Sập cầu ở Yên Bái, 3 người dân, 1 phóng viên mất tích

(PLO) -Tính tới 11h ngày 11/10, lượng mưa đo được tại huyện Trạm Tấu là 108,3mm. Mưa lũ đã làm 3 người chết, 5 người mất tích, 3 người bị thương. Thông tin ban đầu trong số nạn nhân mất tích có 1 phóng viên TTXVN.
Sập cầu ở Yên Bái, 3 người dân, 1 phóng viên mất tích
Ông Chu Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết, lũ xảy ra vào khoảng 5h sáng nay khiến Thủy điện huyện Trạm Tấu vỡ đập, nước lũ dâng cao dồn mạnh về phía thị xã Nghĩa Lộ. Gần 13h hôm nay, 11/10, cây cầu Thia nối giữa phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) bất ngờ bị lũ cuốn trôi, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch (Quốc lộ 32) từ Văn Chấn vào Nghĩa Lộ.

“Lũ cuốn theo nhịp cầu phía bên phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và 4 người. Trong đó, có 1 người là phóng viên và 3 người dân khác. Hiện nay, chúng tôi đang tổ chức lực lượng để đi tìm kiếm”, ông Tuấn cho biết thêm.

Một nguồn tin tại Phân xã Việt Nam tại Yên Bái xác nhận, phóng viên bị lũ cuốn trôi là anh Đ.H.D (SN 1988).

Theo người dân gần hiện trường, phóng viên đang tác nghiệp trên cầu Thia bất ngờ cầu sập khiến anh này bị lũ cuốn mất tích.

Các lực lượng cứu hộ của địa phương đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn.

Huyện Trạm Tấu cũng đang bị cô lập do tuyến đường giao thông từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu bị cắt đứt hoàn toàn với hàng trăm điểm sạt lở taluy. Cùng với đó, nhiều tuyến đường liên xã bị ngập, nhiều khu dân cư cũng bị cô lập . Toàn huyện Trạm Tấu bị mất điện và mạng Internet. Đặc biệt, tại xã Hát Lừu, từ 4 giờ sáng nay, mưa lũ đã làm sập đổ hoàn toàn 15 ngôi nhà, 1 trường học bị hư hỏng và một cầu treo bị cuốn trôi.

Một số hình ảnh về cơn lũ dữ làm gẫy cầu Thia:

Đọc thêm