Hậu“nơi tình yêu kết thúc”, kẻ mất mạng, người vào tù

(PLO) - Hậu đang hát bài “Nơi tình yêu kết thúc” thì màn hình chuyển sang bài khác. Tức giận, Hậu lao xuống phòng kỹ thuật để xem kẻ nào phá đám mình...
Bị cáo Hậu tại tòa.
Bị cáo Hậu tại tòa.

Tốt nghiệp cấp 3, Đỗ Hữu Hậu (SN 1994, Vạn Diệp, Nam Phong, Nam Định) khăn gói ra Hà Nội kiếm việc. Tại đây, Hậu được nhận vào làm nhân viên phục vụ tại cửa hàng Karaoke G8 (Cầu Giấy, Hà Nội).

Khoảng 2h sáng ngày 18/12/2014, khi khách hát karaoke trả phòng ra về, nhóm của Hậu vào dọn dẹp phòng. Trong lúc dọn dẹp cùng Hậu, anh Thịnh nổi hứng muốn hát. Anh Thịnh đi đến máy hát karaoke chọn bài hát “Nơi tình yêu kết thúc” để hát. Khi anh Thịnh chuẩn bị hát thì Hậu cầm mic để hát.

Cũng muốn hát bài này, anh Vũ – một người trong nhóm Hậu đến tranh hát cùng. Hậu không đồng ý và nói: “Anh hát bài khác đi, để em hát bài này”. Đang muốn hát, anh Vũ không đồng ý rồi lao vào giằng co mic với Hậu.

Thua cuộc, Vũ tức giận bỏ ra khỏi phòng. Nghĩ thế nào, Vũ lại đi xuống phòng kỹ thuật tại tầng 7 để chuyển sang bài hát khác với mục đích không cho Hậu được như ý.

Khi Hậu đang cao hứng ngân nga bài hát “Nơi tình yêu kết thúc”, màn hình chuyển sang bài khác. Biết có người chuyển sang bài hát khác, Hậu tức giận chạy xuống phòng kỹ thuật xem kẻ đó là ai. Vừa tới nơi, Hậu thấy anh Vũ đi ra. Biết Vũ là kẻ phá đám mình, dù Vũ hơn 2 tuổi lại to con hơn nhưng Hậu vẫn lao đến xô mạnh vào người Vũ. Khi lấy lại được thăng bằng, Vũ chẳng ngần ngại lao vào đấm, đá, chửi mắng Hậu.

Thấy Vũ, Hậu đánh nhau, một số nhân viên khác của quán karaoke chạy đến can ngăn. Không chịu dừng tay, Hậu vớ lấy chiếc kéo trên bàn kỹ thuật, lao tới đâm Vũ một nhát cho hả dạ. Hậu không ngờ nhát đâm ấy đã cướp đi tính mạng người anh – người đồng nghiệp của mình.

Sau khi cùng mọi người đưa Vũ đến bệnh viện, Hậu đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND TP. Hà Nội ngày 7/9, Hậu luôn thành khẩn khai báo. Khi được nói lời sau cùng, Hậu gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại đồng thời xin HĐXX cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Hậu 17 năm tù về tội Giết người. Nghe HĐXX tuyên bản án 17 năm tù dành cho Hậu, những người thân của cậu chết lặng. Họ không ngờ vì một phút nông nổi, cậu con trai hiền lành, ngoan ngoãn họ hết mực yêu thương phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân sau cánh cửa trại giam.

Đọc thêm