Giết người vì món nợ 2,5 triệu đồng

(PLO) -Nghe mẹ ruột nói Quý nợ mình 2,5 triệu đồng mãi không trả dù đã đòi nhiều lần, Ngô Trọng Quân (SN 1988, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) khá tức giận. Tình cờ gặp Quý, Quân liền đòi 2,5 triệu đồng Quý nợ mẹ mình…
Bị cáo Quân trước vành móng ngựa.
Bị cáo Quân trước vành móng ngựa.

Túng tiền, Quý (SN 1985) liền hỏi vay tiền của bà Hợp, mẹ ruột Quân 2,5 triệu đồng. Bà Hợp đồng ý. Sau khi cho mượn được một thời gian, bà Hợp liền đòi Quý tiền. Không có tiền, Quý khất lần nhưng đến hẹn vẫn không chịu trả. Nhiều lần bị thất hứa, bà Hợp khá tức giận.

Biết Quý vay tiền của mẹ mình nhưng không chịu trả, ngày 18/11/2013, Quân tình cờ gặp Quý đến uống nước tại quán của anh Thành thuê tại tầng 1 của nhà mình. Từ tầng 2 đi xuống, thấy Quý ngồi đấy, Quân liền hỏi: “Sao anh không trả mẹ em tiền?”. Bị đòi tiền trước bao người, Quý đáp trả: “Tao hẹn mẹ mày cuối tháng”.

Nghe Quý nói vậy, Quân vô cùng tức giận bởi hôm ấy cũng là ngày 28. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô sát. Trong cơn tức giận, Quân đấm vào tai Quý một cái. Thấy Quân và Quý xô sát, mọi người liền can ngăn.

Tuy nhiên cả hai vẫn còn hậm hực. Theo đó, Quân đi lên tầng 2 lấy con dao bấm cho vào túi áo khoác rồi đi ra đầu ngõ, nơi bà Hợi đang bán hàng ăn. Quý cũng không kém. Vừa ra khỏi nhà Quân, Quý đến chạn bát nhà anh Bình ở phố Minh Khai, Hà Nội, lấy 1 con dao gọt hoa quả để đi tìm Quân trả giận.

Khi hai người gặp nhau ở phố Minh Khai, Quý lớn tiếng: “Bây giờ mày muốn thế nào?” rồi rút dao từ túi áo ra. Chẳng chút sợ hãi, Quân cất giọng: “Đây anh chém đi”. Quân vừa dứt lời, Quý liền lao vào Quân. Đỡ được nhát dao của Quý, Quân vung dao đâm trúng vào lưng Quý. Vừa lúc ấy anh Bình chạy đến can ngăn. Trong quá trình can, Bình bị Quân đâm một nhát vào đùi. Sau đó Quân đâm thêm nhiều nhát vào Quý rồi bỏ trốn.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, Quý đã tử vong.

Với những hành vi trên, Ngô Trọng Quân bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người.


Đọc thêm