Đoạn nghĩa vợ chồng

(PLO) - Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (49 tuổi, ngụ T HCM) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị Dũng sát hại gồm vợ của Dũng là chị Võ Phạm Thị Kiều (36 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) và bà Lý Thị Hồng (68 tuổi, cùng xã, mẹ đẻ chị Kiều). 
Hung thủ Dũng và hiện trường vụ án
Hung thủ Dũng và hiện trường vụ án

Án mạng kinh hoàng lúc rạng sáng

Rạng sáng 18/6, người dân xã Hữu Phú nghe tiếng la hét, kêu khóc thất thanh từ phía ngôi nhà của gia đình bà Lý Thị Hồng nên chạy đến ứng cứu. Tới nơi, tất thảy đều sững sờ thấy người thân trong gia đình bà Hồng đang khóc lóc thảm thiết, bà Hồng  nằm bất động ở gần cửa trước, trên người bê bết máu. Bên trong nhà, mọi người phát hiện chị Võ Phạm Thúy Kiều (con gái bà Hồng) tử vong trong tư thế nằm gục trong phòng ngủ phía sau nhà. Hàng xóm vội điện thoại cấp báo đến công an địa phương.

Một nhân chứng là tài xế lái taxi cho biết, rạng sáng cùng ngày anh này theo hẹn đến đón chị Kiều theo điện thoại yêu cầu từ hôm trước, tuy nhiên khi đến nơi thì tài xế gặp một người đàn ông xưng là chồng của chị Kiều cho biết đã giết nạn nhân và nhờ anh này chở đi báo công an. Nghe vậy, anh tài xế taxi kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.

Nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, Công an xã Hữu Phú đã đến phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong ngày, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương tiến hành các thao tác nghiệp vụ về tố tụng, điều tra ban đầu. Về phần hung thủ, sau khi nhờ tài xế taxi chở đi đầu thú không thành, hắn ta đã nhờ người chở đến Công an xã Phú Hữu đầu thú. 

Án mạng vì cuồng ghen?

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Nguyễn Ngọc Dũng khai chính Dũng đã ra tay sát hại vợ. Khi thấy bà Hồng lao vào can ngăn, trong cơn bực tức nghi can Dũng tiếp tục ra tay với mẹ vợ, khiến cả 2 nạn nhân đều tử vong sau đó.

Vị cán bộ điều tra trực tiếp lấy lời khai đối với nghi can Dũng cho biết: “Dù giết một lúc 2 mạng người nhưng tại cơ quan công an nghi can Dũng rất bình tĩnh, khai nhận sự việc một cách rành mạch mà không có biểu hiện của sự ân hận hay lo lắng. Trước khi đi đầu thú, nghi can Dũng còn dặn vợ chồng người con gái (cũng ở cùng nhà bà Hồng) cố gắng sống tốt và chăm lo cho con cái”.

Được biết, Nguyễn Ngọc Dũng quê ở TP HCM nhưng từ khi lấy chị Kiều, do hoàn cảnh và công việc nên Dũng chuyển về Đồng Nai sinh sống và ở rể tại gia đình bà Hồng. Hàng ngày, Dũng mưu sinh bằng nghề phụ hồ để kiếm sống, chị Kiều trước kia cũng làm nghề buôn thúng bán bưng. Từng có thời gian vợ chồng Dũng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dù kinh tế khó khăn. Vài năm gần đây, khi con gái trưởng thành, chị Kiều làm thủ tục xin đi lao động xuất khẩu tại Malaysia. Hết hạn theo hợp đồng, chị Kiều lại xin gia hạn hợp đồng mới. Chính những chuyến đi nước ngoài liên miên của vợ đã khiến vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn.

Theo xác minh của cơ quan công an, trước đó chị Kiều đã nhiều lần sang Malaysia làm việc theo dạng xuất khẩu lao động. Thời gian gần đây, nghi ngờ vợ có mối quan hệ với người đàn ông khác ở nước ngoài nên nghi can Dũng đã không cho vợ đi Malaysia nữa. Nhưng mặc cho sự cấm đoán của chồng, chị Kiều vẫn quyết định tiếp tục sang Malaysia làm việc.

Rạng sáng 18/6, chị Kiều thức dậy sớm và gọi taxi đến chở chị đến sân bay Tân Sơn Nhất để bay sang Malaysia thì bị Dũng ngăn cản, khiến 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Quá bức xúc trước quyết tâm ra đi của vợ, Dũng đã lấy dao trong nhà bếp đâm vợ ngã gục tại chỗ. Thấy con gái bị con rể đâm, bà Hồng chạy vào can ngăn cũng bị con rể đâm tử vong. Lúc này, người con rể của Dũng ở cùng nhà thấy thế xông vào can ngăn, nhưng không kịp. Gây án xong, Dũng thất thểu đến cơ quan công an đầu thú. 

Tại cơ quan điều tra, nghi can Dũng khai đã biết vợ đã có quan hệ ngoài luồng với người khác ở Malaysia từ lâu nên đã cố ngăn cản vợ ra đi. Những lần vợ chồng cãi nhau, chị Kiều đã thẳng thừng tuyên bố sẽ bỏ chồng để đi với người khác khiến Dũng uất ức, căm tức. Dũng cho rằng thân phận ở rể, sống nhờ gia đình vợ đã khiến anh ta chịu nhiều sức ép tâm lý do mặc cảm, thường xuyên chịu sự gièm pha của mọi người. Cho rằng bị vợ coi thường, bị vợ “cắm sừng” tự ý đi nước ngoài tìm thú vui khác nên khi vợ quyết định dứt áo ra đi, Dũng đã ra tay sát hại vợ.

Một người hàng xóm cũng cho biết, thời gian sinh sống tại gia đình nhà vợ, nghi can Dũng nhiều lần tâm sự chuyện mâu thuẫn tình cảm với vợ và gia đình vợ. Nghi can đã nhiều lần khuyên can vợ ở nhà để xây dựng cuộc sống gia đình, nhưng chị vợ không nghe.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm