Hàng hóa phấp phỏm tăng theo giá xăng

(PLO) -Mấy ngày nay cầm 100 ngàn đồng đi chợ như mọi khi nhưng chị Thanh (Đại Từ, Q. Hoàng Mai) phải chắt bóp hết mức mới đủ lo một bữa cơm gia đình do giá cả hàng hóa đã tăng cao.
Giá cả các mặt hàng có xu hướng tăng nhẹ theo giá xăng. Ảnh: Hướng Dương
Giá cả các mặt hàng có xu hướng tăng nhẹ theo giá xăng. Ảnh: Hướng Dương
Từ ngày 23/6, Bộ Tài chính đã cho phép các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng giá  xăng 330 đồng, lên mức 25.230 đồng một lít RON 92 và 25.730 đồng một lít RON 95 (ở vùng một). Với các địa bàn xa trung tâm, cảng biển (vùng hai), xăng RON 92 và 95 lần lượt là 25.730 và 26.240 đồng một lít. Đây là lần thứ 4 xăng tăng giá trong năm nay. Đặc biệt, sau lần tăng này, giá xăng lên mức cao kỉ lục, vượt qua cả mức đỉnh của ngày 28/3/2013.
Trước đó, quy định về việc siết xe quá khổ, quá tải giá được áp dụng giá cả hàng hóa đã ở mức cao nay giá xăng tăng cao kỉ lục lại một lần nữa khiến giá cả hàng hóa... phi mã. Đây là một cú sốc đối với người tiêu dùng bởi chỉ trong một thời gian ngắn, giá cả hàng hóa đã liên tục biến động.
Theo ghi nhận, tại các khu chợ lớn: chợ Đại Từ, chợ Hôm, chợ Dịch Vọng, chợ Thành Công…giá cả các loại hàng hóa có xu hướng tăng từ 2.000 đồng – 20.000 đồng. Các loại thực phẩm tươi sống có mức tăng chung từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại chợ Đại Từ giá các loại rau, quả đang nhích dần lên. Đơn cử, giá rau muống tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/bó, rau dền, rau ngót từ 2.500 đồng lên 5.000 đồng/bó, chanh tươi từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/kg, cà chua tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng, rau mùng tơi từ 4.000 đồng lên 5.000 đồng/bó, bí xanh lên 15.000 đồng/kg, măng lên mức 25.000 -30.000 đồng/kg, rau cải xanh lên 15.000 đồng/kg…
Các mặt hàng tươi sống vốn ổn định về giá nay cũng có xu hướng tăng nhẹ. Cụ: thể, giá thịt thăn lên mức 110.000 đồng/kg, thịt ba chỉ có giá 100.000 đồng/kg, nạc vai lên 95.000 đồng/kg, xương sườn giá 115.000 đồng/kg, thịt chân giò tăng lên 105.000 đồng/kg.
Các mặt hàng thủy- hải sản cũng được dịp “tát nước theo giá xăng” khi giá liên tiếp tăng cao. Giá ghẹ to tăng từ 380.000 đồng lên 400.000 đồng/kg, cua biển to tăng 10.000 đồng lên mức 530.000 đồng/kg, sò huyết tăng lên 90.000 đồng/kg, ngao tăng lên 35.000 đồng/kg,  các loại cá cũng tăng 5.000 -10.000 đồng/kg…
Đang vào vụ hoa quả nhưng giá mặt hàng này cũng nhích dần theo giá xăng. Xoài Thái có giá 60.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng, nho quả to loại ngon tăng lên 180.000 đồng/kg tăng 20.000 đồng, cam sành có giá 70.000 đồng/kg, đào mỏ quạ giá 30.000 – 40.000 đồng/kg, bưởi da xanh tăng 10.000 đồng lên 120.000 đồng/kg, măng cụt tăng 5.000 đồng lên 50.000 đồng/kg, dưa Sài Gòn từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/kg, thanh long vẫn ở mức 30.000 – 40.000 đồng/kg.
Giá nhiều mặt hàng hoa quả cũng tăng cao mặc dù đang chính vụ. Ảnh: Hướng Dương
 Giá nhiều mặt hàng hoa quả cũng tăng cao mặc dù đang chính vụ.
Ảnh: Hướng Dương
Thắc mắc về việc nhiều loại hàng hóa tăng cao, chị Nguyên, một tiểu thương bán hàng lâu năm tại chợ Dịch Vọng cho biết, giá xăng rồi quy định siết xe quá tải khiến giá nhập hàng tăng. “Tiểu thương chúng tôi cũng lo lắng lắm, giá cả cứ tăng liên tục thế này không biết đâu mà điều chỉnh. Tăng liên tục thì khách hàng sợ không dám mua rồi lại ế ẩm”, chị Nguyên nói.
Chị Nguyên kể, từ đầu năm tới giờ đã 4 -5 lần tăng giá, sức mua tại chợ rất kém. Bình thường mỗi ngay chị bán hết veo 3 tạ thịt nay cố lắm cộng cả bán buôn cũng chỉ được 2 tạ thịt, xương. 
Về phía người mua hàng, chị Thanh (Đại Từ, Q. Hoàng Mai) cho biết, chị cầm 100.000 đồng đi chợ chi tiêu tiết kiệm cũng đủ một bữa cơm thịnh soạn cho cả gia đình 5 thành viên. Tuy nhiên, từ khi tăng giá chị Thanh phải chắt bóp từng chút, cân đo đong đếm thứ nào thật cần thiết mới mua. Giá cả tăng cao, chị Thanh đã cắt hẳn món tráng miệng, để bù tiền vào khoản tăng giá lo các món chính.
“Phải cầm tiền đi chợ mới thấy xót xa khi giá cả tăng. Thú thật bây giờ tôi rất sợ khi phải ra chợ, đem 100 ngàn đi chợ mà cứ ngỡ như đánh rơi chẳng mua được gì nhiều. Giá cả tăng cao chỉ khổ dân nghèo thôi đã tiết kiệm hết mức nay còn phải chắt bóp thêm để đủ chi tiêu sống qua ngày”, chị Thanh chép miệng./.

Đọc thêm