Ngày Tết lì xì con bằng những cuốn sách hay

(PLO) - Từ ngày Mồng 3 tết đến mồng 9 tết, Phố Sách Xuân Đinh Dậu được tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Thay bằng món tiền lì xì, mỗi bậc phụ huynh hãy dành tặng con em mình một cuốn sách. Đó là hành động ý nghĩa và thiết thực xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ, gieo hạt mầm xuân, lan tỏa những điều tốt đẹp từ gia đình đến cộng đồng.
Ngày Tết lì xì con bằng những cuốn sách hay

Chuyến du Xuân, khám phá đầu tiên dành cho trẻ đó là cuốn: “Vòng quanh các nước Đông Nam Á”. Bộ sách gồm 4 cuốn: 365 ngày lễ hội; Những tập quán kì lạ; Nên & Không nên; Tuyển tập những cái “nhất”. Mỗi cuốn sách trong bộ sách này là một lăng kính bạn sẽ được khám phá mười quốc gia thành viên ASEAN với địa lí, lịch sử và văn hoá đa dạng, ẩn chứa nhiều điều thú vị mà có thể trẻ chưa biết.

Bộ sách “Câu đố dân gian bằng tranh” là tập hợp những câu đố đơn giản nhưng thú vị theo chủ đề: Hoa quả; Cây cối; Loài vật. Câu đố ngắn gọn được viết như những bài thơ ngắn giàu nhạc điệu, bé sẽ dễ nhớ, dễ thuộc, lời giải đáp là bức tranh màu nước tả thực chi tiết và sinh động tăng thêm phần hấp dẫn, khắc họa hình ảnh thế giới muôn màu một cách sinh động, diễn tả các sự vật, hiện tượng với hình thức phong phú, hấp dẫn và giàu trí tuệ.

Bằng việc chỉ ra những đặc điểm nổi bật của sự vật hiện tượng, câu đố giúp người đọc, người nghe có thể phân tích, phán đoán, liên tưởng chính xác. Câu đố dân gian cũng là cách dạy con trẻ quan sát và liên tưởng mà ông cha ta muốn truyền lại cho đời sau.

Ngày Tết, lì xì trẻ bằng những cuốn sách bổ ích
Ngày Tết, lì xì trẻ bằng những cuốn sách bổ ích

Bộ sách “Nuôi dưỡng tâm hồn - Gà con” là những câu chuyện tuyệt vời, với 30 phút kể chuyện mỗi ngày sẽ là cầu nối yêu thương mà ba mẹ dành cho con, đồng thời giúp bé có tư duy sáng tạo và linh hoạt hơn. 

“Không còn cô đơn” kể câu chuyện giản dị nhưng đầy chất thơ về hành trình tìm kiếm niềm đồng cảm của một trái tim cô đơn đằng đẵng. Hiện lên giữa những khung tranh màu nước đượm hơi hướng cổ điển là một cậu bé ước ao “không còn cô đơn” và chú chim cánh cụt dẫn đường tốt bụng. “Không còn cô đơn” đoạt giải sách thiếu nhi hay nhất Singapore năm 2016.

“Ngọn lửa đêm ba mươi” là tuyển tập truyện ngắn dành cho thiếu nhi của nhà văn Thùy Dương. Tập truyện chắt chiu những kí ức tuổi thơ êm đềm của nhà văn với “bờ đê, đồng lúa, con sông, đám cỏ mềm dưới chân, lũ quả dại ở bờ rào, rồi châu chấu, chuồn chuồn... Mảnh trăng chơi vơi giữa trời chính là của người vô hình ấy đi gặt trời sao đã vô tình đánh rơi chiếc liềm vàng của mình...

Trước sân một con gà mái mơ lông mượt êm với đôi mắt tròn ngơ ngác đi ngang qua và chiều sẫm tối rất nhanh với ráng đỏ le lói phía tây”. Câu chuyện về “ngọn lửa đỏ bập bùng dưới nồi bánh chưng sôi lục bục” đêm ba mươi và những câu chuyện trong tập sách nhỏ xinh này khiến các độc giả nhỏ tuổi hiểu biết thêm về thế giới xung quanh, về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đó là tình yêu giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, với loài vật, với trái đất, với cuộc sống.

“100 phát minh làm nên lịch sử” đem đến cái toàn cảnh về những sáng tạo đột phá giúp định hình thế giới của chúng ta. Đằng sau 100 phát minh đáng kinh ngạc là câu chuyện hậu trường về sự ra đời của các loại dụng cụ và thiết bị tuyệt vời nhất trên thế giới.

Từ bánh xe, bóng điện đến chiếc máy bay đầu tiên và những vật dụng hàng ngày trong đời sống như ôtô, tivi hay công nghệ in ấn... cuốn sách điểm lại lịch sử các phát minh đã làm thế giới thay đổi nhiều nhất, đem lại niềm cảm hứng lớn lao cho độc giả trẻ yêu thích khám phá những điều kì diệu của nhân loại. 

Đọc thêm