Bà cụ 80 tuổi và hành tung bất thường hay đi đổi hàng cọc USD

(PLO) -Ngôi nhà kín cổng cao tường được lắp camera ngay cửa ra vào. Tuy có lối sống khép kín, đơn giản song bà cụ này lại có hành tung khá bất thường. Ở tuổi “mắt mờ chân chậm”, nhưng dăm bữa nửa tháng, bà lại mang từng túi tiền ra chợ Nguyễn Thái Bình (Quận 1) để đổi lấy từng cọc đô la. Hàng ngày vào các buổi tối thường có người lạ đến ngôi nhà trong thời gian ngắn rồi rời đi.
Tòa tuyên bị cáo cầm đầu đường dây mức án chung thân.
Tòa tuyên bị cáo cầm đầu đường dây mức án chung thân.

Đầu năm 2014, đám buôn ma túy “cò con” ở TP HCM thường rỉ tai nhau về một nhân vật bí ẩn có biệt danh “bà ngoại”. Đối tượng này được cho là có mối quan hệ rộng, nguồn hàng chắc chắn, đặc biệt chỉ làm ăn lớn với số lượng. Nhưng thật ra bà ta là ai, bao nhiêu tuổi, thì không ai biết.

Căn nhà 4 tầng chỉ có 2 bà cháu

Đầu tháng 4/2014, một nữ đối tượng vừa ra tù vì tội “buôn bán trái phép chất ma túy” lại có biểu hiện “ngựa quen đường cũ”, móc nối tiếp tục buôn “hàng trắng”. 

Theo dõi di biến động của đối tượng này, PC47 nhận thấy nghi phạm thỉnh thoảng lui tới một ngôi nhà trên đường Cao Thắng nối dài (thuộc phường 12, quận 10). Xác minh thì được biết trong căn nhà 4 tầng bề thế trên chỉ có một bà cụ ở cùng đứa cháu nội đang học cấp ba.

Trong vụ án này chỉ có Nguyễn Văn Hùng và Vũ Trọng Hiển chưa có tiền án tiền sự. Còn lại các bị cáo khác đều sở hữu 1 đến vài tiền án.

Bà Miết từng có 1 tiền án 5 năm tù về tội “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thủy từng bị xử phạt 8 năm tù. Hiền từng bị tuyên phạt 7 năm tù. Nguyệt từng bị xử phạt 15 năm tù, Trang cũng có 1 tiền án cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1970, ngụ quận Bình Thạnh) có 3 tiền án; Đặng Kim Quang (SN 1971, quận Phú Nhuận) có 2 tiền án cùng về tội “cướp giật” và “trộm cắp”. Trần Ngọc Hoàng (ngụ quận 8) 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản XHCN”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Trộm cắp tài sản công dân”. 

Bà Nguyễn Thị Miết, 80 tuổi, chủ ngôi nhà, nhìn rất đẹp lão với mái tóc ngắn, dáng người đậm, da dẻ hồng hào, luôn đeo trên cổ dây chuyền mặt ngọc. Bà Miết sở hữu 2 căn nhà 4 tầng mặt tiền liền kề trên đường Cao Thắng. Mỗi tháng chỉ tính tiền cho thuê nhà bà cũng thu mấy chục triệu, nên cuộc sống 2 bà cháu khá sung túc.

Ngôi nhà kín cổng cao tường được lắp camera ngay cửa ra vào. Tuy có lối sống khép kín, đơn giản song bà cụ này lại có hành tung khá bất thường. Ở tuổi “mắt mờ chân chậm”, nhưng dăm bữa nửa tháng, bà lại mang từng túi tiền ra chợ Nguyễn Thái Bình (Quận 1) để đổi lấy từng cọc đô la. Hàng ngày vào các buổi tối thường có người lạ đến ngôi nhà trong thời gian ngắn rồi rời đi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng xác định được bà cụ sống ở căn nhà bề thế chính là đối tượng có biệt danh “bà ngoại”, vị thế uy lực rất lớn trong giới buôn bán ma túy ở Sài Gòn. Ngôi nhà 4 tầng chính là “tổng hành dinh”, nơi tập kết ma túy từ phía Bắc chuyển vào với số lượng lớn, rồi sẽ được bà Miết chia lẻ bán cho các “đại lý” ở các quận huyện trên địa bàn TP HCM.

Tối 26/6/2014, một người đàn ông đi xe máy dừng lại trước ngôi nhà. Hai bên xe máy, treo lủng lẳng hai quả mít, trước ghi đông là một bọc nilon màu đen. Khoảng 2 phút sau cánh cửa được từ từ kéo lên, chỉ chờ có vậy anh ta chạy thẳng xe vào trong nhà. Cánh cửa chưa kịp khép lại thì bất thình lình 6 trinh sát ập vào, đúng lúc người đàn ông ôm bịch nilon màu đen đưa cho bà Miết.

Kiểm tra nhanh, trong bọc nilon là 10 bánh heroin. Người đàn ông là Ngô Văn Thanh (SN 1963, ngụ đường Quang Trung, Phường 11, Gò Vấp).

Khám xét khẩn cấp căn nhà bốn tầng, cảnh sát phát hiện thêm 1 bánh heroin nằm lẫn trong đống quần áo trong tủ. Trong hộc tủ đựng bát đĩa các có bánh heroin và 1 bao nilon màu đen, bên trong là 10 cọc đô la xếp ngay ngắn, tổng cộng 92.000USD (khoảng hơn 2 tỷ VNĐ).

Bà Miết và các đồng phạm tại phiên xử

Bà Miết và các đồng phạm tại phiên xử

Vì sao “bà trùm” thoát án tử?

Khi bị bắt, bà Miết khai nhận: Sau khi chấp hành xong hình phạt 5 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh, đối tượng về TP HCM để sinh sống. Đầu năm 2014, khi đi thăm nuôi đứa cháu gái đang thụ án ở Đồng Nai, bà Miết quen Trần Thị Ngọc Thúy đi thăm nuôi bạn.

Biết Thúy mới được ra tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bà Miết nắm bắt ngay cơ hội chào hàng. Sau khi tìm được nguồn cung ổn định, Thúy móc nỗi với Bùi Thị Hiền (bạn tù trước đây) để mua bán ma túy. Hiền lại bán ma túy cho Đặng Thúy Nguyệt. 

Sau khi nguồn cung bị chặt đứt, các chân rết là đầu dưới lấy hàng của bà Miết đồng loạt “nín thở” nằm im. Vài tháng sau, khi thấy tình hình tạm ổn, các “đại lý” này bắt đầu tìm nguồn hàng và rục rịch hoạt động trở lại. Một trong những chân rết của “bà ngoại” là Lê Thị Thu Trang và chồng Trần Hoàng Ngọc phải tự thân vận động móc nối tìm nguồn hàng mới. 

Ngày 1/8, trinh sát phát hiện vợ chồng Trang chở nhau bằng xe máy đi khỏi nhà. Đến khu vực cầu Nguyễn Kiệu, đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, vợ chồng này bất chợt chạy tà tà như một đôi tình nhân đi hóng mát. Giữa cầu lúc đó là một người đàn ông đi xe  máy hiệu Click nhàn tản “ngắm trăng”. Hai bên kín đáo giao cho nhau một chiếc áo mưa màu xanh. Cảnh sát ập tới. Trong chiếc áo mưa là 2 bánh heroin trọng lượng gần 700g. Đối tượng nam tên là Vũ Trọng Hiển.

Lúc 20h cùng ngày, trinh sát mời đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1972) đang lẩn trốn trên đường Phan Văn Khỏe (Quận 6) đến làm việc. Hùng là người giúp việc được vợ chồng Trang giao ma túy để xé lẻ bán đến tay các con nghiện trên địa bàn.

Ngô Văn Thanh và Nguyễn Thị Miết sau đó bị truy tố về vi mua bán trái phép 7,7kg heroin. Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang bị truy tố hành vi mua bán 6 bánh heroin và 2kg ma túy đá. Vũ Trọng Hiển 2 bánh heroin, Lê Thị Thu Trang và Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Hùng 3 bánh heroin.

Chiều 4/4, sau hai ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Thanh, Quang mức án tử hình, Nguyễn Thị Miết án chung thân. Mức án trên được tòa đưa ra sau khi áp dụng quy định mới có lợi cho bị cáo trong Bộ luật Hình sự 2015 - không áp dụng án tử hình với người trên 75 tuổi.

Tám bị cáo khác nhận mức án từ 15 năm đến tù chung thân về cùng tội danh (trong đó có 3 mức án tù chung thân). Trước đó, VKS đề nghị 6 mức án tử hình.

Trong vụ án này, Tòa nhận định không có căn cứ xác định 92.000 USD công an tạm giữ của bà Miết có nguồn gốc từ việc mua bán ma túy, nên tuyên trả lại bị cáo.  

Số tiền đang bị công an thu giữ trong lần phạm tội quả tang, bà Miết cho đó là tiền của con trai gửi để dành đi du học. Bà đã sử dụng số tiền nhàn rỗi này để mua bán ma túy. Bà cũng xin tòa khoan hồng vì tuổi cao. 

Cụ bà này có nhiều lời khai khá mâu thuẫn. Lúc thì bà cho biết chồng đã mất, các con mỗi người một nơi, nên phải bán ma túy để có tiền nuôi các cháu. Tuy nhiên tại tòa, bà khai có con trai làm giám đốc một công ty tại quận 7 với lương tháng cả trăm triệu đồng. 

Đọc thêm