'Đốn tim' hình ảnh chú cảnh sát ngồi bên đường sửa xe cho học sinh

(PLVN) - Cảnh một Cảnh sát giao thông (CSGT) ngồi bên đường chăm chú sửa xe đạp, quây quanh là nhóm bé trai ôm cặp sách, rất đời thường mà khiến lòng người rung động bởi cảm giác gần gũi, an yên...
'Đốn tim' hình ảnh chú cảnh sát ngồi bên đường sửa xe cho học sinh

Nhóm nam sinh miền núi tan học, chở nhau trên 2 xe đạp về thì 1 xe bị trục trặc. Đường trưa oi bức, có chút mệt mỏi nhưng được chú cảnh sát giúp đỡ, các em tỏ ra rất vui, có em nở nụ cười rạng rỡ.

Thông tin từ Cục CSGT, hình ảnh được ghi nhận trong quá trình Đội CSGT Công an huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang triển khai kiểm soát phương tiện tại quốc lộ 279 (xã Năng Khả).

Đây địa bàn vùng cao với 12 dân tộc sinh sống, trong đó hơn một nửa là đồng bào người Tày. Quá trình kiểm soát, CSGT tập trung xử lý các lỗi vi phạm nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, chở hàng cồng kềnh...

Thượng tá Ma Văn Tòng, Phó trưởng Công an huyện Na Hang, cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, CSGT địa phương xác định chủ yếu là tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành luật giao thông. "Với những lỗi đặc thù liên quan đến phong tục, tập quán của bà con, thời gian đầu chúng tôi sẽ chủ yếu nhắc nhở", Thượng tá Tòng nói.

 

Đơn cử, chị Bàn Thị Ghến vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Chị này cho biết ngày hội, chị mặc trang phục dân tộc phải đội mũ truyền thống nên không đội được mũ bảo hiểm. Lực lượng CSGT đã tuyên tuyền để chị Ghến biết sự nguy hiểm nếu không đội mũ bảo hiểm khi xảy ra TNGT.

Còn giấy phép lái xe của anh N.Q.K bị nhòe, mờ, CSGT đã nhắc nhở anh này liên hệ cơ quan chức năng để được đổi bằng lái mới...

Đọc thêm