Kỳ nghỉ lễ 30/4 đặc biệt của Quảng Ninh

(PLVN) - Có lẽ chưa năm nào Quảng Ninh -  một địa danh du lịch nổi tiếng miền Bắc lại có một dịp lễ 30/4 đáng nhớ như vậy. Ảnh hưởng dịch Covid19, Quảng Ninh vẫn thực hiện cách ly xã hội không tổ chức chương trình nghệ thuật, không đón khách du lịch, không gặp gỡ, tọa đàm nhưng không khí hứng khởi vẫn tràn ngập đến từng con ngõ nhỏ hướng tới ngày lễ quan trọng này của đất nước.
Quảng Ninh kỷ niệm ngày 30/4 trong không khí yên bình, nhàn tản.
Quảng Ninh kỷ niệm ngày 30/4 trong không khí yên bình, nhàn tản.

Có mặt tại Quảng Ninh ngày 30/4, một cảnh tượng thực sự khó bắt gặp ở một thành phố du lịch mà nhất là vào dịp lễ trọng đại phóng viên ghi nhận sự vắng vẻ, thưa thớt người qua lại trên đường phố. Những cửa hàng kinh doanh, dịch vụ cũng đóng cửa im lìm. Khu vực Bãi Cháy một trong những điểm đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch mỗi năm dịp lễ này cũng chìm trong vắng vẻ.

Chị Nguyễn Thị Loan, trú tại phường Bãi Cháy TP Hạ Long cho biết, hàng chục năm nay Bãi Cháy Quảng Ninh những ngày lễ lớn 30/4-1/5 khách du lịch nườm nượp. Không chỉ khách trong nước mà cả khách quốc tế với nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, ý nghĩa.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Quảng Ninh chưa đón khách du lịch người dân được chứng kiến khung cảnh êm đềm hiếm thấy  khi đường phố, bãi biển, khu vui chơi vẳng vẻ không bóng người.

Những con đường vắng vẻ do Quảng Ninh vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội đến 3/5/2020.
 Những con đường vắng vẻ do Quảng Ninh vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội đến 3/5/2020.

Một người dân sống tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long chia sẻ, không thấy bóng dáng khách du lịch, ngay cả hoạt động tổ chức gia đình tập trung ăn uống mừng ngày lễ cũng hạn chế vì Quảng Ninh vẫn thực hiện cách ly xã hội. Đây thực sự là một kỳ lễ đáng nhớ với người dân địa phương.

Hình ảnh vắng vẻ khách du lịch này không chỉ tại TP Hạ Long mà đối với những thành phố có du lịch tâm linh, du lịch sinh thái như Uông Bí, Cẩm Phả, TP. Móng Cái cũng bắt gặp hình ảnh tương tự.

Bãi biển ở TP Hạ Long không có cảnh đông đúc khách du lịch như mọi năm do thực hiện các biện pháp hạn chế xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.
 Bãi biển ở TP Hạ Long không có cảnh đông đúc khách du lịch như mọi năm do thực hiện các biện pháp hạn chế xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy không sự kiện, chương trình nghệ thuật, không đón khách du lịch nhưng trên khắp các con đường, ngõ xóm của Quảng Ninh, cờ đỏ sao vàng, hoa, băng rôn, khẩu hiệu được treo ngập tràn, trong thanh âm hào hùng của những bản hùng ca âm vang hào khí dân tộc.

Chị Hoàng Thị Thanh, người dân phường Hồng Hà, TP Hạ Long tâm sự, "thời điểm này trên các con phố rợp cờ hoa cùng giai điệu hào hùng của những bài ca cách mạng khiến tôi không khỏi xúc động. Tuy không sống trong những năm tháng chiến tranh gian khổ khó khăn nhưng đầy hào hùng của dân tộc thế hệ trẻ chúng tôi vẫn luôn biết ơn những thế hệ đi trước đã chiến đấu hi sinh bảo vệ dân tộc".

Hội viên Chi hội CCB khu 9 phường Hồng Hà TP Hạ Long gặp gỡ ôn lại kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử.
 Hội viên Chi hội CCB khu 9 phường Hồng Hà TP Hạ Long gặp gỡ ôn lại kỷ niệm ngày 30/4 lịch sử.

Tại các địa phương, hoạt động thăm, tặng quà những gia đình thương binh, bệnh binh, những cựu chiến binh có công với đất nước được đặc biệt chú trọng. Ông Trương Thanh Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 2 phường Yên Giang, TX Quảng Yên cho biết, "hàng năm để tri ân những người có công với các mạng chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động rất sôi nổi. Tuy nhiên, năm nay trong bối cảnh phòng chống dịch Covid 19, khu chỉ tổ chức thăm hỏi các gia đình cựu chiến binh. Nhưng khi cùng ôn lại nhiều kỷ niệm, tình chiến sĩ, đồng đội kỷ niệm ùa về khiến lòng vui khó tả".

Ngày lễ 30/4/2020 có lẽ là một ngày lễ đặc biệt nhất với người dân Quảng Ninh. Do Quảng Ninh vẫn thực hiện giãn cách xã hội đến hết 3/5/2010 nên khắp vẫn vắng vẻ, khác với sự ồn ã, đông đúc thường ngày của một địa danh du lịch. Năm nay, người dân Quảng Ninh hưởng trọn một dịp nghỉ lễ trong không khí yên bình, nhàn tản của địa danh du lịch đang "ngủ yên" chờ ngày thức giấc.

Đọc thêm