Hung thủ hiếp dâm, sát hại rồi chôn bé gái 13 tuổi đối mặt án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường chở bé gái 13 tuổi đi chơi về, Phê nảy sinh ý muốn quan hệ tình dục. Khi bị từ chối, Phê đánh, siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, gã lấy tay đào một hố cát dài khoảng 1,5m và kéo thi thể nạn nhân bỏ xuống rồi lấp lại nhằm che dấu viết. 
Hung thủ Phạm Kim Phê tại cơ quan điều tra.
Hung thủ Phạm Kim Phê tại cơ quan điều tra.

Sát hại rồi hiếp dâm bé gái 13 tuổi

VKSND tỉnh Phú Yên đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, Phê còn bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Đây là vụ án khiến dư luận phẫn nộ bởi hành vi tàn độc của hung thủ. 

Khoảng 19h ngày 17/6/2020, cháu Đỗ Thị Kim H. (SN 2007, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) đi chơi chung người bạn gái ở cùng xã. Gần nửa đêm, cha cháu là ông Đỗ Văn Quang không thấy con gái về nên gọi điện nhưng không được. Cả nhà gọi điện nhiều người để hỏi thăm và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Đến 23h46 cùng ngày, chị Đỗ Thị Trúc Quyên (chị gái của cháu H., ngụ xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy của H. Trong điện thoại, giọng của H. hoảng loạn: “Chị ơi, cứu em”, xen tiếng của một thanh niên đe dọa cắt cổ, rồi cuộc gọi bị ngắt. Tiếp đó, người nhà liên tục gọi vào số máy điện thoại của H., vẫn có chuông reo nhưng không ai nghe máy, sau đó không liên lạc được. 

Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm, người nhà của cháu H. công khai hình ảnh và thông tin tìm kiếm cháu trên trang facebook, được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng. Đến trưa hôm sau, gia đình H.đến Công an huyện Tuy An trình báo, nhờ hỗ trợ truy tìm.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu H.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu H.  

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy An xác lập chuyên án, truy tìm nạn nhân và làm rõ vụ việc. Trong lúc các trinh sát hình sự Công an huyện Tuy An vào cuộc xác minh thì ông Đỗ Văn Quang cho biết, điện thoại của người thân trong gia đình ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, với nội dung yêu cầu nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Phú Yên. Khi gia đình ông gọi lại thì thuê bao đó đã tắt máy. 

Các trinh sát nhận định, rất có thể đối tượng nào đó lợi dụng cơ hội này để tống tiền hoặc có kẻ vô tâm đùa cợt trước hoàn cảnh đáng thương của người khác, vì sau đó không có thêm tin nhắn hoặc cuộc gọi nào khác yêu cầu nộp tiền để chuộc người.

Tiếp tục tiến hành xác minh, rà soát các mối quan hệ và những thông tin bạn bè cháu H. cung cấp, các trinh sát được biết, tối 17/6/2020, cháu H. cùng 6 người bạn rủ nhau đến phía trước danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa dạo chơi trong chốc lát thì một người trong nhóm về trước. H. và những người bạn còn lại tiếp tục đến xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) để ăn bánh tráng trộn và sử dụng internet. 

Đến gần 23h cùng ngày, Phạm Kim Phê là người cầm lái xe máy chở H. về. Gã thanh niên này được xác định là nghi can chính nên trưa 19/6, gã được lực lượng công an mời về trụ sở Công an huyện Tuy An để làm rõ nguyên do H. mất tích.

Lúc đầu, Phê còn tỏ thái độ bất ngờ trước tin cháu H. mất tích. Gã khẳng định đã đưa H. về đến gần ngõ hẻm dẫn vào nhà. Thế nhưng, sau nhiều câu hỏi sắc bén về mối quan hệ bạn bè, trình tự thời gian, hành trình đi và về của Phê, điều tra viên phát hiện một số tình tiết mâu thuẫn nên tiếp tục đấu tranh khai thác. 

Đến chiều 20/6, Phê mới khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, thay vì dừng lại bên đường ở xã An Ninh Đông để H. đi bộ vào nhà, Phê mưu tính giở trò đồi bại nên tăng tốc về hướng tuyến giao thông liên xã ven biển huyện Tuy An. Sau đó, gã rẽ vào đường mòn ở phía đông cầu An Hải, chạy về phía rừng phi lao ở thôn Phú Sơn (xã An Ninh Đông).

Tại đây, cháu H. bị Phê khống chế. Cháu chống trả quyết liệt, đồng thời lấy điện thoại gọi điện cầu cứu chị gái. Cháu H. hét lên: “Chị ơi, cứu em” thì bị Phê giật điện thoại. 

Tiếp đó, Phê đe dọa: “Mày không tắt máy thì tao đâm chết”, rồi lấy điện thoại ném ra xa. Cháu H. vùng bỏ chạy thì bị gã đuổi theo túm tóc, đánh mạnh vào cổ khiến nạn nhân ngã xuống. Sau đó, Phê đè lên người, siết cổ cháu H. cho đến khi nạn nhân bất động, rồi thực hiện hành vi xâm hại. 

Sau khi thực hiện xong hành vi đê hèn, hung thủ lấy tay đào một hố cát dài khoảng 1,5m và kéo thi thể nạn nhân bỏ xuống rồi lấp lại. Kẻ thủ ác còn lấy lá cây lấp lên trên để che dấu vết. Sau đó, gã điều khiển xe về nhà như không hề xảy ra chuyện gì.

Phê khai vùi lấp thi thể nạn nhân trong rừng phi lao để phi tang, nhưng do đêm tối hung thủ không xác định được vị trí chôn xác. 

Từ lời khai của phê, chiều 20 và sáng 21/6, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tuy An và dân quân xã An Ninh Đông được huy động đến rừng phi lao ở thôn Phú Sơn để dò tìm dấu tích nạn nhân trên diện rộng. Đến 10h ngày 21/6, thi thể cháu H. được tìm thấy. 

Kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu H. bị sát hại khoảng 24h ngày 17/6/2020, sau khi đã gọi điện thoại kêu cứu người thân. Nguyên nhân cháu H. chết là do bị chèn ép dẫn đến ngạt thở.

“Thiệt là ác hơn cầm thú”

Theo ông Quang, vợ chồng ông có 5 con (4 gái, 1 trai), cháu H. là con thứ 4. Do gia cảnh khó khăn nên cháu phải nghỉ học giữa chừng lớp 6, ở nhà trông giữ em trai út. Trước khi xảy ra sự việc, cháu không đi chơi đêm nhưng tối đó có các bạn cùng thôn tham gia nên gia đình mới đồng ý. 

“Thiệt là ác hơn cầm thú. Con tôi còn quá nhỏ, sao hung thủ có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Tôi mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng đã sát hại con gái tôi theo quy định của pháp luật”, ông Quang cho biết.

Theo Công an huyện Tuy An, Phạm Kim Phê không chỉ nghiện game online, mà trước khi gây ra trọng án, đối tượng từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. 

Kết luận giám định tâm thần cho thấy, khi phạm tội, Phê đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Còn trước ngày 17/6/2020 và tại thời điểm giám định, bị can bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong vụ án này, điều khủng khiếp là sau khi sát hại cháu H., kẻ thủ ác còn hiếp dâm nạn nhân để thỏa mãn thú tính của mình. Sau những phút giây thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình, cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau dai dẳng kéo dài theo năm tháng. Kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, còn người thân phải sống trong sự dè bỉu của hàng xóm. 

Đối với loại tội phạm này, dù có dùng bất cứ lý do gì để bao biện cho hành vi không bằng cầm thú thì “ác giả ác báo”, sự trừng phạt của luật pháp sẽ không nương tay với bất kỳ ai.

Đọc thêm