Nam sinh viên chạy Grab 'rơi bẫy' hai kẻ giết người thế nào?

(PLVN) - Giáp đề nghị anh Sang chở về nhà trọ và được đồng ý với mức giá 60.000 đồng. Đúng lúc này nam sinh viên nhận đơn hàng mới về phố Nguyễn Chí Thanh (quận Cầu Giấy) nên từ chối. Tuy nhiên, giao hàng xong, anh Sang quay lại Bến xe Mỹ Đình thấy cả hai vẫn ở đó nên đã chở cả hai về Thụy Phương...
Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại cơ quan điều tra.
Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường tại cơ quan điều tra.

Lên kế hoạch giết người, phi tang 

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi, cùng quê Yên Bái) về các hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, ngày 20/9, Giáp và Trường rủ nhau xuống Hà Nội chơi. Cả hai thuê nhà nghỉ gần Bến xe Mỹ Đình. Để có tiền ăn tiêu, Giáp bán chiếc iPhone 5S.

Khi đã tiêu hết tiền, cả hai nảy sinh ý định cướp tài sản. Mục tiêu cả hai nhắm đến là tài xế xe ôm. Giáp và Trường bàn nhau ra bến xe Mỹ Đình để tìm “con mồi”. Cả hai lên kế hoạch dẫn đường “xe ôm” đến khu vực vắng người qua lại, còn Giáp trực tiếp dùng dao để tấn công tài xế.

CAND đưa tin, Giáp  nêu ý định nếu tài xế xe ôm chống trả thì giết  luôn, còn Trường đề nghị sau khi giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó, rồi phủ bèo lên để che giấu tung tích.

Tối 26/9, chúng ra trước cổng Bến xe Mỹ Đình - mặt đường Phạm Hùng để tìm xe ôm. Thấy nam thanh niên chạy Grab (Nguyễn Cao Sang) chạy xe Exciter đang tìm đón khách vào ban đêm, cả hai vẫy xe. 

Giáp đề nghị Sang chở về nhà trọ và được tài xế đồng ý với mức giá 60.000 đồng. Đúng lúc này nam sinh viên chạy xe ôm nhận thêm đơn hàng về phố Nguyễn Chí Thanh (quận Cầu Giấy) nên từ chối.

Giao hàng xong, anh Sang quay lại Bến xe Mỹ Đình thấy cả hai vẫn ở đó nên đã đồng ý chở cả hai về Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm). Trên đường đi đến khu vực hoang vắng nam sinh bị hai đối tượng giết hại.

Nghi phạm khoe với ông nội mới mua xe

Sau khi gây án, Giáp và Trường đã lấy chiếc xe máy cướp được đi về Yên Bái lẩn trốn và  bị công an bắt giữ. Trong quá trình bỏ trốn, chúng đã về qua nhà chớp nhoáng rồi lại đi ngay.

Ông Đinh Văn Bình (ông nội Giáp nay đã 77 tuổi ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn) cho biết hiều 28/9, cháu trai về nhà khoảng vài phút rồi đi ngay. Đi cùng Giáp có 2 thanh niên.

Trả lời trên Tổ Quốc, ông Bình buồn rầu nói: “Hôm về, nó khoe với tôi mới mua xe máy trị giá 30 triệu đồng. Lúc nghe cháu bảo mua xe, tôi cũng vui mừng nhưng không ngờ cháu lại đi cướp của người khác...".

Theo người ông nội, từ năm 2018 đến nay, Giáp về quê được 2 lần.

Khi giáp lên 6 tuổi bố mẹ ly hôn. Anh em Giáp về sống cùng ông bà nội. Năm 14 tuổi, giáp xin ông bà cho đi làm xa. Ông Bình cho biết cũng không biết cháu trai đi làm gì, ở đâu. Giáp từng có tiền án về tội Mua bán người trái phép.

Trong khi đó, Trường cũng thuộc thành phần bất hảo ở địa phương, không có việc làm ổn định.

Đọc thêm