Hà Nội: Những cái chết từ “trên trời rơi xuống”

(PLO) - Có lẽ câu nói “sống chết tại trời” hay “sống chết tại số” thật đúng với một số trường hợp tai nạn ở Hà Nội. Những cái chết này đến bất thình lình, từ “trên trời rơi xuống” thật đau đớn, xót xa…
Hà Nội: Những cái chết từ “trên trời rơi xuống”
Đứng đầu danh sách “tử thần” từ “trên trời rơi xuống” phải kể đến những hố ga sâu thẳm, luôn đầy ắp nước nhưng không có nắp đậy hoặc mất nắp.... Những hố ga này chứa đầy nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng của người tham gia giao thông bất cứ lúc nào, nhất là trong mùa mưa bão. Đã có bao cái chết thương tâm xảy ra khi bị sa xuống hố ga trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hô ga gây ra cái chết thương tâm của võ sư Trần Hưng Quang, trưởng môn phái Bình Định Gia
Hô ga gây ra cái chết thương tâm của võ sư Trần Hưng Quang,
 trưởng môn phái Bình Định Gia 

Mới đây nhất, cái chết thương tâm của võ sư Trần Hưng Quang, trưởng môn phái Bình Định Gia khi bị sa chân xuống hố ga không đậy nắp. Được biết hố ga xảy ra tai nạn thuộc hệ thống cống thoát nước đường trên cao của đường vành đai 3, đọa qua phố Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Hố ga này có miệng rộng 70 x 70 cm, lòng hố có kích thước 1 x 1 m với độ cao từ miệng tới lòng hố khoảng 2,2 m.

Thương tâm nhất là vụ hai cháu bé bị rơi xuống hố ga tử vong xảy ra ở công trình cầu Đông Trù vượt sông Hồng đoạn qua phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội). Công trình đang thi công này sát với khu dân sinh thế nhưng rất nhiều hố ga sâu, rộng gần nhau thuộc công trình không được rào chắn hoặc có biển cảnh báo nguy hiểm. Thế nên chiều ngày 13/7, một trong số những hố ga này đã cướp đi tính mạng của bé Tùng và bé Nguyên trong lúc đi chơi, bị vấp, ngã xuống hố ga tử vong.
Những hô ga mất nắp là cái bẫy chết người
Những hô ga mất nắp là cái bẫy chết người 

Có thể nói trên địa bàn thành phố Hà Nội hố ga luôn tiềm ẩn nguy cơ gây chết người mỗi khi mất nắp hoặc không có nắp, quên nắp… Nhất là trong mùa mưa. Những cơn mưa to, kéo dài “biến” nhiều con đường của Hà Nội thành “sông” là nhân tố tích cực giúp hố ga “tử thần” “nuốt” người.

Ngoài hố ga “tử thần” luôn rình rập nuốt người, ở Hà Nội còn phải kể đến những cái chết “bất thình lình” khi mưa bão đến do bị cây cối, cột điện… gây ra.
Cây đổ gây chết người trên đường Hùng Vương
Cây đổ gây chết người trên đường Hùng Vương 

Ngày 4/6/2014, khi đang chở khách lưu thông trên đường Hùng Vương (Ba Đình, Hà Nội), anh Nguyễn Hữu Dẫn, lái xe taxi bị cây đổ sập xuống xe. Hậu quả anh Dần chết ngay tại chỗ, chiếc xe bị vỡ nát. Vị khách ngồi phía sau may mắn thoát chết trong gang tấc nhưng cũng bị sang chấn tâm lý mạnh.

Cũng vào mùa mưa bão tháng 8/2013, mưa to, gió giật mạnh làm một cây xanh trên phố Bà Triệu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đổ xuống khiến anh Phạm Ngọc Thịnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chết. Trước đó một năm, một lái xe taxi khi lưu thông đến phố Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng bị cây đổ trúng ô tô, lái xe tử vong tại chỗ…

Đó là những cái chết thật đau đớn, xót xa cho cả người sống lẫn người chết. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”. Thay vì  đổ lỗi cho thiên tai, số phận rồi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, các cơ quan chức năng liên quan cần đề ra chế tài nhằm bảo vệ người dân. Đồng thời cần có chính sách, cơ chế rõ ràng xử lý sự cố thiên tai mà người dân vô tình phải chịu mới mong hạn chế tối đa được những cái chết “từ trên trời rơi xuống” với người dân.
PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc./.

Đọc thêm