Hà Nội: Nữ sinh bị bác “hờ” ép làm nô lệ tình dục suốt 3 năm

(PLO) - Biết chuyện cô bé Nguyễn Thị Lan (SN 1995) có thai ngoài ý muốn với  bạn trai đầu đời khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, người anh trai mẹ kế của Lan tỏ vẻ tốt bụng động viên Lan đi phá bỏ để khỏi ảnh hưởng đến việc học hành. Nào ngờ kể từ ngày đó, cô bé luôn phải sống trong cảnh “địa ngục trần gian” khi bị gã này khống chế, đánh đập, bắt làm nô lệ tình dục suốt ba năm trời.
Nạn nhân chia sẻ với PV
Nạn nhân chia sẻ với PV
Một phút lầm lỡ ân hận cả đời
Không quá khó để tìm đến được nhà cô bé Nguyễn Thị Lan, người vừa dũng cảm tố cáo vụ việc của mình lên cơ quan công an vào ngày 20/8. Trong những ngày gần đây, người dân xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội) vẫn chưa nguôi bức xúc trước hành vi mất nhân tính của Trần Văn Hải (SN1970, cùng ngụ xã Hiền Giang), anh trai mẹ kế của Lan.
Dù đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, nhưng Lan gầy gò, xanh xao với đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Cô bé chia sẻ: “Lên 8 tuổi mẹ em qua đời vì căn bệnh ung thư bỏ lại 3 cha con côi cút. Do hai chị em còn quá nhỏ cần bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên một thời gian sau cha đã quyết định đi bước nữa. Cũng may người mẹ kế cũng rất thương yêu hai chị em”… 
Thế nhưng bi kịch của em lại bắt đầu từ một sai lầm trong tình yêu đầu đời với bạn trai cùng trường khiến cô bé mang thai khi đang còn là học sinh lớp 10. Quá hoảng loạn chưa biết phải xử lý “hậu quả” ra sao, Lan đã để lộ câu chuyện với ông Trần Văn Hải. 
Lúc đó, Hải cũng tỏ ra khuyên nhủ cô cháu gái nên nghĩ đến tương lai mà bỏ đi cái thai trong bụng. Trước những lời khuyên có lý, có tình của ông bác này, cô bé cũng đành gật đầu nghe theo.
“Tôi luôn nghĩ đó là bậc cha chú trong nhà nên cùng với bạn trai đồng ý để ông Hải đưa đến bệnh viện giải quyết cái thai. Tại đây, ông Hải đã giữ hộ tôi toàn bộ giấy tờ khám thai. Vì ông ý nói, sợ nếu để tôi cầm dễ bị người khác phát hiện”, Lan kể. 
Nào ngờ, sau ngày hôm đó ông Hải đã có những biểu hiện khác thường với cô cháu gái. Thậm chí, người đàn ông này còn tỏ vẻ quan tâm Lan quá mức bình thường khi nhiều lần đến thăm nom, rồi giả vờ vô tư động đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. 
Lan cũng chỉ biết cố gắng tránh né vì sợ làm mích lòng bậc cha chú. Nhưng càng tránh mặt, cô lại càng nhận được những tin nhắn đe dọa của ông Hải: “Nếu không đáp ứng nhu cầu tình dục của ông ta thì sẽ phô tô giấy khám thai của tôi dán khắp nơi cho cả trường học và làng xóm biết. Rồi còn nói ý rằng nếu không “thoáng” với ông ta là ngu và khi ấy đừng trách là ông ta ác…”, Lan kể. 
Chuỗi ngày đau đớn, tủi nhục 
Không chịu dừng lại ở những lời nói suông, cách đây ba năm vào một hôm khi Lan đi chơi tối về đến gần nhà nơi đoạn đường vắng đã bất ngờ bị ông Hải ở đâu xông ra giữ chặt tay chân. Khi cô gái chưa kịp định thần, người đàn ông này đã ép Lan sát vào tường, rồi bịt miệng không cho cơ hội để kêu cứu. Dù cố gắng vùng vẫy nhưng vì cô bé đành phải “chịu trận” cho gã “yêu râu xanh” này thực hiện hành vi đồi bại…
Ngay sau đó, Lan đã đem chuyện đồi bại của ông bác, kể cho một người cô ruột mình nghe. Nhưng vì sợ cháu mình mang tai tiếng nên gia đình người cô chỉ bí mật sang yêu cầu ông Hải dừng ngay những hành động mất tính người lại nếu không sẽ kiện ra công an. Nhưng cũng chỉ được 3 tháng, sau đó gã “yêu râu xanh” này lại tiếp tục những tin nhắn khủng bố, đe dọa nạn nhân... 
Đến đầu năm 2013, tổng cộng Lan đã bị gã ‘râu xanh” này đánh đập, cưỡng hiếp khoảng 10 lần như: Vào khoảng cuối năm lớp 11 khi đang đi từ trên nhà bà ngoại về, Hải đã xông ra đạp Lan ngã xuống đường. Sau đó tát liên tục vào mặt và túm tóc lôi cô gái vào một khu vườn gần đó để cưỡng hiếp. 
Lần gần đây nhất là vào dịp tết năm 2013, trong một lần Lan vừa đi chơi với bạn trai về cũng đã bị người đàn ông này túm tóc lôi ra chỗ cũ vừa thực hiện hành vi đồi bại vừa chửi bới thậm tệ. Kể từ đó, cô bé luôn phải sống trong cảnh nơp nớp lo sợ. Mỗi lần phải đi qua nơi mình bị làm nhục, Lan đều cố gắng đi cùng với một ai đó nhưng cũng không thể tránh khỏi những lúc đi một mình. Vì bên cạnh việc học em cũng phải thường xuyên đi làm thêm phụ giúp bố mẹ.
Quyết định dũng cảm của nạn nhân
Sau gần 3 năm bị người bác ép làm “nô lệ tình dục”, cuộc sống của cô gái trẻ như trong cảnh “địa ngục trần gian”. Đến một ngày cũng có một động lực phi thường đã giúp Lan vượt qua nỗi sợ hãi, sự tủi nhục để quyết định đưa mọi chuyện ra ánh sáng với khao khát về một cuộc sống hạnh phúc gia đình như bao người con gái bình thường khác. 
Lan tâm sự: “Gần đây tôi đã có bạn trai mới, hai đứa thống nhất sẽ làm đám cưới. Nhưng biết chuyện đó, ông Hải chẳng những không buông tha mà còn tỏ ra ghen tuông, muốn tiếp tục giữ tôi làm nô lệ tình dục cho ông ấy. Ông ta đã nhắn liên tục nhắn tin đe dọa: 
“Nếu mày không gặp tao và đáp ứng nhu cầu tao sẽ chờ tới lúc mày cưới, tao nói cho cả nhà thằng chồng mày biết về quá khứ của mày và mày là một đứa lăng loàn…Xem mày sống thế nào”. Có lần sau khi vừa hành hạ tôi xong, Hải còn tìm số điện thoại của bạn trai tôi để nhắn tin bôi nhọ. Mặt khác Hải còn đi rêu rao nói xấu để mọi người tưởng tôi là gái làm tiền…”.
Rặng tre nơi nạn nhân tố bị Hải làm nhục.
  Rặng tre nơi nạn nhân tố bị Hải làm nhục.
Sau lần đó, Lan biết nếu mình không dũng cảm nói ra sự thật sẽ bị người đàn ông này hành hạ suốt cả cuộc đời. Nếu không thể vượt qua được những mặc cảm của bản thân để nói lên sự thật thì cuộc sống của em sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, chẳng bao giờ có được hạnh phúc riêng cho mình. Còn kẻ tồi bại như Hải thì vẫn thản nhiên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, Lan đã quyết định kể lại mọi chuyện với người thân trong gia đình, đồng thời tố cáo Hải lên cơ quan công an.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Văn Bắc (Phó trưởng công an xã Hiền Giang) cho biết: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của Nguyễn Thị Lan chúng tôi đã có lệnh triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại trụ sở, bước đầu Hải đã khai nhận hành vi đồi bại của mình với cháu Lan. Nhận thấy, đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Thường Tín để có phương án giải quyết. Về phía cơ quan điều tra công an huyện Thường Tín cũng cho biết thêm, hiện đã ra lệnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Hải để điều tra, xác minh. Đồng thời, cơ quan công an cũng phối hợp với công an xã Hiền Giang kiểm tra lại hiện trường nơi nạn nhân tố cáo bị kẻ đồi bại hiếp dâm nhiều lần.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

Đọc thêm