Cảnh báo những cái chết do đàn ông ngủ đêm trên đường

Gần đây, trên địa bàn quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, liên tiếp xảy ra những cái chết do một số người đàn ông trung niên sau khi uống rượu bia, buồn chuyện cá nhân, gia đình ra đường ngủ hoặc ngồi trên phần đường xe chạy vào ban đêm...
Cụ thể, theo Công an Thành phố Cần Thơ, vào 0h30 ngày 17/6/2018 tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, ông Trương Minh Thọ, (sinh năm - SN 1976) đi nhậu về, ngồi trước nhà chửi một mình. Ông N.V.L ở gần nhà bước ra khuyên bảo ông Thọ vào nhà ngủ nhưng ông Thọ không nghe vẫn tiếp tục chửi.
Ông L. kéo ông Thọ vào lề đường ngồi đề phòng bị xe đụng nhưng ông Thọ lại “lết” ra lòng đường ngồi. Một chiếc ô tô phải dừng lại, tài xế xuống kéo ông Thọ vào lề đường để xe qua.

Trời mưa to nên ông .L vào nhà thay quần áo rồi đi ngủ. Khoảng 2h hôm sau, ông N.V.L nghe tiếng va chạm mạnh, bước ra đường thấy ông Thọ bị một chiếc xe máy  đụng văng ra xa, nằm bất động. Ông Thọ được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tương tự, sSáng 22/5, ông Lê Hiếu Nhân (thường trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) sau khi uống rượu bia nằm ngủ gần cầu Bò Ót tại khu vực 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, bị ô tô đâm tử vong.

Trước đó, vào 4h ngày 1/3, tại dốc cầu Bà Thi, ông Trịnh Ngọc Thuần (SN 1950, thường trú phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cũng nằm ngủ trên phần đường xe chạy nên bị xe một ô tô 16 chỗ cán phải, tủ vong.

"Các sự việc trên là những bài học đắt giá cảnh tỉnh các đối tượng rượu chè bê tha, xem thường pháp luật giao thông", Công an Thành phố Cần Thơ cảnh báo.

Đọc thêm