Hốt hoảng khi sex toy tóe lửa vì...“yêu“

Khi hai vợ chồng đang “phê như con tê tê” thì bỗng kinh hoàng thấy tiếng nổ lẹt xẹt, “áo mưa rung” tóe lửa và… bỏng rát. Bộ phận pin để chạy chức năng rung bị chập điện.
Khi sex toy du nhập vào Việt Nam, không ít người đã mong muốn tìm thêm cho mình cảm giác lạ, thích đối tác được bất ngờ, thăng hoa. Kẻ tự ti muốn có trợ lực, người buồn chán mong thêm hứng khởi. Nhưng việc dùng lén lút, không tìm hiểu đến đầu đến đũa đã khiến nhiều tai nạn xảy ra khiến khổ chủ chưa sướng đã dở khóc dở cười. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet 
Tóe lửa vì..."yêu"
Lấy vợ được 15 năm, anh Nguyễn Tú (Ba Đình) cũng chỉ có hiểu biết “bản năng” về tình dục. Thuở thanh niên, dăm ba đứa bạn thân có kháo nhau về chuyện yêu đương, chém gió về vài tư thế “lâm trận”, anh Tú thường đỏ mặt, giỏng tai nghe. Đến khi có người yêu, cũng chỉ dám nắm tay, sờ chân, hôm nào bạo dạn lắm mới đánh liều hôn một cái. Thế cũng đủ tim đập chân run cả tuần.
Sau 1 năm yêu nhau, anh và bạn gái cũng đã vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, cái sự khởi đầu đó chẳng mùi mẫn, lãng mạn gì khi vội vã, lén lút tại một nhà nghỉ ẩm thấp. Anh “hành sự” theo bản năng, bạn gái im lặng chấp nhận. Sau này tân tiến hơn, anh cũng biết đến đọc thêm, “mày mò” thêm vài kiểu lâm trận nữa. Tuy nhiên, anh và bạn gái cuối cùng cũng đã "đứt gánh giữa đường".
Người vợ sau này của anh đủ nết hiền lành, thục nữ, đảm đang, tháo vát. Tuy nhiên, hai vợ chồng yêu nhanh, cưới nhanh, chuyện yêu chưa kịp “bén hơi” thì chị lại có bầu, sinh con, rồi lại có bầu.
Suốt 5 năm, hai vợ chồng chỉ thực hiện nhiệm vụ “nối dõi” mà không hề trao đổi về tình dục. Anh làm “xả stress” cho xong, chị cũng âm thầm hưởng thụ. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ “đúc” hai đứa con, tần suất yêu mỗi tháng đôi ba bận, nhưng càng ngày, anh Tú càng thấy nhàm chán, mệt mỏi. Chị Bích - vợ anh cũng cảm thấy mọi sự như “cơm nguội”.
Tình cờ lên mạng, anh tìm thấy mấy trang quảng cáo sex toy với nhiều “vật lạ” mà xưa nay anh chưa từng tưởng tượng ra. Chỉ riêng “áo mưa” cũng đã thấy hoa mắt, chóng mặt.
Thấy vài chiếc “áo mưa” đôn dên có nhiều gai, râu chi chít với chức năng “làm to, kéo dài, tăng cảm giác, kéo dài thời gian lâm trận,”, lại có cả máy rung “tít mù” khiến chồng sung vợ sướng, anh Tú đã quyết định mua một chiếc. Lúc đầu, vợ anh có hơi ái ngại nhưng sau thấy chồng thuyết phục, cũng muốn thử cảm giác mới cho đỡ nhàm chán, chị Bích cũng đồng ý.
Thời gian đầu, đúng là có nhiều cảm giác mới lạ. Không rõ có phải trợ lực tốt hay là chỉ là sự thăng hoa tinh thần mà anh Tú thấy mình dẻo dai, bạo liệt nhiều hơn trước. Chị Bích cũng thường xuyên nở nụ cười mãn nguyện.
Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Trong lần sinh nhật vợ tuần trước, khi hai vợ chồng đang “phê như con tê tê” thì bỗng nhiên hai anh chị thấy tiếng nổ lẹt xẹt và… bỏng rát. Vội vã rút lui khỏi chiến trường, hai vợ chồng kinh hãi nhìn “áo giáp” đang bốc khói và tóe lửa. Bộ phận pin để chạy chức năng rung bị chập điện.
Vừa sợ vừa bực mình, anh Tú lên mang tìm hiểu thì mới biết, khi sử dụng xong, cần phải tháo pin ra rửa. Nhưng vợ anh vẫn để nguyên pin đem rửa, sau khi dùng, để chắc ăn, chị lại tráng nước sôi tiệt trùng. Có lẽ vì thế pin bị chập. Tuy chị Tú chỉ bị rát nhẹ, anh Tú chỉ chết lâm sàng trong vài ngày, nhưng anh chị trải qua một phen hồn vía lên mây. 
Tự sướng… bầm dập
Chị Trần Thị Thêm (Đông Anh) phải đi khám phụ khoa trong tình trạng đau rát, phù nề. Bác sĩ vô cùng “kinh ngạc” về tình trạng viêm nhiễm và tổn thương của chị Thêm. Lo ngại chị bị bạo lực tình dục, bác sĩ đã gặng hỏi nhiều lần nhưng chị Thêm vẫn lắc đầu ngại ngần.
Cuối cùng, chị khóc và lý nhí chia sẻ: Do chồng đi công tác xa, ở nhà cô đơn nên chị đã vụng trộm mua về một cây “súng” giả. Tối tối chị “vui vầy” với nó. Tuy nhiên, chắc chị quá mạnh tay nên chỗ kín đã bị xây xước nhiều.
Hỏi ra mới biết, các khuyến cáo khi sử dụng “súng giả” là nên dùng kèm “áo mưa” hoặc chất bôi trơn nhưng chị Thêm lại không biết. “Em cũng bị lâu rồi nhưng xấu hổ quá không đi khám. Đến lúc đau không chịu được mới đành”, chị Thêm dấm dứt khóc.
Đối với phụ nữ, các tai nạn với sex toy tự chế là khá phổ biến. Có chị gãy nguyên cả nửa củ khoai trong hiện trường chỉ vì “nghịch dại” với củ khoai đẽo hình “súng”.
“Sử dụng sextoy là cả một “nghệ thuật”, không chỉ mang về “hùng hục sử dụng” là có thể đem lại cảm giác thăng hoa, sung sướng. Nếu hai đối tác không tự trao đổi, chia sẻ với nhau về cảm giác thì “kẻ thứ ba” có thể sẽ gây tổn thương, ức chế cho nhau nhiều hơn. 
Có chị “mắc kẹt” với bóng đèn vỡ và phần nhạy cảm bị tổn thương nghiêm trọng. Do xấu hổ nên khổ chủ thường loay hoay tìm mọi cách tự lấy ra nhưng càng khiến cho vật lạ chui sâu vào trong, còn “hiện trường” thì bị tổn thương hơn. 
TS –bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội từng cấp cứu cho một cặp vợ chồng trẻ. Người vợ bị thủng cùng đồ, máu chảy ồ ạt trong khi người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu.
Hóa ra, họ đã yêu đương cùng với sự có mặt của “kẻ thứ 3” là một sex toy kích cỡ “Châu Phi” mà người chồng mới đi nước ngoài mang về làm quà cho vợ. Nhưng do quá sung, lại không có kinh nghiệm, người chồng đã “làm tới”, còn “hàng Châu Phi” lại quá khổ khiến cho cùng đồ của người vợ bị thủng.
Cũng có khá nhiều ca bệnh hi hữu khi cánh đàn ông muốn tự sướng bằng những “quả trứng tình yêu” có chức năng rung, giật. Do quá phê, quả trứng lại tròn, nhẵn nên bị tụt sâu vào trực tràng, đến mức phải đi bệnh viện để bác sĩ “gắp ra”.
Thậm chí, có chị vợ bị kẹt rách trực tràng nghiêm trọng do dùng “đồ chơi” mà người đưa chị đi cấp cứu lại chính là… đức ông chồng. Hóa ra, chị và chồng chơi trò “hai tay hai súng” nên trong lúc “súng thật” đang được vợ “chăm sóc”, vì quá phê nên chồng lại lỡ tay, đẩy “súng giả” hết cỡ.
Ngoài ra, các sex toy thường không rõ nguồn gốc, được mua lén lút, trao tay nên không rõ về chất lượng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, sex toy làm bằng các đồ nhựa độc hại thì còn làm tổn hại sức khỏe cho người dùng.