Bể bơi ngày hè: nam sinh "khoe thân", nữ sinh tìm "đại gia"

(PLO) - Bể bơi không chỉ đơn giản là một nơi để bơi lội mà nhiều nữ sinh đến đây với mục đích  “câu” đại gia, còn các nam sinh sinh thì mong “săn” được hotgirl. Vì thế không ít những câu chuyện “dở khóc, dở cười” diễn ra ở đây.
Ảnh minh họa, nguồn internet.
Ảnh minh họa, nguồn internet.

Nam sinh khoe thân bị gay gã tình

N.Linh và Tr.Hoàng đều là sinh viên một trường đại học dân lập ở TP.HCM và có “body”  khá chuẩn nên lên kế hoạch tới bể bơi mỗi tối để khoe cơ thể kiếm cơ hội làm quen các hotgirl. Nhưng ngay ngày đầu đến bể bơi, cả hai nam sinh đều “chết khiếp” vì bị gã đồng tính sờ soạng, làm quen. 
Đến giờ nghĩ lại Linh và Hoàng đều không dám quay trở lại bể bơi để tiếp tục thực hiện kế hoạch hấp dẫn là "câu" hotgirl. Linh kể lại: “Mình vào bể bơi cất đồ vào tủ xong liền lao luôn xuống nước, đang hứng thú bơi ngược, bơi xuôi, ngụp lặn thì thấy ở đâu ra một ông chừng 40 tuổi lặn từ dưới lên rồi quàng tay ôm lấy mình. 
Lúc đó, mình nghĩ là có lẽ ông ấy lặn rồi đâm nhầm vào người mình, nên đẩy ông ấy ra rồi bơi tiếp. Bơi được một quãng, thì mình lại thấy ông ấy đâm vào người mình. Lần này thì ông ấy choàng tay sờ soạng khắp người mình. Lúc này mình mới biết chắc chắn gã cố tình và gã là một người đồng tính. Mình vội đạp gã ra, rồi vội lao lên bờ”.
Sau khi lên khỏi bể bơi, Linh đã chạy thẳng vào phòng thay đồ rồi về nhà luôn mà không dám quay lại nhìn mặt người đã sờ soạng mình dưới bể. 

Còn Hoàng vì do không biết bơi nên chỉ bám xung quanh thành bể. Vì thế Hoàng lại bị gã đồng tính gã gẫm một cách công khai. Hoàng cho biết, trong lúc bản thân đang vùng vẫy để tập bơi, thì có một nam thanh niên đi đứng ẻo lả tiến tới làm quen. Nam thanh niên này cho Hoàng biết là hiện giờ đang kinh doanh cà phê tại Quận 1 ở Sài Gòn và mong muốn được làm bạn với Hoàng.

Do giọng nói và bề ngoài ẻo lả nên Hoàng đoán ra rằng nam thanh niên này là người đồng tính, nên đã cố gật đầu cho qua chuyện rồi giả vờ ngụp lặn. “Lúc đó, mình đã làm ngơ nhưng gã đồng tính quyết không buông tha mình mà còn đòi dạy bơi cho mình. Mình đã từ chối nhưng gã cứ “sấn sổ”, sợ quá mình nhảy lên bờ luôn. Gã đã đuổi theo vào tận phòng thay đồ rồi đưa số điện thoại cho mình và nói “số em đây, hãy liên lạc với em, em cô đơn lắm…”. Để gã “biến” đi, mình đã cầm lấy tờ giấy gã đưa rồi vội đóng cửa lại. Thay đồ xong mình phải chắc chắn gã đi rồi thì mới mở cửa phòng để ra” – Hoàng kể lại.

Ngay buổi đi bơi đầu tiên cả Hoàng và Linh đều khiếp sợ “bỏ của chạy lấy người”, không dám đến bể bơi nữa. Linh cũng cho biết thêm, người đồng tính xuất hiện ở một số bể bơi Sài Gòn khá nhiều. Không chỉ thẳng thừng gạ tình mà những đối tượng này còn ghi lại số điện thoại của họ ở cửa phòng thay đồ và nhắn ai cần thì hãy liên hệ theo số đó.

“Săn” đại gia gặp phải “dê già”

Sau giờ tan học, Nguyễn Ánh Tuyết sinh viên năm thứ 2, trường Đại học P., Hà Nội đều đặn đến bể bơi. Với bộ bikini sặc sỡ, làn da trắng và dáng cao ráo, khuôn mặt xinh xắn, Ánh Tuyết hy vọng rằng sẽ có một đại gia hoặc thiếu gia sẽ để ý tới.

Thay bộ bikini bắt mắt, Ánh Tuyết “thả dáng” đi lại trên bể bơi để gây sự chú ý. Nhưng không ngờ, Anh Tuyết lại bị một gã “dê già” để mắt tới. Ánh Tuyết kể lại câu chuyện dở khóc, dở cười của mình: “Trong lúc mình đang ngồi trên thành bể, bỏ 2 chân xuống nghịch nước, thì có một người đàn ông tầm 45 tuổi tiến đến hỏi thẳng mình “Em ơi, tối nay đi chơi với anh! Giá  bao nhiêu?”. Lúc đó mình chỉ muốn tát thẳng vào ông ta, nhưng mình vẫn cố bình tĩnh để nói với ông ta rằng “nhầm người rồi cụ ạ”, nói xong mình lao luôn xuống nước”.

Một tuần qua, cứ tan học nữ sinh Ngọc Lan (năm cuối ĐH Quốc gia) đều đến bể bơi. Ngoài mục đích bơi để dáng đẹp, Ngọc Lan cũng mong muốn sẽ có một chàng thiếu gia, đẹp trai, nhà giàu tán tỉnh. Do đó, Ngọc Lan cũng diện cho mình diện bikini hấp dẫn, bơi lội tung tăng trong bể, nhưng thỉnh thoảng cũng không quên việc "tăm tia" các chàng trai rồi lên thành bể thả dáng.

Nhưng không ngờ, hành động đó lại khiến các gã trai nhầm tường Ngọc Lan là gái bán dâm. “Mình đang leo lên thành bể thì một anh chàng khá điển trai tiến tới. Mình cứ tưởng đã “câu” được một "con mồi ngon" nhưng hóa ra anh ta ghé sát tai mình rồi hỏi “Em là hàng à? Giá bao nhiêu?”. Mình không kiềm chế được nên tát anh ta một cái”  - Ngọc Lan kể lại.
Ngọc Lan cũng cho biết thêm, sau khi cô thay đồ để ra về, chàng trai đó đã đứng ở cổng để xin lỗi, nhưng Lan đã làm ngơ bỏ đi./.