Hải Phòng: 2 gã máu lạnh cầm dao đâm chết hàng xóm

(PLO) - San khu đất cho người thân trong gia đình lấy chỗ rửa bát chuẩn bị cho đám cưới con gái, đến đêm ông Nguyễn Đức Th. (SN 1962) đã bị một trong hai người con trai nhà hàng xóm đi sang “nói chuyện” rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong. 
Hiện trường xảy ra sự việc.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Án mạng thương tâm
Khoảng 22h ngày 23/1, tại khu Xuân Áng (thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng), sau khi đại diện họ nhà trai đến nhà ông Nguyễn Đức Th. (SN 1962, trú tại địa chỉ trên) ăn cơm và bàn chuyện cưới người con gái ruột của ông. Đến khi khách đi về thì 2 anh em ruột của một gia đình nhà hàng xóm là Trần Văn Sáng (SN 1985) và Trần Văn Minh (SN 1980) đi sang đập cửa để "nói chuyện" về việc lúc chiều ông Th. san đất ở đằng sau vườn. 
Khi bà Hoàng Thị N., vợ ông Th. ra mở cửa thì bị Sáng và Minh buông lời tục tĩu. Thấy vậy bà N. cũng không chịu thua thiệt, đã lời qua tiếng lại. Trong lúc bực tức một trong hai người trên vung tay lên rồi tát vào mặt bà N.
Thấy vợ bị đánh, ông Th. vội vã chạy ra bảo "sao chúng mày đánh bà ấy?" rồi hai bên xảy ra xô xát. Bực tức, Minh liền cầm dao truy đuổi ông Th., Sáng thấy thế cũng đuổi theo. Đuổi kịp, Sáng đã cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực ông Th. khiến nạn nhân gục xuống. 
Khi nghe thấy tiếng động mạnh ở bên ngoài, ông Nguyễn Đức Bồng - anh trai nạn nhân chạy sang thì thấy ông Th. bị đâm nên đã lao vào đẩy đối tượng Minh ra rồi ôm chặt lấy Sáng không cho làm thêm điều dại dột. Thấy có người giữ hung thủ liền gồng lên dùng dao đâm một nhát vào đằng sau vai ông Bồng. Cú đâm quá hiểm khiến ông Bồng ngã xuống. 
Lúc đó, người dân sống xung quanh nhà ông Th. đến xem rất đông. Tuy nhiên hai gã "máu lạnh" đang cầm dao trên tay, cũng là hàng xóm nên không ai dám xông vào. Khi lực lượng công an có mặt vụ việc mới dừng lại. Ngay sau đó, ông Th. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Do vết thương quá nặng nên ông Th. đã tử vong. Còn ông Bồng bị thương ở vai, phải khâu hơn 10 mũi.  
Vong mạng vì san lấp đất sau nhà
Trong căn nhà của bà Hoàng Thị N. ở khu Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn không khí tang thương bao trùm. Một người thân của nạn nhân Th., cho biết: “Khổ lắm chú ạ. Con gái chuẩn bị đi lấy chồng thì ông Th. lại xảy ra chuyện. Giờ ông Th. mất, gia đình phải tạm dừng tổ chức đám cưới cho người con gái”. 
Được biết, trước khi xảy ra sự việc, ông Th. đã san khu đất đằng sau nhà để lấy chỗ cho người thân trong nhà rửa bát vì sắp đến ngày cưới của con gái.  Khi hỏi về việc này, ông Nguyễn Đức Bồng cho biết, ông Th. san đất ở khu vực sau nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình. Tuy nhiên gia đình bà Phương – mẹ đẻ của 2 đối tượng Minh và Sáng lại cho rằng phần đất san lấp đó thuộc của gia đình bà Phương nên hai người con trai đến gây sự. 
Ông Nguyễn Văn Đàn – Cán bộ địa chính thị trấn Trường Sơn cho biết: "Năm 2011, chúng tôi cũng đã giải quyết việc tranh chấp đất giữa hai gia đình ông Th. và bà Phương. Tuy nhiên bà Phương không đồng tình, đến khi ông Th. san gạt đất để chuẩn bị cho đám cưới người con gái thì hai bên đã xảy ra xô xát và xảy ra sự việc đau lòng".
Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Th., là người hiền lành, chưa bao giờ xảy ra to tiếng với hàng xóm. Vợ chồng ông Th. và bà Ng. sinh được ba người con gái. Người con gái lớn học xong, chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng thì gia đình lại xảy ra sự việc.
Được biết, ông Th. từng đi bộ đội, xuất ngũ trở về địa phương thì làm công nhân cho một công ty đường bộ. Hiện ông Th. đã nghỉ hưu được khoảng 2 năm, vợ chồng ông mở cửa hàng tạp hóa./.

Đọc thêm