Lý lịch “tối như mực” của kẻ “chơi” đá, đâm chết bạn nhậu

(PLO) -Ngày 18/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Ngọc Thạch (SN 1979, ngụ tổ 76, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Giết người. Sau chầu nhậu “kèm” ma túy, Thạch nghi ngờ nạn nhân có quan hệ bất chính với vợ mình nên xuống tay tàn độc với hàng chục vết đâm…
Chân dung kẻ giết người sau chầu nhậu
Chân dung kẻ giết người sau chầu nhậu

Lấy dao nhọn “xử” tình địch

Theo kết quả điều tra, khoảng 4h ngày 15/6, trực ban Công an phường Tam Thuận nhận được tin báo có vụ án mạng vừa xảy ra ở đường Lê Độ. Nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện một thanh niên khoảng 35 tuổi người bê bết máu đã tắt thở trước số nhà K45/26 đường Lê Độ. 

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an phường cấp báo vụ việc lên trên. Công an quận Thanh Khê cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45) và Phòng Kỹ Thuật Hình sự (PC 54, Công an TP. Đà Nẵng) phối hợp tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, nghi can…

Lúc này, lực lượng tuần tra của phường phát hiện 1 đối tượng dính đầy máu đang chạy về hướng đường Lê Độ. Nhận thấy dấu hiệu khả nghi, đối tượng liền bị khống chế, bắt giữ đưa về công an phường đấu tranh làm rõ. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Võ Ngọc Thạch (SN 1979, ngụ tổ 76, phường Tam Thuận). Thạch thừa nhận đã có hành vi sử dụng hung khí giết chết nạn nhân là Nguyễn Hữu Sang (SN 1981, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Theo Thạch, khuya 14/6, Sang đi taxi đến nhà Hoàng Văn Quân (ngụ Thanh Khê) chơi. Sau đó, Sang và Quân kéo ra quán Hoàng Yến trên đường biển Nguyễn Tất Thành nhậu. 22h cùng ngày, Sang gọi thêm Thạch tới tham gia cùng. Ngồi “chén cú chén anh” đến 2h sáng ngày 15/6, cả nhóm giải tán. Tuy nhiên, Thạch đưa ra ý kiến về nhà Quân nhậu tiếp và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại nhà Quân, cả nhóm “chơi” đá lẫn ma túy cỏ đến 4h. Trong lúc phê ma túy, Thạch nghi ngờ Sang có quan hệ bất chính với vợ mình nên muốn giết Sang. Tại cơ quan công an, Thạch khẳng định không có bằng chứng gì nhưng do bị ma túy kích thích, đẩy ghi ngờ đến cao độ muốn gây án. Thạch xuống bếp nhà Quân lấy con dao nhọn giấu vào trong áo. Khi cả nhóm thống nhất giải tán, Thạch giao xe máy của mình cho Sang chở về nhà, còn Quân đóng cửa đi ngủ.

Rời nhà Quân chừng 50m, từ phía sau, Thạch dùng dao chuẩn bị sẵn đâm 2 nhát vào vùng lưng của Sang. Bị tấn công bất ngờ, Sang la lớn, dừng xe bỏ chạy. Thạch cầm dao đuổi theo tiếp tục tấn công nên Sang chạy vào một con hẻm cụt và nấp vào cánh cửa cổng của một nhà dân. Thạch sử dụng đèn pin điện thoại đi tìm và phát hiện ra Sang. Thạch lao vào tấn công, còn Sang do đã bị thương từ trước, mất nhiều máu nên chống trả yếu ớt. 

Thành phố khen thưởng lực lượng phá án
Thành phố khen thưởng lực lượng phá án 

Thạch đâm hàng chục nhát vào khắp người Sang cho đến khi lưỡi dao bị cong và gãy. Chưa dừng lại ở đó, Thạch còn lấy cục đá chẻ (loại đá làm móng nhà) đập vào vùng đầu và lưng Sang. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, máu me đầy người, Thạch nhặt một chiếc xẻng đánh vào vùng chân của Sang thêm một số cái nữa mới bỏ đi và bị tổ tuần tra Công an phường Tam Thuận phát hiện bắt giữ.

Từ lời khai của Thạch cùng chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục làm rõ hành vi “Giết người”. 

Quá khứ “xám xịt”

Nhân thân của Thạch cũng được làm rõ. Theo hồ sơ đối tượng, Thạch đã có vợ và 3 con trai, hiện đang sinh sống tại nhà mẹ ruột. Đặc biệt, đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Thạch thừa nhận trước đây có tham gia chơi cá độ bóng đá và thua rất nhiều tiền, phải bán nhà để trả nợ. Thạch quen biết với Sang từ thời cả hai cùng sống chung phường. Thời điểm sau khi Sang đi tù về, Thạch có giúp đỡ Sang trong công việc làm ăn. 

“Kẻ 8 lạng người nửa cân”, nạn nhân Sang cũng đã từng có tiền án và tiền sự. Sang, Thạch và Quân chơi khá thân vì có chung “sở thích” sử dụng trái phép các chất ma túy. Quân từng 3 lần đi cai nghiện ma túy tập trung. Hiện nay Quân đang bị Công an phường Chính Gián lập hồ sơ đề nghị tiếp tục đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy.

Liên quan đến vụ án, ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Công an phường Tam Thuận vì thành tích phá nhanh vụ  án.

Tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đánh giá cao hoạt động của Tổ tuần tra 8394 thuộc phường. Ông Hồ Kỳ Minh cho rằng, công tác tuần tra theo QĐ 8394 đã được triển khai một cách sâu rộng và có hiệu quả trong thời gian vừa qua, gắn với việc phát triển phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tạo được sức mạnh sâu rộng trong lực lượng an ninh cơ sở. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch TP đề nghị các cơ quan tố tụng khẩn trương đẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, sớm đưa ra xét xử thành một vụ án điểm để răn đe các loại tội phạm, góp phần đảm bảo môi trường sống yên bình của người dân và du khách cũng như sự phát triển KT-XH của thành phố.

Đọc thêm