Cuộc sống đảo lộn, gia đình ly tán vì nước thải 'lò mổ'

(PLO) - Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí xử phạt, nhưng Trung tâm Chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng (đóng tại khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), vẫn cố tình vi phạm những quy định về xử lý nước thải. Trung tâm này còn lén bơm nước bẩn trực tiếp ra mương thoát nước dân sinh mà không qua xử lý, gây hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…
Hình ảnh hồ chứa không qua xử lý, xả thải trực tiếp ra môi trường
Hình ảnh hồ chứa không qua xử lý, xả thải trực tiếp ra môi trường

Nhiều ngày qua, người dân các tổ 94, 111, 112 thuộc khối phố Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam liên tục có những phản ánh gửi cơ quan chức năng về việc Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm xả thải gây ô nhiễm môi trường. Trung tâm được xem như lớn nhất Đà Nẵng, hoạt động liên tục, mỗi ngày giết mổ hàng ngàn con bò, heo… để cung cấp thực phẩm thịt ra thị trường.

Tuy nhiên, hệ thống nước thải lại không qua xử lý, xả thẳng ra môi trường khiến các loài côn trùng mang dịch bệnh như muỗi mòng, ruồi nhặng… tăng cao ở mức bất thường, có mùi hôi thối. Kéo theo đó, đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Mới nhất, từ các ngày 31/7 và 1, 2/8, tại hồ chứa nước thải ngày phía sau trung tâm giết mổ, người dân liên tục chứng kiến cảnh hồ nước đen kịt đang bốc mùi, ruồi nhặng bám đầy xung quanh. Tại hiện trường vào trưa các ngày nêu trên, một công nhân của Trung tâm vẫn đang trực máy bơm để đảm bảo cho việc “xả lén” thông suốt. Máy bơm được đấu nối với đường ống dài chừng 50 mét từ Trung tâm đổ trực tiếp ra con mương gần đó. 

Ông Phạm Công Phu (ngụ tổ 94, phường Hòa Khánh Nam, nhà nằm phía sau lò mổ) cho biết, việc xả thải trực tiếp của Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng thời gian qua đã đẩy tình trạng ô nhiễm trong khu dân cư hết sức trầm trọng. Đời sống gia đình ông vì thế cũng bị đảo lộn; ở nhà nhưng buộc phải đóng kín phòng, thậm chí ông Phu và người thân phải đeo khẩu trang mới thở được. Còn vào những ngày có mưa, nước bẩn cứ thế tràn vào, chỉ cần lội bì bõm một hôm sẽ gây ngứa ngáy chân tay.

Tương tự, gia đình anh Lê Đình Dũng (ngụ tổ 111, phường Hòa Khánh Nam) phải khóa cửa cả chục ngày nay. Theo anh Dũng, để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, anh đành đưa vợ con sang nhà ngoại (quận Thanh Khê) tá túc tạm nhằm tiện cho việc ăn uống. “Ở nhà toàn ngửi mùi hôi thối, mấy đứa nhỏ chịu không nổi”, anh Dũng bức xúc.

Theo phản ánh, trước đó, Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Sơn cũng đã “tuồn” nước thải sang 6 hồ chứa nuôi ba ba của một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn quận. Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý, vài ngày sau, đơn vị này lại xả thải trực tiếp ra mương gần cầu Đa Cô bên cạnh khiến cho tình trạng ô nhiễm khu dân cư Đà Sơn ngày càng trầm trọng hơn.

Trước tình trạng trên, vào ngày 25/7, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT đã có công văn đề nghị Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm khẩn trương phun chế phẩm khử mùi hôi để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Điều đáng nói, dù Trung tâm giết mổ gia súc, gia cầm ghi cam kết đầy đủ nhưng lại không thực hiện mà liên tục thải ra môi trường. 

Sau khi có phản ánh từ người dân, ngày 2/8, ông Lê Duy Hòa, Trưởng Phòng TN&MT quận Liên Chiểu đích thân cùng Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam trực tiếp xuống hiện trường, yêu cầu Trung tâm chế biến gia xúc, gia cầm dùng bê tông lấp miệng cống xả thải ra mương. Lực lượng chức năng phường Hòa Khánh Nam cũng đồng thời niêm phong, tạm giữ máy bơm xả thải. Cùng ngày, Cty CP Procimex Việt Nam (đơn vị quản lý, điều hành Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng) cũng làm cam kết không xả thải ra môi trường nữa. 

Tuy nhiên, theo người dân, việc thực hiện cam kết của Trung tâm này hoàn toàn không khả thi. Thực tế, khi lực lượng chức năng vào cuộc, giám sát chặt, đơn vị mới chấp hành, nhưng khi vắng mặt thì tình trạng nêu trên tiếp tục tái diễn.

Đề nghị cơ quan chức năng quận Thanh Kê cần có biện pháp giám sát chặt chẽ.

Đọc thêm