Xe máy chở 3 học sinh rơi xuống suối, 2 em chết

Khoảng 9h hôm nay, 12/9, lực lượng cứu hộ và người dân xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông tìm thấy thi thể em Trương Thị Mỹ Lệ, 1 trong 2 nạn nhân rơi xuống suối chết đuối vào chiều 11/9.

Khoảng 15h30 ngày 11/9, trên đường đi học về, khi đang lưu thông qua cầu, 3 học sinh lớp 9A1 Trường THCS Võ Văn Kiệt (xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã rơi xuống suối làm em Nguyễn Duy Bảo (SN 1997) và Trương Thị Mỹ Lệ (SN 1998) tử nạn.
 

Do cầu không có lan can, khi lạc tay lái, cả 3 em và xe cùng lao xuống suối
Do cầu không có lan can, khi lạc tay lái, cả 3 em và xe cùng lao xuống suối

Em Phạm Thị Hậu (SN 1998) may mắn được một số bạn đi học về qua phát hiện xuống cứu nên thoát chết.

Em Phạm Thị Hậu cho biết: "Sau giờ học thể dục ở trường, Bảo điều khiển xe máy chở em và bạn Lệ về. Khi đi đến giữa cầu Quảng Lộc (thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa) thì lạc tay lái làm cả người và xe đều rơi xuống cầu. Do cả 3 không biết bơi nên bị nước cuốn trôi, 2 bạn ấy tử vong, em được các bạn học cứu sống".
 

Đến khoảng 9h ngày 12/9, thi thể của em Lệ mới được tìm thấy
Đến khoảng 9h ngày 12/9, thi thể của em Lệ mới được tìm thấy

Sau khi xảy ra vụ việc, hàng trăm người dân đã vớt được xác của em Bảo, còn xác của em Mỹ phải đến khoảng 9h hôm nay, 12/9, mới tìm thấy. Cùng ngày, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình 2 học sinh nói trên mỗi người 4 triệu đồng.
 

5 học sinh dũng cảm cứu người được khen thưởng
5 học sinh dũng cảm cứu người được khen thưởng

UBND xã Đạo Nghĩa cũng đã khen thưởng cho 5 học sinh lớp 9 của Trường Võ Văn Kiệt gồm các em: Phạm Ngọc Tài, Trần Đức Tín, Nguyễn Văn Quyền, Trương Minh Tuấn và Nguyễn Nhật Anh vì đã dũng cảm cứu em Hậu thoát chết.

Theo Người lao động
 

Đọc thêm