Bé sơ sinh bị hoại tử não do bác sĩ tắc trách trong quá trình đỡ đẻ?!

(PLO) - Trong đơn gửi Báo PLVN, chị Nguyễn Thị Út (thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) tố cáo các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn trong kíp trực đã thiếu trách nhiệm, coi thường mạng sống của bệnh nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là chị Út phải cắt bỏ dạ con, không còn khả năng mang thai; cháu Nguyễn Quốc Hưng con trai chị bị tổn thương não, xuất huyết não qua quá trình đỡ đẻ.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn, Bắc Giang.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn, Bắc Giang.
Bệnh viện không can thiệp mổ kịp thời dẫn tới hậu quả xấu cho trẻ sơ sinh?
Trong đơn chị Út viết: “Sáng ngày 29/8/2014, tôi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn (BV Lục Ngạn), tỉnh Bắc Giang để sinh con. Các bác sĩ khám, thông báo đã chuyển dạ và khẳng định tôi là người dễ đẻ. 10h trưa họ khám lần 2 thông báo cổ tử cung đã mở 1 phân, đến 13h họ cho tôi lên bàn đẻ vì đã mở được 3 phân. Tôi thắc mắc sao mới mở 3 phân đã lên bàn, các bác sĩ bảo cứ lên. 
Trong khi đó, bố và chị dâu tôi thì yêu cầu cho tôi mổ vì thể trạng tôi bé, thai lại chẩn đoán khá to so với sức vóc của tôi. Hơn nữa, tôi cũng có tiền sử bệnh hoa mắt, chóng mặt. Lúc này cán bộ Oanh đã truyền kích thích cho tôi, sau 10 phút là tôi có cơn rặn 3 lần nhưng điều dưỡng Thái lại bảo tôi không được rặn vì sợ vỡ dạ con. Tôi nhịn lại đến khi cô Thái bảo rặn thì tôi không có cơn rặn. Cô cứ bắt tôi rặn nhưng lúc này tôi bắt đầu đuối sức, than với cô Thái: “Cháu đau quá rồi cô ơi”. 
Cô Thái không phản ứng gì trước lời kêu than của tôi, chỉ mắng “mày có đẻ không”, “mày có rặn để cứu con mày không”. Tôi thì dùng chút sức lực cuối cùng của mình để xin đi mổ mà không được. Đúng lúc tôi nhìn thấy bác sĩ Đức, người quen của chồng tôi đi vào, tôi liền cầu cứu. 
Bác sĩ Đức xem xét rồi quyết định cho tôi đi mổ. Khi tôi tỉnh dậy, người nhà tôi kể lại con tôi khóc nhiều, vật vã, tay chân bị co giật, không ngậm miệng lại được. Đến sáng hôm sau, gia đình tôi xin chuyển lên BV Sản Nhi Bắc Giang thì các bác sĩ Khoa Nhi kết luận là con tôi bị xuất huyết não do tổn thương qua quá trình đỡ đẻ. Con tôi điều trị tại đó 14 ngày thì ra viện. 
Chị Út khóc ròng khi tiếp xúc với phóng viên.
 Chị Út khóc ròng khi tiếp xúc với phóng viên.
Nhưng 2 tháng sau ngày ra đời, thấy con tôi không nhận biết được như những đứa trẻ khác, tôi đã đưa cháu đến BV Nhi TW kiểm tra, điện não đồ, chụp cắt lớp. Các bác sĩ kết luận: não của con tôi rất xấu do tổn thương và xuất huyết não do đỡ đẻ gây ra. Tôi hỏi các bác sĩ có cách nào cứu chữa cho con tôi không, họ bảo không. 
Vì thái độ làm việc cửa quyền, coi thường mạng sống của bệnh nhân nên ca mổ của tôi không được tiến hành kịp thời ngay từ đầu. Tôi không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hậu quả là tôi phải phẫu thuật cắt dạ con. Trong quá trình mổ cấp cứu, tôi lại bị băng huyết phải truyền 3 bịch máu, gây hậu quả về sức khỏe và tôi không còn khả năng làm mẹ nữa.
Hiện nay con tôi đang trong tình trạng hoại tử não, mất hết nhu mô tầng trên, giãn não thất; 9 tháng tuổi nhưng cháu chưa nhận biết được điều gì, cháu sẽ phải sống như thế suốt cả cuộc đời. Từ khi nhận thấy tình trạng của con không bình thường, cùng với những kết luận của BV tuyến trên, tôi đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được xem xét, giải quyết. BV Lục Ngạn có trả lời đơn của tôi nhưng lại nói dối. 
Họ chưa hỗ trợ gia đình tôi một đồng nào mà dám viết trong văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang là đã chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ đối với gia đình tôi. Đây là một sự dối trá nhằm lấp liếm những sai phạm trong quá trình đỡ đẻ của ekip đã gây ra cho tôi. 
Bệnh viện làm đúng quy trình?
Khi phóng viên tìm hiểu thông tin, Trưởng thôn Thủ Dương Nguyễn Văn Nam cho biết: “BV có mời gia đình chị Út lên UBND xã hòa giải, nhưng trong buổi hòa giải họ đổ cho việc thiếu các trang thiết bị kỹ thuật nên mới gây ra rủi ro này và hứa sẽ có hỗ trợ để gia đình chị Út thêm thắt chữa trị cho cháu. Nhưng bây giờ, cháu bé đã gần 1 tuổi rồi, BV mới chỉ nói hỗ trợ, chưa có một động thái cụ thể nào”.
Cụ Nguyễn Hữu Tâm, người đứng ra hòa giải về mức hỗ trợ giữa bệnh viện và chị Út.
 Cụ Nguyễn Hữu Tâm, người đứng ra hòa giải về mức hỗ trợ giữa bệnh viện và chị Út.
Gia đình chị Út thì cho biết, các bác sĩ đã 3-4 lần đến thương lượng, giải quyết. “Họ đưa 50 triệu đồng nhưng gia đình tôi không đồng ý vì con tôi bị như thế này rồi, tiền núi cũng không thể lấy lại cho cháu cuộc sống bình thường. Họ lại nhờ anh trai tôi, hiện đang làm việc tại Trạm Y tế xã Yên Minh, nói với tôi, mong tôi thông cảm. Tôi cũng đồng ý nhưng họ phải tích cực hơn trong thái độ hỗ trợ đối với gia đình tôi” .
Cụ Nguyễn Hữu Tám, hàng xóm nhà chị Út kể lại: Đại diện BV có sang nhà tôi nhờ tác động vì họ có mối quan hệ với con trai tôi. Tôi nói với họ: Sai sót đã gây ra rồi, 50 triệu không thấm vào đâu so với tiền thuốc thang mà vợ chồng nhà Út đã bỏ ra để cứu con”. 
Tôi cho rằng mức hỗ trợ lên đến khoảng 100 triệu thì họ bảo để họ nghiên cứu. Tôi cũng động viên gia đình cháu Út như thế, đằng nào cháu bé cũng đã bị như thế rồi, mình chấp nhận lên mức ấy cũng được, thêm thắt lo cho con cái. Gia đình cháu nó cũng đã đồng ý”. 
Về phía BV Lục Ngạn, bác sĩ, Giám đốc Trần Văn Lâm khẳng định: “Đây là một trường hợp đáng tiếc, xảy ra do chị Út chưa tiến hành sàng lọc trước sinh. Xuất huyết não sơ sinh là một bệnh lý mà không ai dám cam kết sẽ không xảy ra. Hội đồng chuyên môn (bao gồm các bác sĩ của BV và một số bác sĩ đại diện cho BV Sản Nhi Bắc Giang, Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế sức khỏe sinh sản - PV) đã tiến hành họp và kết luận các chỉ định điều trị, phẫu thuật lấy thai, cắt tử cung bán phần cấp cứu là đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn. Không có căn cứ để xác định nguyên nhân xuất huyết não là xảy ra trong quá trình điều trị tại BV Đa khoa khu vực Lục Ngạn”. 
Bác sĩ Trần Văn Lâm cho biết BV sẵn sàng hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình chị Út nhưng gia đình không đồng ý. Cá nhân ông Lâm cũng biết thông tin từ cụ Tám hàng xóm là gia đình đồng ý với mức 100 triệu đồng nên ông Lâm đang phải làm việc với tập thể Khoa Sản và Chủ tịch Công đoàn BV để vận động cán bộ, nhân viên BV đóng góp, chung tay chia sẻ với gia đình chị Út và bác sĩ Lâm cũng hứa sẽ cố gắng hoàn thành việc hỗ trợ trong tháng 5/2015. 
Câu chuyện của chị Út và những sai sót (nếu có) của BV Lục Ngạn có vẻ đã dừng lại khi hai bên tìm được tiếng nói chung. Nhưng trong quá trình thu thập chứng cứ viết bài, phóng viên tình cờ phát hiện thêm được 2 trường hợp trẻ sơ sinh, sinh tại BV Lục Ngạn cũng có những triệu chứng tương tự trường hợp cháu bé con của chị Nguyễn Thị Út. Phóng viên đã tiếp cận các trường hợp bất thường này nhằm làm rõ hơn nữa trách nhiệm, sự liên quan của BV Lục Ngạn và phản ánh trong số báo sau./.
Còn nữa...
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com


Đọc thêm