20 năm tù cho kẻ giết vợ hờ giữa cuộc ái ân

(PLO) -Đang ân ái với chồng hờ lúc nửa đêm, cô gái nhận được tin nhắn “hẹn gặp nhau chỗ cũ em nhé” của một người tình khác. Không chấp nhận kiểu “bắt cá hai tay” của cô gái, người đàn ông đã dùng dao, tuýp sắt đoạt mạng người tình, sau đó tự kết liễu đời mình.
Mẹ bị hại bên di ảnh con gái.
Mẹ bị hại bên di ảnh con gái.
Trong một lần vào tiệm hớt tóc của Lê Thị Kim Ngân (SN 1982, ngụ ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM), thấy chủ tiệm tóc xinh xắn lại “lúng liếng”, nên Nguyễn Quang (SN 1971) đã tán tỉnh.
Sau một thời gian, hai người thường xuyên hẹn hò rồi quyết định dọn về sống chung ngay tại quán hớt tóc của cô gái. Hàng ngày Quang đi làm thợ quảng cáo, còn Ngân ở nhà làm tóc cho khách.
“Lúc mới quen nhau, Ngân nói cô ấy đã có một đời chồng, đã ly hôn nhiều năm, giờ không còn liên lạc gì nữa. Tuy nhiên trong quá trình sống chung, bị cáo thấy Ngân vẫn thường xuyên liên lạc với người đàn ông đó. 
Bị cáo có ghen tuông và đánh Ngân, cô ấy nói sẽ cắt đứt, nhưng cuối cùng vẫn liên lạc hẹn hò với người ta. 
Chiều hôm gây án (31/3/2014), bị cáo chở Ngân đi chơi, khuya mới về rồi cả hai quan hệ tình dục.
Khi Ngân đang làm tình với bị cáo thì có điện thoại ai đó gọi đến, nhưng Ngân tắt máy không nghe. Khoảng 5 phút sau, người đó tiếp tục gọi lại. Bị cáo nói Ngân nghe. 
Ngân chỉ bắt máy lên nói “có gì mai gọi lại” rồi cúp máy. Một lúc sau, người đó nhắn tin vào máy Ngân “hẹn gặp nhau chỗ cũ em nhé””. 
Bị cáo khai tiếp: “Thấy vậy, bị cáo hỏi ai gọi, ai nhắn, Ngân trả lời: “Anh biết rồi còn hỏi gì nữa”. Ngân thách thức “tôi thích “quan hệ” với nhiều người vậy đó, anh thích thì sống, không thì lướt”, khiến bị cáo càng tức nên tát cô ấy 2 cái rồi nằm xuống ngủ…”.
Quang gây án mạng sau khi bị vợ hờ tấn công.
 Quang gây án mạng sau khi bị vợ hờ tấn công.
Câu chuyện tưởng dừng lại ở đó, nhưng khi Quang vừa nằm xuống thì bị Ngân cầm cây kéo hớt tóc đâm vào ngực trái. Quang giận dữ vừa né tránh những cú đâm, vừa với lấy túyp sắt và con dao khác gần đó đánh, chém liên tục nhiều cái vào đầu, cổ, vai, người… khiến cô gái này chết tại chỗ. 
Biết Ngân đã chết, Quang hoảng sợ phải trả giá nên dùng dao tự cắt vào cổ, tay và đâm liên tục nhiều nhát vào người mình. Nghe tiếng kêu rên rỉ yếu ớt, chủ nhà trọ chạy ra gõ cửa xem tình hình, Quang nói vọng ra “vợ chồng cãi nhau thôi, không có gì đâu”.
Chủ nhà nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên gọi điện báo công an. Cảnh sát tới phá cửa, phát hiện đôi nam nữ này đã nằm bất động, cô gái đã tắt thở, còn Quang vẫn sống.  
Tại phiên tòa xử bị cáo, Luật sư bảo vệ cho bị hại đặt vấn đề: “Tôi nghĩ động cơ và mục đích giết người của bị cáo là có vấn đề, bởi lẽ trước một ngày xảy ra vụ án, bị cáo đã về nhà thăm vợ con ở Đồng Nai và bị cáo có nói với vợ mình sẽ giải quyết xong mối quan hệ với bị hại để quay về sống với vợ con. Điều này đã được vợ bị cáo khai rõ. Liệu rằng những lời khai về nguyên nhân xảy ra vụ án của bị cáo có uẩn khúc gì không?”. 
Đáp lại, bị cáo cho rằng, những lời đó chỉ là muốn lừa dối vợ, vì bị cáo rất yêu Ngân, muốn Ngân cùng tiến tới hôn nhân. “Bị cáo đã làm đơn ly hôn để đến năm 2015 sẽ lập gia đình với Ngân, nhưng đơn đó chưa được vợ bị cáo ký…”, Quang cho biết.
Phiên tòa khép lại với bản án 20 năm tù dành cho bị cáo. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường 100 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cũng như phải có trách nhiệm chu cấp để nuôi con gái mới 4 tuổi của bị hại đến lúc trưởng thành.
(Tên bị hại đã được thay đổi)