H'Hen Niê tự hào giương cao quốc kỳ, lên đường tới 'đấu trường' Miss Universe 2018

(PLO) - Sáng nay, 29/11, Hoa hậu H'Hen Niê chính thức lên đường tới Thái Lan để tham dự cuộc thi nhan sắc Quốc tế Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2018.
H'Hen Niê tự hào giương cao quốc kỳ, chính thức lên đường chinh chiến Miss Universe 2018.
H'Hen Niê tự hào giương cao quốc kỳ, chính thức lên đường chinh chiến Miss Universe 2018.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng sớm để tiễn H'Hen Niê là Á hậu Mâu Thủy và người đẹp Ngô Trúc Linh.

 

Bên cạnh những người bạn thân còn có Bố mẹ H'Hen Niê, vượt đường xa lên Sài Gòn để tiễn con gái bước ra đấu trường thế giới.

Bố mẹ H'Hen Niê cũng đến sân bay tiễn con gái đi tham dự cuộc thi nhan sắc tầm vóc Quốc tế.
Bố mẹ H'Hen Niê cũng đến sân bay tiễn con gái đi tham dự cuộc thi nhan sắc tầm vóc Quốc tế.
Đồng bào Ê Đê cũng có mặt tại sân bay để cổ vũ tinh thần cho hoa hậu.
Đồng bào Ê Đê cũng có mặt tại sân bay để cổ vũ tinh thần cho hoa hậu.

Nhiều người dân Ê Đê cũng có mặt tại sân bay để cổ vũ tinh thần cho hoa hậu của buôn làng.

Trong chuyến đi này, cô mang theo 12 vali hành lý với tổng cộng 80 trang phục phục vụ cho quá trình thi đấu. 

Quốc phục tham dự cuộc thi của Hoa hậu H'Hen Niê có tên "Bánh Mì" từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận.
Quốc phục tham dự cuộc thi của Hoa hậu H'Hen Niê có tên "Bánh Mì" từng gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Nói về quốc phục Bánh Mì gây tranh cãi, H'Hen Niê tâm sự rất yên tâm với sự lựa chọn quốc phục của ban giám khảo cũng như số đông khán giả.

Cuộc thi Miss Universe 2018 lập kỷ lục với 95 thí sinh tham gia. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17/12 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan và được truyền hình trực tiếp tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Đọc thêm