Hơn 3.000 người Myanmar chạy qua biên giới sang Thái Lan

(PLVN) - Reuters dẫn thông tin từ Đài Thai PBS của Thái Lan và một nhóm hoạt động cho biết, hơn 3.000 người từ tỉnh Karen của Myanmar đã chạy sang Thái Lan ngày 28/3.
Người dân tỉnh Karen ẩn náu tại một điểm chưa xác định. Ảnh: Reuters lấy từ mạng xã hội.
Người dân tỉnh Karen ẩn náu tại một điểm chưa xác định. Ảnh: Reuters lấy từ mạng xã hội.

Hãng tin Reuters dẫn lời Hội phụ nữ Karen nói người dân ở tỉnh này bỏ chạy sau khi quân đội Myanmar không kích 5 khu vực thuộc quận Mutraw gần biên giới với Thái Lan. "Hiện dân làng đang trốn trong rừng, trong khi hơn 3.000 người đã vượt biên giới quan Thái Lan để tị nạn", tổ chức này cho biết.

Đài Thai PBS cũng đưa tin khoảng 3.000 người Myanmar đã đặt chân đến Thái Lan.

Tuy nhiên, đến nay, Bangkok chưa xác nhận thông tin này.

Người dân tỉnh Karen ẩn náu tại một điểm chưa xác định. Ảnh: Reuters lấy từ mạng xã hội.
Người dân tỉnh Karen ẩn náu tại một điểm chưa xác định. Ảnh: Reuters lấy từ mạng xã hội.

David Eubank - nhà sáng lập tổ chức cứu trợ Free Burma Rangers - cho biết, các vụ không kích diễn ra vào tối 27/3 và trưa 28/3. "Chúng tôi chưa từng thấy không kích trong hơn 20 năm qua. Vụ việc diễn ra trong đêm", ông Eubank nói.

Theo Reuters, đợt tấn công diễn ra sau khi nhóm Liên minh quốc gia Karen (KNU), hiện đang kiểm soát khu vực này, tuyên bố đã chiếm một đồn quân sự ở gần biên giới Thái Lan.

Tại miền bắc, giao tranh cũng nổ ra giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang Quân đội độc lập Kachin. Các lực lượng ở Kachin đã tấn công đồn cảnh sát khu vực và bị quân đội đáp trả bằng không kích, theo truyền thông địa phương.

Người Myanmar khóc thương một thanh niên tử nạn do bị giết trong các cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters.
 Người Myanmar khóc thương một thanh niên tử nạn do bị giết trong các cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình ở Myanmar tiếp tục đổ máu. Theo Hãng tin Reuters, 114 người đã thiệt mạng trong đợt biểu tình ngày 27/3 tại Myanmar, bao gồm cả trẻ em. Đây được xem là ngày đẫm máu nhất kể từ sau chính biến hôm 1/2 tại Myanmar.