Hạnh phúc đong đầy trong những gia đình toàn con gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện nay, nhiều gia đình không còn bị trói buộc theo quan niệm phải sinh con trai để “nối dõi tông đường”, họ sinh con một bề là gái nhưng vẫn có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
Gia đình hạnh phúc của diễn viên Quyền Linh.
Gia đình hạnh phúc của diễn viên Quyền Linh.

Hạnh phúc khi sinh con gái

Đọc chia sẻ của những người mẹ dù đã có sinh ba cô con gái nhưng vẫn bị áp lực phải sinh cho bằng được con trai để nối dõi tông đường bởi chồng là con trai duy nhất trong gia đình, bà Nguyễn Thị Đạt (Phú Thọ) chia sẻ: “tôi thấy thật đáng tiếc cho họ”.

Hai vợ chồng bà Đạt sinh được ba người con gái, đến nay đều đã lớn và lập gia đình riêng. Bà Đạt cho biết, khi mang thai lần thứ 3, trong lòng bà mong mỏi sinh được con trai nhưng mà vẫn là con gái, bà cũng lo lắng vì ở quê vẫn nặng tư tưởng sinh con trai để hương khói tổ tiên. Tuy nhiên, chồng bà cũng không phải là người quá khắt khe, ngược lại, thấy vợ lo âu, ông còn an ủi bà rằng con nào cũng là con, không cần quá quan trọng chuyện đó.

“Hai vợ chồng đều làm nông nên điều kiện cũng không có, nếu tiếp tục sinh thêm nữa chỉ để cố một thằng con trai thì thực sự kinh tế rất khó khăn nên tôi rất lo lắng. May mà chồng tôi đã không bị trói buộc bởi tư tưởng phải sinh bằng được con trai như các cụ nên tôi đã trút được gánh nặng”, bà Đạt kể.

Thực ra, khi sinh toàn con gái, ông bà cũng chịu sự “đàm tếu” của anh em, hàng xóm, người thì nói đẻ toàn con gái thì sau chết đi ai thờ cúng, người thì cho rằng đẻ con gái xong nó lấy chồng là thành “công cốc”… Nhưng hai vợ chồng bà Đạt vẫn kiên định với quyết định của mình, chỉ dừng lại ở ba con gái.

Vợ chồng diễn viên Bình Minh và hai cô con gái dễ thương.

Vợ chồng diễn viên Bình Minh và hai cô con gái dễ thương.

Đến giờ, cả ba con gái bà Đạt đều đã lớn, lập gia đình riêng nhưng đều ở gần bố mẹ. Cả ba chàng rể đều rất ngoan, hiếu thuận nên gia đình như có thêm ba người con trai vậy.

“Các con đều ở gần nên mọi thứ trong nhà chúng tôi đều được lo tươm tất. Ngày nào con cháu cũng qua thăm ông bà, có đồ ăn ngon, hay chỉ đơn giản là đi chợ mua cái bánh rán rồi mang qua là cũng vui rồi…chúng tôi thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại”, bà Đạt cho hay.

Những người trong làng đến nay vẫn nhắc đến chuyện con rể chăm bố vợ của gia đình bà Đạt như tấm gương sáng. Chẳng là một năm trước, chồng bà Đạt phát hiện bị u tuyến giáp phải phẫu thuật. Suốt từ khi ông đi Hà Nội khám cho đến lúc mổ, điều trị ở bệnh viện, các con gái và con rể ông thay nhau vào chăm sóc.

“Vợ chồng đứa lớn nhà tôi có hai cháu đều đã học cấp 2, tự lâp được nên cũng không cần bố mẹ chăm sóc. Con rể đầu theo chân chồng tôi từ lúc đi khám đến khi ra viện. Dù phải xin nghỉ làm và thức đêm nhưng các con không một lời kêu ca. Thậm chí, tôi chỉ xuống thăm chồng vài hôm rồi về vì các con lo tôi ở viện ốm. Nhận được sự chăm sóc của các con, chúng tôi thấy rất ấm áp”, bà Đạt xúc động nói.

Mãn nguyện với cuộc sống

Giống như nhà bà Đạt, nhà anh Trần Văn An (Hà Nội) cũng sinh được hai con gái. Mặc dù anh là con trưởng trong gia đình nhưng anh cho biết, chưa từng bị áp lực phải sinh con trai.

Anh An kể: “Vợ chồng tôi có được hai cô con gái không hề dễ dàng. Phải qua 8 lần mang thai, chúng tôi mới có được hai con”.

Mỗi lần mang bầu, vợ chồng anh lại mang những nỗi lo về tài chính do hoàn cảnh gia đình khó khăn và lo lắng vì sức khỏe vợ anh không tốt,liệu có giữ được con không? Cuối cùng, vợ chồng anh cũng sở hữu được “tài sản vô giá”, không gì có thể đánh đổi được là hai cô con gái vô cùng đáng yêu, dễ thương.

Hai công chúa xinh đẹp của gia đình diễn viên Hồng Đăng.

Hai công chúa xinh đẹp của gia đình diễn viên Hồng Đăng.

“Cứ mỗi lần vợ mang thai là chúng tôi lại thấp thỏm vui mừng nhưng rồi lại chìm trong nước mắt, vợ tôi có vấn đề về sức khỏe nên cứ có thai được 2 - 3 tháng là lại mất con. Hai vợ chồng tha lôi nhau đi khắp nơi để tìm thầy, tìm thuốc. Có lúc cảm thấy tuyệt vọng thì đến năm thứ 5, chúng tôi có được con gái đầu. Được làm bố là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Lần đầu được gặp và bế con mà tôi đã khóc vì quá hạnh phúc”, anh An kể.

Thấm thía và hiểu nỗi vất vả của vợ nên anh An càng dành tình cảm yêu thương các con nhiều hơn. Dù bên ngoài còn có những câu nói dèm pha, có con trai nối dõi tông đường vẫn hơn nhưng anh đều bỏ ngoài tai.

“Ngày xưa các cụ bảo “trời sinh voi sinh cỏ”, nhưng bây giờ thì lấy đâu ra cỏ. Phải làm sao đầy đủ kinh tế lo được cho các con ăn học đầy đủ, con học tập tốt bố mẹ mới yên tâm. Nếu ai đã từng có hành trình gian nan để có con như chúng tôi sẽ hiểu, điều hạnh phúc nhất là được làm cha mẹ và thấy các con lớn khôn chứ không phải là sinh con trai hay con gái”, anh An chia sẻ.

Đáp lại công lao của bố mẹ, hai cô con gái của anh đang học cấp 2 đều đạt kết quảxuất sắc trong học tập. Không những vậy, trong suốt quá trình học tập, hai bạn còn mang về nhiều giải cao trong các cuộc thi của thành phố. Mặc dù cuộc sống kinh tế không phải dư dả, nhưng gia đình anh chị luôn rộn ràng tiếng cười và hạnh phúc.

Từ câu chuyện của những gia đình hạnh phúc khi sinh con một bề gái, có thể thấy rằng, không phải là việc sinh con trai hay con gái, mà chính là việc xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cái trở thành người có ích cho xã hội. Bởi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần giúp mọi người trưởng thành. Gia đình hạnh phúc, lành mạnh mới giúp xã hội phát triển vững mạnh.

Nếu muốn hạnh phúc, hãy sinh hai con gái

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh sau khi tìm hiểu cuộc sống của 2.116 gia đình, có từ 2 đến 4 con, trong độ tuổi từ 1 tháng đến 16 tuổi, với các sự kết hợp về giới tính khác nhau của bọn trẻ trong 12 biến thể. Kết quả cho thấy, trong tất cả biến thể, có hai cô gái làm cho cuộc sống gia đình hài hòa nhất, bởi hai con gái ít khi trêu chọc nhau, chúng chơi một cách hiền lành và luôn vui vẻ. Hai con gái cũng hiếm khi làm phiền bố mẹ, ít gây ầm ĩ, thường tâm sự với cha mẹ và rất yêu thương nhau.

Sau hai con gái, sự kết hợp khiến các vị phụ huynh hài lòng nhất là sinh 1 trai 1 gái. Những phụ huynh có 1 trai 1 gái cho biết, bọn trẻ hiếm khi tranh cãi về đồ chơi, đồ dùng và hay phân công công việc trong gia đình. Nhược điểm duy nhất là khi lớn lên, hai đứa con khác giới tính này ít quan tâm đến nhau.

Sự kết hợp dễ chịu thứ ba là hai bé trai. Cha mẹ có hai con trai cho biết, các con biết quan tâm chăm sóc nhau và chúng là những bạn bè thân thiết trong suốt thời thơ ấu. Tuy nhiên, đến lúc lớn, bọn trẻ dường như ít tâm sự với nhau và cũng ít tâm sự với cha mẹ.

Faye Mingo phát ngôn viên của nơi đứng ra tổ chức cuộc nghiên cứu cho biết: ''Mỗi đứa trẻ là một món quà của tạo hóa và có rất nhiều điều cha mẹ có thể làm để đảm bảo cuộc sống gia đình ở mức hài hòa nhất có thể; như đảm bảo thời gian của bạn dành cho con, nhắc nhở các con thật may mắn vì đã có anh chị em, tạo ra các quy tắc chung của gia đình như các bữa ăn hay các trò chơi cùng nhau sẽ giúp mọi thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn".

Đọc thêm