Kỳ lạ chuyện cây sung 'bất tử' sau lũ dữ ở Lào Cai

(PLVN) - Dòng lũ dữ quét qua TP Lào Cai đã khiến hàng ngàn cây xanh đổ gục, có những cây tuổi đời hàng chục năm cũng không thể chống lại sự càn quét của thiên tai. Duy chỉ có một cây sung đứng sừng sững giữa đảo, trở thành minh chứng bất tử về nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

Ông Thành, một người dân trồng cây trên đảo nổi cho biết, trên đảo có cây tự nhiên và cây do người dân trồng, đa phần là sung vì đây là loại cây chịu úng tốt. Cây sung và gáo, ổi, mãng cầu, cây mạch môn... giúp phủ xanh toàn bộ khu đảo. Sau lũ dữ, không còn cây nào sống sót ngoài 1 cây sung.

Đến thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác: Vì sao giữa một rừng cây bật gốc ngổn ngang do lũ, cây sung ấy vẫn sống hiên ngang?

Theo quan sát của phóng viên, nhiều cây, cành đổ gãy mắc vào gốc sung "bất tử". Cây duy nhất tồn tại trên đảo này cao hàng chục mét, thân rộng hơn vòng tay người lớn, lá xanh tươi và trĩu quả...

Một số hình ảnh ghi nhận trên đảo về cây "bất tử":

Cây bất tử giữa lòng thành phố Lào Cai.

Trong khi hầu hết cây trên đảo bị quật ngã, cuốn trôi, cây sung này vẫn đứng vững, xanh tốt và tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Cây "bất tử" là biểu tượng cho sự hồi sinh, khát vọng chiến thắng nghịch cảnh của con người.
Nhìn từ trên cao doi đất phủ màu phù sa.

Sự hiện diện của cây gợi cảm giác về sự nỗ lực vượt thử thách, giống như cách mà người dân Lào Cai đối mặt với khắc nghiệt của thiên tai.

Hàng cây Gáo bị đổ theo chiều nước chảy.

Khung cảnh đặc biệt.

Hiên ngang giữa đổ gãy, hoang tàn.

Rất nhiều rác trên đảo.

Rác phủ quanh gốc cây.

Quả trĩu trịt trên thân cây.

Đọc thêm