Tội ác của cặp đôi người Mỹ sát hại hàng loạt thiếu nữ

(PLVN) - Chỉ trong 3 năm, hàng loạt phụ nữ trẻ trên khắp nước Mỹ mất tích một cách kỳ lạ. Thi thể của họ sau đó được tìm thấy trong vài ngày, vài tuần hoặc nhiều năm sau đó. Một số bị bắn, một số bị đánh đập, siết cổ đến chết, thậm chí có người bị chôn sống. Và tất cả đều bị cưỡng bức trước khi bị sát hại. 
Charlene Adell Williams mang thai khi đứng trước tòa.
Charlene Adell Williams mang thai khi đứng trước tòa.

Hung thủ gây nên tội ác khủng khiếp trên là cặp vợ chồng Charlene Williams và Gerald Gallego. Từ 1978-1980, Charlene Williams và Gerald Gallego đã gây ra hàng loạt vụ án, sát hại ít nhất 10 người, gồm 9 phụ nữ và một người đàn ông. Cả hai đều có xu hướng tình dục khác thường, do vậy những ý tưởng điên rồ nhất, đồi bại nhất của Gerald Gallego đều được vợ đồng ý thực hiện theo. 

Cặp đôi bất thường

Gerald Armond Gallego (còn gọi là Stephen Feil hay Stephen Styles) sinh ngày 17/7/1946 tại Sacramento, California, nước Mỹ. Mẹ Gerald là một gái bán dâm, cha là tội phạm đầu tiên bị xử tử hình trong phòng hơi ngạt ở bang Mississippi vào năm 1955 vì giết 2 sĩ quan cảnh sát trong lần vượt ngục.

Trong những năm tháng tuổi thơ, Gallego thường xuyên bị mẹ và những người bạn trai của mẹ đánh đập, thậm chí còn bị lạm dụng tình dục. Hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến Gallego lớn lên với những ý nghĩ và việc làm bất thường. Gallego vướng vào con đường tội phạm khi mới 13 tuổi, khi anh ta lạm dụng tình dục với một bé gái 6 tuổi. Kể từ đó, Gallego thường xuyên dính líu đến các vụ quấy rối những cô gái trẻ.

Đến khi trưởng thành, Gallego làm nhân viên pha chế và lái xe tải. Trong cuộc đời, Gallego đã kết hôn tổng cộng 7 lần, trong đó có hai cuộc hôn nhân với cùng một người phụ nữ, nhưng sau đó vẫn ly hôn. Cuối cùng Gallego đến với Charlene Adell Williams và sau đó trở thành cặp bài trùng gây nên những vụ án đáng sợ trên khắp nước Mỹ. 

Trong khi đó, Charlene Adell Williams sinh ngày 10/10/1956 tại Stockton, California. Cha là một doanh nhân đáng kính, phó chủ tịch của một chuỗi siêu thị. Bản thân Charlene là một đứa trẻ trầm tính và nhút nhát, nhưng học rất giỏi, có chỉ số IQ lên tới 160. Charlene từng được đánh giá là thần đồng violin và thậm chí còn được tuyển thẳng vào nhạc viện San Francisco.

Trước khi cưới Gallego, Charlene cũng có 2 đời chồng. Người chồng đầu tiên nói rằng cô ám ảnh bởi tình dục đồng tính nữ dẫn đến ly hôn. Người chồng tiếp theo là một người lính, tuy nhiên cuộc hôn nhân cũng kết thúc chóng vánh vì lý do “chồng quá nghe lời mẹ”.

Charlene sau đó đã ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ, song mối quan hệ này cũng sớm tan vỡ sau khi cô này hỏi họ có thể quan hệ tình dục với vợ của nhân tình hay không. 

Sau khi chia tay, Charlene đã cố tự tử nhưng không thành. Định mệnh trớ trêu đã đưa Charlene, 21 tuổi đến với Gallego, 31 tuổi khi cùng tham gia một câu lạc bộ chuyên về bài poker. Cả hai đã phải lòng nhau ngay lần đầu gặp gỡ đầu tiên vào ngày 10/9/1977 và chỉ vài tuần sau khi quen biết họ chuyển về sống cùng nhau.  

Gallego thích quan hệ tình dục thô bạo và Charlene đã đáp ứng điều này. Ban đầu, đời sống tình dục của họ tốt đến mức không thể sống thiếu nhau. Nhưng khi Charlene mang thai, Gallego đã tìm cách khác để thỏa mãn “ham muốn” của mình, với sự đồng tình và giúp đỡ của chính cô vợ.

Thảm sát hàng loạt

Chỉ mất 2 tháng lên kế hoạch, cặp vợ chồng sát nhân đã bắt cóc các nạn nhân đầu tiên của mình vào ngày 11/09/1978. Hai cô gái trẻ Rhonda Scheffler, 17 tuổi và Kippi Vaught, 16 tuổi bỗng dưng mất tích ở trung tâm mua sắm thuộc quận Sacramento, bang California.

Chính Charlene đã dụ dỗ họ lên xe tải để bắt cóc. Trong khi đó, Gallego dùng súng đe dọa và trói họ lại. Hai cô gái bị Gallego đánh đập, cưỡng bức đồng thời cũng buộc phải quan hệ tình dục đồng giới với Charlene. Chưa dừng lại tại đó, hai cô gái trẻ cuối cùng bị sát hại bằng phát súng sau gáy.

Tháng 6/1979, một năm sau vụ án đầu tiên, cặp vợ chồng tiếp tục ra tay với hai cô gái khác là Brenda Judd, 14 tuổi và Sandra Colley, 13 tuổi trong một hội chợ diễn ra ở Reno, bang Nevada. Vẫn là những hành vi cũ, cặp đôi này đã dùng xẻng đánh đập nạn nhân đến chết và đem vứt xác ở vùng hẻo lánh. Hài cốt của hai cô gái này tận 20 năm sau mới được tìm thấy. 

Tần suất gây án của cặp đôi này bắt đầu tăng đột biến vào năm 1980. Cụ thể vào tháng 4/1980, hai cô gái đều 17 tuổi là Stacey Redican và Karen Chipman Twiggs trở thành nạn nhân của cặp đôi này với phương thức gây án tương tự.

Hai tháng sau đó ở bang Oregon, Linda Aguilar, 21 tuổi là nạn nhân xấu số tiếp theo. Mặc dù đang mang thai 4 tháng, nhưng cặp đôi này vẫn thực hiện những hành vi đáng sợ đối với Linda. Khủng khiếp hơn khi chúng đem Linda đi chôn sống. Thi thể của cô được người ta tìm thấy vài tuần sau đó. 

Tháng 7/ 1980, bà mẹ hai con Virginia Mochel, 34 tuổi bị bắt cóc từ một bãi đậu xe của một quán rượu ở phía tây quận Sacramento, bang California, nơi cô làm nhân viên pha chế. Ba tháng sau đó, thi thể cô được phát hiện và cảnh sát nói rằng cô chết do bị siết cổ. Ngoài ra cô cũng bị đánh đập và lạm dụng tình dục trước khi bị sát hại. 

Phi vụ cuối cùng của cặp trùng bài đáng sợ này diễn ra vào ngày 1/11/1980. Charlene và Gallego đã bắt cóc, rồi sát hại cặp vợ chồng Craig Miller, 22 tuổi và Beth Sowers, 21 tuổi, khi họ vừa rời khỏi một bữa tiệc dành cho các ông bố, bà mẹ mới lên chức. Tuy nhiên lần này, những người bạn đã nhìn thấy biển số xe của Gallego và báo cảnh sát. 

Ngay lập tức các nhà chức trách tiến hành truy lùng nghi can và cặp vợ chồng bị bắt cóc. Song cuối cùng cảnh sát vẫn không cứu được Craig Millerb và Beth Sowers. Thi thể của anh Craig Millerb được tìm thấy gần hồ Bass, bang California sau 3 ngày bị bắt cóc, trong khi mãi đến cuối tháng 11 thi thể của cô Beth Sowers mới được tìm ra ở Hạt Placer, California.

Sau vài tháng lẩn trốn, cặp đôi bị cảnh sát bắt giữ ở Omaha, bang Nebraska. Ban đầu cả hai đều phủ nhận mọi tội danh hiếp dâm, bắt cóc và giết người. Tuy nhiên sau đó, Charlene đã thú nhận và đồng ý đứng trước tòa vạch trần tội lỗi của người chồng Gallego để được giảm án tù.

Charlene đứng trước vành móng ngựa khi đang mang bầu. Theo thỏa thuận thú tội để hưởng khoan hồng, Charlene bị kết án 16 năm và 8 tháng tù giam. Tháng 7/1997, Charlene mãn hạn tù và được trả tự do, đồng thời được thay đổi tên họ để hòa nhập với cộng đồng.

Trong khi đó, Gallego bị đem đi xét xử ở cả bang Nevada và California về các tội ác từng gây ra và đều bị kết án tử hình ở cả hai bang này. Tuy nhiên do mắc chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng, căn bệnh khiến anh ta không thể kiểm soát bản thân nên Gallego được tòa giảm án từ tử hình xuống tù chung thân. Năm 2002, Gerald Gallego chết vì ung thư trực tràng trong khi đang thụ án ở nhà tù Nevada. 

Theo lời kể của Thẩm phán Richard Wagner, người tuyên bản án tù chung thân cho Gerald Gallego: “Tôi chưa từng thấy một tên tội phạm nào máu lạnh đến vậy. Cho đến hơi thở cuối cùng anh ta vẫn không hề hối hận trước những tội ác gây ra và kiên quyết không chịu nhận tội. Anh ta thực sự là một con quái vật”.

Đọc thêm