thân như nhát dao cứa vào tim gan những người có mặt tại tang lễ. Nhiều người tới dự lễ tang không thể kiềm chế cũng đã bật khóc nức nở.

Sau bàn thờ đặt di ảnh ông Nguyền và bà Gái được chụp vội, 4 người con khuôn mặt đã hốc hác, chẳng đủ nổi sức để đứng vững. Mới ngày nào, cả gia đình còn quây quầy bên mâm cơm chuyện trò rôm rả... thì nay bóng dáng bậc sinh thành chẳng còn nữa.

Những người con của ông Nguyền bà Gái thất thần trước sự ra đi đột ngột của bố mẹ

Những người con của ông Nguyền bà Gái thất thần trước sự ra đi đột ngột của bố mẹ

Ngồi bần thần bên cạnh hai chiếc quan tài lạnh lẽo, người con gái lớn của vợ chồng ông Nguyền bà Gái nghẹn ngào: "Ba mẹ đã chịu biết bao khổ cực để nuôi chúng con ăn học. Mới ra trường, anh em con chưa kịp báo hiếu sao ba mẹ lại vội bỏ đi như thế...". Giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều của của người con gái trẻ ngắt quãng bởi những tiếng nấc lớn khiến ai nấy thêm quặn thắt lòng.

Có mặt tại lễ tang, nhiều bạn bè trong hội cựu chiến binh với ông Nguyền vẫn không tin người bạn, người anh em của mình đã ra đi. Làm lễ phủ quân kỳ cho người hội viên vắn số mà mắt ai nấy đều rưng rưng ngấn lệ.

Những hội viên trong hội cựu chiến binh với ông Nguyền vẫn không tin người bạn, người anh em của mình đã ra đi
Những hội viên trong hội cựu chiến binh với ông Nguyền vẫn không tin người bạn, người anh em của mình đã ra đi

Đồng hoàn cảnh éo le không kém, còn có trường hợp gia đình ông Nguyễn Khắc Ế. Người con trai trụ cột của gia đình ông là anh Nguyễn Khắc Bình đã tử nạn. Bản thân ông Ế nay tuổi đã già, lại thường xuyên đau ốm. Vợ ông là Nguyễn Thị Chiến bị bệnh ung thư trực tràng nhiều năm nay. Đau đớn hơn, con gái thứ hai của anh Bình năm nay 8 tuổi bị tật nguyền bẩm sinh, không đi đứng được, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân giúp đỡ. 

Những chiếc vòng hoa tươi được các cơ quan, đoàn thể trong xã chuẩn bị để viếng những người tử nạn ở trong thôn
Những chiếc vòng hoa tươi được các cơ quan, đoàn thể trong xã chuẩn bị để viếng những người tử nạn ở trong thôn

Những người dân địa phương cho hay, ngay sau khi xe bị nạn được báo tin về, người thân, họ hàng cùng người dân trong xóm đã có mặt tại nhà các nạn nhân để chia buồn, an ủi và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng. Dù không phải là anh em, họ hàng nhưng ai cũng xót thương cho những người gặp nạn.

Trong ngày 31/7, bà con trong thôn cũng đã chia nhau đến nghĩa địa xã Hải Sơn để đào huyệt mộ, phụ giúp các gia đình gặp nạn. Có 11 ngôi huyệt được đào ở nghĩa địa của xã Hải Sơn và các ngôi huyệt này đều nằm sát nhau. Theo lịch, ngày 1/8 sẽ tiến hành đưa tiễn 4 nạn nhân ra nghĩa địa, còn những nạn nhân còn lại sẽ tiến hành lễ di quan vào ngày tiếp theo.

Những tiếng khóc thương ai oán bao trùm mọi ngõ ở làng quê
Những tiếng khóc thương ai oán bao trùm mọi ngõ ở làng quê

Cũng trong 2 ngày qua, các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh cùng chính quyền địa phương và làng xóm cũng đã đến viếng và gửi vòng hoa chia buồn với các gia đình có người tử nạn. Đồng thời phát động các đoàn thể về hỗ trợ các mặt, vận động quyên góp và huy động các lực lượng thay nhau bố trí người túc trực tại các đám tang. Tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ gia đình các nạn nhân, để giúp thân nhân người gặp nạn sớm vượt qua nổi đau và ổn định cuộc sống.

Những học sinh trong xã đến thắp nhang đưa tiễn người đã khuất
Những học sinh trong xã đến thắp nhang đưa tiễn người đã khuất

Như tin đã đưa, khuya 29/7, xe khách BKS 75B - 000.52 chở gia đình chú rể tên là Nguyễn Khắc Long (SN 1991; trú tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) xuất phát từ nhà chú rể vào Bình Định để rước dâu. Trên xe lúc này chở theo 17 người, gồm 16 người trong gia đình chú rể và tài xế.

Đến khoảng 2h15 ngày 30/7, khi đến địa phận xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) thì không may va chạm với xe container mang BKS 51D - 411.21, kéo theo rơ moóc 51R - 215.75, do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An), điều khiển theo hướng ngược lại. Sau vụ tai nạn, 10 người đã tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có cả chú rể.

Đọc thêm