Thừa Thiên Huế: Học sinh “bãi khóa” vì phải vào… trường chuẩn quốc gia!

(PLO) - Những ngày gần đây, hàng trăm phụ huynh đã “vây” Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phản đối việc chuyển trường học của con em họ; đồng thời tuyên bố nếu bị ép chuyển trường xa gần 2 cây số thì sẽ cho con em mình nghỉ học. 
Hàng trăm phụ huynh tập trung phản đối việc chuyển Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ.
Hàng trăm phụ huynh tập trung phản đối việc chuyển Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ.
Băng đường sắt, vượt quốc lộ… tới trường
Đó là những câu nói mà hàng trăm phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ quả quyết. Theo đó, nhiều phụ huynh hết sức bất bình trước việc chuyển con em mình từ Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ sang học tại Trường Tiểu học Tiến Lực cách đó khoảng 500m.
Theo nhiều phụ huynh, học sinh ở đây đã gắn bó với ngôi trường có truyền thống lâu đời nên việc chuyển trường sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý học hành của các cháu. Hơn nữa, đường đến trường mới phải đi qua nhiều đoạn đường nguy hiểm, trong khi phần lớn các cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ là nông dân nên sẽ ảnh hưởng lớn đến việc đến trường của các cháu do không có thời gian đưa, đón con.
Anh Dương Thanh Bình (40 tuổi, trú tại thôn Nam Phổ Hạ), một phụ huynh nói: “Chuyển chỗ học mới, tôi vô cùng lo lắng việc học hành của con mình! Đường đến trường mới đi lại rất khó khăn, phải đi băng qua đường sắt Bắc - Nam, nhiều đoạn rất hoang vắng và qua nhiều cầu cống… trong khi các cháu còn rất nhỏ.”. Theo một phụ huynh khác, nếu đi đường làng thì rất khó khăn và nguy hiểm vì phải đi đường vòng quanh co, mùa mưa ngập nước. Còn đi ra quốc lộ 1A thì phải băng qua đường sắt không có gác chắn và phải đi xuống cầu Truồi vòng qua rồi đi ngược lên, xa hơn hơn 2km.
Liên quan đến vấn đề này, Ban Giám hiệu nhà trường có mời phụ huynh đến tham dự buổi họp bàn về chủ trương chuyển trường. Tại đây, dù hầu hết mọi người đều phản đối nhưng sau đó hai ngày, toàn bộ giáo viên, Ban Giám hiệu, bàn ghế học sinh… đã chuyển tới trường mới - Trường Tiểu học Tiến Lực. Đáng nói, trong cuộc họp nhiều phụ huynh khá bức xúc khi ông Chủ tịch HĐND xã Lộc An Lê Chí Thanh tuyên bố: “Mọi người đến họp chỉ có việc lắng nghe chủ trương và thực hiện chứ không được có ý kiến.”.
Nhiều người dân cho rằng chính quyền đã lừa dân bởi trong khi phụ huynh chưa thống nhất thì lãnh đạo địa phương và nhà trường đã tự ý chuyển cơ sở vật chất sang trường mới và đóng cửa trường cũ. Chị Hoàng Thị Thao (30 tuổi) cho rằng chính quyền địa phương và ngành Giáo dục đã không quan tâm, lắng nghe ý kiến của phụ huynh về vấn đề chuyển trường. 
Lý giải về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ cho biết: “Buổi họp hôm đó do đồng chí Thanh chủ trì và trong buổi họp thì phụ huynh vẫn được phát biểu ý kiến. Còn vấn đề chuyển trường là do giáo viên trong trường và một số cán bộ địa phương”. Ông Huỳnh Thế Danh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc thì cho rằng: “Hôm đó, chúng tôi đang bận cuộc họp ở UBND huyện nên không tới dự, chỉ nghe báo cáo lại thôi”.
Vì vậy, một số phụ huynh quả quyết, nếu phải chuyển trường thì sẽ cho con em mình nghỉ học. 
Trường mới xây 7 tỷ đồng đang cần “lấp” chỗ trống?
Trước phản ứng mạnh mẽ của hàng trăm phụ huynh, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã cùng cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo về tận trường để chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, ông Mạnh cũng đã giải thích cho phụ huynh và thuyết phục mọi người thực hiện chủ trương mới.
Dù được lãnh đạo huyện giải thích song nhiều người dân vẫn kịch liệt  phản  đối, có người còn khảng khái: “Bảo vệ trường Nam Phổ Hạ như bảo vệ nhà”. Xung quanh vấn đề này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc Huỳnh Thế Danh cho cho hay: “Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ có 261 học sinh với 22 cán bộ giáo viên. Trường Tiểu học Tiến Lực có 302 học sinh với 30 cán bộ giáo viên. Đây là trường đạt chuẩn quốc  gia, được xây dựng năm 2008 với kinh phí 7 tỷ đồng với đầy đủ cơ sở vật chất. Trước mắt, vẫn duy trì “2 nhà trường trong một cơ sở”, còn địa điểm Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ để xây trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Chúng tôi đang phối hợp với ngành đường sắt sẽ làm con đường đi ngang qua, nhưng trước mắt cho làm con đường dọc theo đường sắt để các em đi tạm”.
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN về những phản ứng nói trên của các bậc phụ huynh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc Nguyễn Văn Mạnh nói: “Trên địa bàn huyện có quá nhiều điểm trường mầm non nhỏ lẻ, không đáp ứng quá trình phổ cập mầm non của tỉnh nên tháng 2/2015, huyện có quyết định chuyển Trường Tiểu học Nam Phổ Hạ về Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Tiến Lực. Do dân chưa hiểu hết chủ trương của chính quyền, bên cạnh đó vấn đề dân vận cũng chưa tốt nên chưa đồng thuận”.
Theo thông tin mà PLVN cập nhật được đến cuối ngày hôm qua (19/3), hiện vẫn còn 130/261 học sinh đang “bãi khóa” vì phụ huynh của các em phản đối việc chuyển trường./.
Ông Chủ tịch HĐND “khóa” miệng phụ huynh?
Liên quan đến vấn đề này, Ban Giám hiệu nhà trường có mời phụ huynh đến tham dự buổi họp bàn về chủ trương chuyển trường. Tại đây, dù hầu hết mọi người đều phản đối nhưng sau đó hai ngày, toàn bộ giáo viên, Ban Giám hiệu, bàn ghế học sinh… đã chuyển tới trường mới - Trường Tiểu học Tiến Lực. Đáng nói, trong cuộc họp nhiều phụ huynh khá bức xúc khi ông Chủ tịch HĐND xã Lộc An Lê Chí Thanh tuyên bố: “Mọi người đến họp chỉ có việc lắng nghe chủ trương và thực hiện chứ không được có ý kiến”.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com


Đọc thêm