Hai thôn nữ sập bẫy 'động' massage khi tìm việc trên mạng

(PLO) -Lên mạng tìm việc, hai thôn nữ bị một đối tượng nhiệt tình dẫn dắt đến nơi có việc nhẹ, lương cao. Nhưng ngờ đâu, người bí ẩn tốt bụng lại là cò mồi và đã bán hai thôn nữ vào một cơ sở massage nghi vấn có hoạt động kích dục. Sau hai ngày chịu đựng, không thể tự thoát được, hai thôn nữ cầu cứu và được nhóm hiệp sĩ giải thoát.
Các cô gái được giải cứu sau hai ngày bị bán vào cơ sở massage
Các cô gái được giải cứu sau hai ngày bị bán vào cơ sở massage

Lời kêu cứu qua tin nhắn

Chiều 30/6, Đội hiệp sĩ phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương dưới sự dẫn dắt của hiệp sĩ Nguyễn Hạnh Hải đã phối hợp với công an TX Dĩ An (Bình Dương) giải cứu thành công hai cô gái bị bán vào một cơ sở kinh doanh massage nằm ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp.

Trước đó, khi đội đang tuần tra trên tuyến đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa để rà soát các đối tượng khả nghi thì anh Hải nhận được điện thoại của một người đàn ông giọng Quảng Nam. Người này cầu cứu về việc em gái mình là Lê Thị Huyền (SN 1984) bị đối tượng lạ lừa bán vào một cơ sở massage kích dục trá hình.

Người đàn ông nhờ đội hiệp sĩ tìm cách cứu em gái mình. Tuy nhiên, người này không rõ địa chỉ cơ sở massage đó là ở đâu, tên gì. Việc này rất khó khăn vì phường Tân Đông Hiệp khá rộng, địa chỉ lại không rõ ràng, số nhà lộn xộn.

“Nhưng không phải vì không rõ địa chỉ mà chúng tôi không giúp. Sau khi kiểm tra thông tin, chúng tôi thấy việc cô gái bị bán vào cơ sở massage kích dục trá hình là có thật. Trước đây, nhiều cô thôn nữ cũng từng bị những đối tượng xe ôm kiêm cò mồi bán lại cho chủ cơ sở theo kiểu này. Những cô gái phải phục vụ khách và bị quản thúc. Gia đình nào muốn giải cứu thì phải mang tiền đến chuộc”, anh Hải thông tin.

Người anh trai cho biết chị Huyền đã bị quản thúc 2 ngày nay. Nếu gia đình không đồng ý đóng 5 triệu đồng thì chị Huyền phải tiếp khách và làm việc “theo quy định” của cơ sở massage. Do bị quản thúc nghiêm ngặt nên chị Huyền không thể thoát ra ngoài được.

Lợi dụng lúc chủ cơ sở và đám lâu la sơ hở, chị Huyền mượn điện thoại và nhắn tin cho anh trai để cầu cứu. Ngay lập tức, anh Hải cùng các bạn bàn phương án đột nhập vào tất cả những cơ sở massage ở địa bàn phường.

Kế hoạch được sự đồng ý là đội sẽ cử thành viên giả làm khách làng chơi đi vào cơ sở massage và yêu cầu chính chị Huyền sẽ là người phục vụ. Nếu cơ sở massage nào có chị Huyền, “khách làng chơi” sẽ nhận dạng bằng hình ảnh mà người anh trai chị Huyền cung cấp. Nếu đúng là chị Huyền, cả đội sẽ ập vào giải cứu.

Nếu không có chị Huyền hoặc không phải người cần tìm thì cả đội sẽ rút lui trong im lặng để tránh “bứt dây động rừng” vì chủ cơ sở này có thể thông tin, liên lạc với chủ cơ sở khác làm lộ việc. Trước khi thực hiện kế hoạch, đội đã liên hệ với công an địa phương và được chấp thuận phương án như trên dưới sự hỗ trợ của công an.

Kế hoạch bỗng dưng thuận lợi hơn khi có một người khác chủ động liên lạc với anh Hải. Người này cho biết vừa mới ở một cơ sở massage trá hình không tên ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp ra và được chị Huyền tin tưởng nhờ trợ giúp. Người này nói rằng chị Huyền thông tin có đội hiệp sĩ do anh Hải làm đội trưởng đang giải cứu nên anh tự nguyện dẫn đường, chỉ địa điểm.

Một người được cử đi đóng giả làm khách đi massage tại cơ sở nói trên để vừa tránh được tai mắt của chủ tiệm, vừa xác minh chắc chắn nạn nhân bị giam lỏng bên trong. Khi nhận được tín hiệu, đội nhanh chóng ập đến cơ sở chị Huyền đang bị giam. Cuộc giải cứu cũng có sự phối hợp tham gia của công an phường Tân Đông Hiệp. 

Anh Hải cho biết: “Trước đó, chúng tôi chỉ nhận được một lời cầu cứu. Tuy nhiên, khi vào giải cứu lại có thêm một cô gái khác tên là Phạm Thị Hạnh (SN 1991, quê tỉnh Tây Ninh) nhờ đưa ra khỏi tiệm massage. Hạnh cho biết đã bị lừa đưa vào tụ điểm này để phục vụ khách làng chơi. Nếu muốn chuộc thân thì gia đình phải bỏ ra 6 triệu đồng”.

Sập bẫy tìm việc trên mạng 

Theo lời kể của chị Huyền, ở quê không có việc làm nên muốn vào Sài Gòn tìm việc: “Khi tôi lên mạng tìm việc, có một người đàn ông lạ hứa sẽ giới thiệu một công việc ổn định lương cao mà không cần tiền môi giới. Người này nói Bình Dương có nhiều công ty, xí nghiệp, cơ sở làm ăn đang rất cần người làm, chính những nơi này sẽ trả tiền môi giới chứ không phải người đi xin việc.

Anh ta rất nhiệt tình hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và sẵn sàng đón tôi đến tận nơi xin việc. Không hiểu tại sao lúc đó tôi tin và được người đó chở thẳng vào cơ sở massage này, sau đó mới biết bị lừa, bị bán vào “động quỷ””.

Chị Hạnh cho biết việc đến Bình Dương cũng không khác gì chị Huyền, được người đàn ông lạ mới quen trên mạng hứa xin việc nên ngày 28/6 chị đến bến xe An Sương (TP HCM) theo lời hẹn. Nạn nhân được một người lạ đón và tới đến cơ sở massage ở phường Tân Đông Hiệp nhận việc.

Chị Huyền nói: “Khi được dẫn đến tiệm massage, tôi không chịu làm vì thấy mình không phù hợp. Tuy nhiên người đàn ông dẫn đến nói “nơi đây làm việc rất tốt, được đào tạo, làm trong môi trường văn minh, lịch sự và nhận được lương cao”. Sau lời thuyết phục, tôi đồng ý vào làm thử”.

Khi vào làm, nạn nhân mới té ngửa là cơ sở không lành mạnh. Ngoài phần trăm tiền vé, để có thu nhập, nạn nhân bị ép phải kích dục cho khách làng chơi để có thêm tiền “bo”. Số tiền “bo” cũng phải chia phần trăm lại cho chủ cơ sở. Để tránh việc nhân viên bỏ trốn, chủ cách ly họ hoàn toàn với bên ngoài. Nếu ra ngoài thì có người theo dõi, canh gác. Những nạn nhân mới vào làm và có ý chống đối sẽ bị tịch thu điện thoại.

“Tôi rất khó khăn để chuyển tin tức ra ngoài vì bị quản thúc rất nghiêm. Rất may mắn, trong một lần sơ hở của chủ, tôi đã nhắn tin ra ngoài cho người thân cầu cứu”, chị Huyền nói.

Anh Hải cho biết rất nhiều cô gái quê tìm việc làm qua mạng, tin lời những đối tượng không quen biết, sẽ bị bán vào nhiều cơ sở massage kích dục trá hình hoặc quán cafe chòi kích dục. “Tôi đã nhiều lần giải cứu những trường hợp này nên cảnh báo các cô gái nên cẩn thận. Nếu muốn tìm việc, nên trực tiếp đến công ty hoặc nhờ người quen thân giới thiệu”, anh Hải tư vấn.

Công an TX. Dĩ An cho biết đang làm rõ những tố cáo của nạn nhân với cơ sở massage nói trên.

Đọc thêm