Mê Linh, Hà Nội: Bất thường những chuyến đất đêm

(PLO) - Vừa qua, Báo PLVN đã có bài viết “Mê Linh, Hà Nội: Xe tải chở đất từ nội thành ‘tuồn’ về ngoại ô" khiến cuộc sống của một số hộ dân đảo lộn. Hoạt động của những xe tải chở đất này gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn bất cứ lúc nào với người dân. 
Mê Linh, Hà Nội: Bất thường những chuyến đất đêm

Không dừng lại ở đó, các doanh nghiệp vận tải này đã “tẩu tán” một khối lượng đất rất lớn từ nội đô về các vùng quê ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là trên địa bàn huyện Mê Linh.

Sau những phản ánh của người dân thuộc xã Tam Đồng về việc những xe tải chở đất đổ trộm đất vào ban đêm ven đường tỉnh lộ 312 đoạn đi qua huyện Mê Linh tới huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, PV đã theo bánh những chiếc xe tải này nhằm có những thông tin xác thực nhất.

Khoảng 20 giờ tối ngày 12/4, PV đã có mặt tại khu vực người dân phản ánh, tại đây chúng tôi đã ghi nhận được hình ảnh những chiếc xe tải bon bon chạy trên con đường liên thôn tại xã Tam Đồng. Những chiếc xe thản nhiên chạy rầm rập trên đường chỉ rộng khoảng 10 mét kéo dài từ đầu thôn Văn Lôi đến thôn Cư An (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Chỉ cần đứng khoảng 10 phút tại đầu thôn, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng quan sát được cảnh những chiếc xe tải đi từ phía đường tỉnh lộ 312 đổ dồn về thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng và tiếp tục đi khắp các địa điểm thuận lợi để đổ đất.

Chính quyền xã Tam Đồng đã cắm biển cấm đổ đất, rác thải nhưng dường như chỉ mang tính hình thức. Những lái xe tải không hề quan tâm và lại đổ đất tại địa điểm khác
Chính quyền xã Tam Đồng đã cắm biển cấm đổ đất, rác thải nhưng dường như chỉ mang tính hình thức. Những lái xe tải không hề quan tâm và lại đổ đất tại địa điểm khác
Người dân đã phải đổ một trụ bê tông giữa ngõ nhỏ nhằm ngăn những xe chở đất hoạt động
Người dân đã phải đổ một trụ bê tông giữa ngõ nhỏ nhằm ngăn những xe chở đất hoạt động

Nhằm tìm hiểu kỹ hơn về những chiếc xe tải này, PV được một người dân địa phương xã Tam Đồng dẫn theo đoàn xe chở đất xuyên đêm trên địa bàn huyện. Theo ghi nhận, những chiếc xe này có thể hoạt động dễ dàng trong các ngõ ngách, thôn xóm như vậy là bởi vì đều có những “người chỉ đường”.

Người chỉ đường trong số này là những thanh niên, người có "máu mặt" tại địa phương, người có nhu cầu… Những người này đứng sẵn tại các ngã ba, ngã tư vào ban đêm và chỉ trực chờ xe tải tới sau đó phóng xe máy chạy phía trước để chỉ đường dẫn lối cho các tài xế các địa điểm phù hợp, trống trải nhằm “xả đất”.

Vừa có người dẫn đường, vừa lợi dụng màn đêm và nắm bắt được người dân trên địa bàn thường đóng cửa và ít ra đường sau 9-10 giờ tối, những xe này thoả sức chạy, len lỏi trong các con đường tại các thôn, xóm tại địa bàn xã Tam Đồng để đổ đất khi có địa điểm phù hợp. Khi đổ “chán” tại xã Tam Đồng, nhiều xe khác phía sau tiến thẳng tới xã Thạch Đà theo con đường liên xã để tiếp tục công việc.

Lộ trình của những xe này xuất phát từ nội thành Hà Nội đi qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long và tiến vào các xã trên địa bàn huyện Mê Linh.
Lộ trình của những xe này xuất phát từ nội thành Hà Nội đi qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long và tiến vào các xã trên địa bàn huyện Mê Linh.
Những con đường, ngõ nhỏ tại đây vừa vặn kích thước của những chiếc xe chở đất.
Những con đường, ngõ nhỏ tại đây vừa vặn kích thước của những chiếc xe chở đất.

Để có cái nhìn bao quát hơn về hoạt động này, PV tiếp tục sang nhiều tuyến đường chính tại một số xã lân cận khác tại huyện Mê Linh như: Thạch Đà, Chu Phan, Tiến Thịnh, Văn Khê, Mê Linh, Tiền Phong thì đều dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng tương tự. Những xe này chạy với tốc độ cao, chuyên chở khối lượng đất lớn vào địa bàn các xã này, những mảng đất vương vãi khắp trên đường, khói bụi mù mịt trong màn đêm tối.

Đất từ những xe tải vương vãi khắp trên đường trên nhiều địa bàn các xã tại huyện Mê Linh.
Đất từ những xe tải vương vãi khắp trên đường trên nhiều địa bàn các xã tại huyện Mê Linh.
Đoạn đường bị "cày nát" nơi các xe chở đất đi qua tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đoạn đường bị "cày nát" nơi các xe chở đất đi qua tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo quan sát, tại cabin của những xe tải chở đất thâu đêm này đa phần đều có gắn biển là Công ty Nam Cường, Anh Đức, một số xe còn lại theo phía sau thì hoàn toàn không treo biển. Tuy nhiên, nếu chú ý chi tiết các dòng xe khác nhau để phân biệt thì ngoài 2 công ty này, có thể có đến 4-5 doanh nghiệp khác cũng tham gia tích cực vào hoạt động này.

Vào ban ngày, các xe này hoạt động thưa hẳn, những địa điểm thường là những nhà có nhu cầu đổ đất lấp ao, ruộng. Khi đó, những bác tài xế có quyền "đổ công khai" mà không bị cản trở.

Xe của doanh nghiệp Nam Cường tràn về địa bàn huyện Mê Linh để đổ đất cả ban ngày lẫn ban đêm.
Xe của doanh nghiệp Nam Cường tràn về địa bàn huyện Mê Linh để đổ đất cả ban ngày lẫn ban đêm.
Điểm nhận đất của doanh nghiệp Tuấn Phát để đưa về huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)
Điểm nhận đất của doanh nghiệp Tuấn Phát để đưa về huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Bên cạnh đó, ghi nhận trước đó vào  ngày 12/4, riêng xe chở đất của một doanh nghiệp còn “một mạch” chạy thẳng tới địa bàn xã Đạo Đức thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để đổ đất được chuyên chở từ nội thành Hà Nội.

“Hành trình những xe đất” của một doanh nghiệp (Ảnh Google Maps)
“Hành trình những xe đất” của một doanh nghiệp (Ảnh Google Maps)
Đất từ dự án được Công ty Nam Cường, Anh Đức…chuyên chở vào ban đêm đổ khắp địa bàn huyện Mê Linh. (Ảnh Google Maps)
Đất từ dự án được Công ty Nam Cường, Anh Đức…chuyên chở vào ban đêm đổ khắp địa bàn huyện Mê Linh. (Ảnh Google Maps)

Vào khoảng từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là thời gian hoạt động nhộn nhịp nhất của những đoàn xe trên. Tại khu vực chợ Yên Nhân, xã Tiền Phong, PV đứng quan sát, cứ trung bình khoảng 5-7 phút lại có một chuyến xe chở đất lưu thông qua khu vực này để vào sâu bên trong địa bàn các xã trong huyện.

Khoảng thời gian từ 9h tối đến 3h sáng là thời gian hoạt động với tần suất dày đặc của những xe chở đất.
Khoảng thời gian từ 9h tối đến 3h sáng là thời gian hoạt động với tần suất dày đặc của những xe chở đất.

Đến hơn 2h sáng ngày 13/4, những “quái xe” này vẫn hoạt động tất nập và không có dấu hiệu dừng lại. Phải đến khoảng hơn 3h sáng, tần suất hoạt động 5-7 phút/lượt xe mới thuyên giảm. Lúc này, lượng xe lác đác còn lại khoảng 10-15 phút/lượt xe. Đến 4h thì những xe này dừng hoạt động.

Chỉ sau một đêm, những đống đất như thế này bất ngờ xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn nhiều xã tại huyện Mê Linh, Hà Nội.
Chỉ sau một đêm, những đống đất như thế này bất ngờ xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn nhiều xã tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo những tiểu thương buôn hàng rau củ quả vào buổi đêm tại khu vực chợ Yên Nhân, xã Tiền Phong, Mê Linh, hoạt động của những xe tải chở đất này mới diễn ra trong thời gian 1 tháng trở lại đây. Khoảng 1-2 giờ sáng khi họ ra khu chợ để giao thương hàng hoá thì rất nhiều những xe tải chở đất chạy qua khu vực này rất thường xuyên và dày đặc. Khói bụi, đất đá từ những xe này vưỡng vãi nhiều nơi, bên cạnh đó còn rất nhiều nguy hiểm rình rập trong quá trình bán hàng.

Cũng theo người dân tại địa phương, những chiếc xe chuyên chở một khối lượng đất lớn có thể dễ dàng chạy với tần suất liên tục trên địa bàn huyện Mê Linh để đổ vào ban đêm là một hiện tượng chưa từng có trước đây.

PV sẽ tìm hiểu thêm thông tin để tiếp tục đưa đến bạn đọc trong những bài viết tới.

Đọc thêm