Xúc động cha khắc khổ cõng con cao quá đầu xem rước đèn

Ngay sau khi được đăng tải trên 1 trang Facebook vào hôm qua, bức ảnh thu hút gần 13.000 lượt "like" với rất nhiều comment, chia sẻ. Rất nhiều người cho biết đã không thể cầm được nước mắt khi ngắm nhìn bức ảnh giản dị, ý nghĩa này.

Cư dân mạng đang truyền tay nhau một tấm hình đầy xúc động ghi lại cảnh người cha với khuôn mặt khắc khổ cõng cô con gái nhỏ trên vai.

Bức ảnh được đăng tải với nội dung "Một cô bé chăm chú xem rước đèn trên vai người cha. Khuôn mặt người cha rất khắc khổ, nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất, tầm nhìn tốt nhất cho con cái mình. Dù chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh thế nào, giàu sang hay nghèo khó thì người tốt với chúng nhất, lo lắng cho chúng ta nhất vẫn là cha mẹ mình" cùng lời bình "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha".

Bức ảnh ý nghĩa với những nhận xét vô cùng tích cực của cộng đồng mạng.
Bức ảnh ý nghĩa với những nhận xét vô cùng tích cực của cộng đồng mạng.

Ngay sau khi được đăng tải trên 1 trang Facebook vào hôm qua, bức ảnh thu hút gần 13.000 lượt "like" với rất nhiều comment, chia sẻ. Rất nhiều người cho biết đã không thể cầm được nước mắt khi ngắm nhìn bức ảnh giản dị, ý nghĩa này.

Một cư dân mạng có nickname Phương Lê nhận xét "Thật xúc động, nhìn người cha khắc khổ, gương mặt dãi nắng dầm mưa ấy đang cố vươn mình che chở cho con. Thật sự cảm ơn nhà nhiếp ảnh, ý nghĩa vô cùng cho đạo làm con."

"Ba tuy thấp so với mọi người xung quanh, nhưng với con, ba luôn là ngọn núi cao nhất", một cư dân mạng khác nghẹn ngào.

Người cha khắc khổ cõng cô con gái nhỏ trên vai xem rước đèn 2  (Ảnh: Minh Tuấn Võ)
Người cha khắc khổ cõng cô con gái nhỏ trên vai xem rước đèn 2 (Ảnh: Minh Tuấn Võ)

Quả thực, "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra", và có lẽ bức ảnh này chỉ là 1 trong muôn vàn hành động thể hiện tình thương yêu vô bờ bến mà cha mẹ dành cho con cái. Tết Trung thu cũng là ngày đoàn viên của gia đình đã đến gần, bởi vậy bức ảnh như 1 lời nhắc nhở những người con phải biết quan tâm, thương yêu và nhớ tới công lao dưỡng dục, sinh thành của mẹ cha.

Theo Trí thức trẻ

Đọc thêm