Đã ngoại tình còn vác dao chém chồng

(PLO) - Phát hiện vợ cặp bồ với người đàn ông khác, anh chồng chán nản, nhiều lần đánh đập vợ. Bị chồng hành hung, người vợ sinh ra uất ức, vác dao đâm chồng suýt mất mạng.

Bị vợ cắm sừng

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 8/1/2015, anh Thành (44 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) được người nhà đưa vào Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu với sáu vết dao đâm trên người trong tình trạng hết sức nguy kịch. Điều đáng nói, hung thủ lại chính là là chị Nguyễn Thị Huệ  (42 tuổi)- vợ anh Thành.

Được biết, nạn nhân dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể nói chuyện được với ai. Bà Nguyễn Thị Tú (chị gái nạn nhân kể: “Tôi sống ngay cạnh nhà nên phần nào cũng hiểu chuyện của hai vợ chồng chúng nó. Hai đứa nó sống ly thân nhau một thời gian dài rồi. Cách đây hơn 1 tháng thì đã thống nhất ly hôn nhưng không hiểu vì sao thủ tục vẫn chưa được hoàn tất. Không ngờ, trong thời gian đó lại xảy ra chuyện đau lòng này”.

Theo lời bà Tú, thời gian gần đây, anh Thành thường xuyên uống rượu và chửi bới, thậm chí đánh đập chị Huệ nhiều hơn trước. Lý giải hành động bạo lực của người em trai, bà Tú lại cho rằng, lỗi phần lớn thuộc về phía chị Huệ. Mới đây, chị Huệ đã ngang nhiên đi cùng người tình, khiến lòng tự trọng của anh Thành bị xúc phạm. Thậm chí khi bị vợ của người này bắt quả tang, chị Huệ không những không xấu hổ mà còn “đánh ghen ngược”, khiến cho dư luận địa phương được dịp bàn tán.

Kể lại buổi sáng xảy ra sự việc, bà Tú bàng hoàng nói: “Lúc ấy tôi đang ngủ thì nghe tiếng thằng Thành kêu la. Tôi hoảng hốt gọi chồng chạy sang xem có chuyện gì thì đã thấy thằng Thành máu me đầm đìa đang lảo đảo chạy ra cửa. Còn Huệ thì trên tay vẫn đang cầm con dao”.
Ngay sau đó, bà Tú tri hô hàng xóm đến đưa anh Thành đi bệnh viện cấp cứu. Bà Tú cho biết, nếu như mọi người đưa anh Thành đến bệnh viện chậm hơn một chút nữa thì có thể đã không giữ được mạng sống.
Về phần thủ phạm, tại cơ quan công an, Huệ thừa nhận chính mình là hung thủ đã dùng dao đâm anh Thành. Theo lời khai của người vợ, sáng sớm hôm ấy, lúc chồng đang ngủ, chị đến đánh thức anh dậy để ăn sáng rồi đi làm. Nhưng anh Thành không dậy mà còn bực bội đánh đập vợ.
Bao lâu nay bị đánh đập, đến lúc này như giọt nước tràn ly, chị Huệ không giữ được bình tĩnh đã cầm lấy con dao để trên bàn gần đó và lao tới đâm liên tiếp vào bụng chồng mình, khiến anh Thành không kịp phản ứng.

Cái kết buồn

Được biết, vợ chồng anh Thành, chị Huệ để đến được với nhau đã phải vượt qua không ít khó khăn, nhất là định kiến gia đình. Trong khi gia đình chị Huệ khá giả thì nhà anh Thành lại có hoàn cảnh khó khăn. Vì không muốn con gái phải chịu khổ sau khi lấy anh Thành nên ban đầu gia đình chị Huệ hết sức ngăn cấm, không cho hai người đến với nhau.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Tuy nhiên, sức mạnh tình yêu của hai người đã giúp họ chiến thắng được định kiến “môn đăng hộ đối” để đến được với nhau. Đến nay, sau hơn 20 năm chung sống, họ có với nhau 3 người con. Trong đó, người con lớn đã lập gia đình, con con út hiện đang học lớp 7. Theo lời bà Tú, trước khi cuộc sống gia đình của hai vợ chồng xảy ra lục đục thì giữa họ đã có những năm tháng sống hạnh phúc, đầm ấm bên nhau.
“Lúc đó vì yêu thương thằng Thành nên Huệ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn cam chịu, không oán trách nửa lời. Thấy vậy, hàng xóm nhiều người còn ganh tị với Thành vì có vợ đảm đang, yêu chồng thương con”, bà Tú buồn bã kể.
Tuy nhiên theo bà Tú, kể từ khi sinh con thứ 3 thì cuộc sống kinh tế của gia đình trở nên khó khăn hơn trước, túng thiếu đủ bề. Anh Thành đi làm phụ hồ, cạo mủ cao su, còn chị Huệ thì làm hàng thủ công mỹ nghệ.
Thế rồi không biết từ bao giờ, chị Huệ đã thay lòng đổi dạ, lén lút qua lại với một người đàn ông cùng làng. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, những lời đổn thổi của làng xóm cuối cùng đã đến tai anh Thành. “7 năm qua giữa hai vợ chồng chúng nó thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã nhau. Gia đình chúng tôi khuyên Thanh nên ly hôn nhưng nó bảo vì con còn nhỏ cần có mẹ chăm sóc nên không nỡ”, bà Tú kể lại.
Bà Tú- chị gái nạn nhân chia sẻ với PV.
Bà Tú- chị gái nạn nhân chia sẻ với PV.
Tuy không muốn ly hôn với vợ, nhưng lòng tự trọng của người đàn ông bị xúc phạm khi chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình khiến anh Thành luôn ấm ức trong lòng và thường xuyên kiếm cớ đánh đập vợ mình, nhiều lần bị công an xã mời lên làm việc. Còn về phần chị Huệ, vì bị đánh đập nên cũng đã không ít lần dùng dao đe dọa sẽ đâm chết chồng mình.

Anh Nam (con trai thứ 2 của vợ chồng anh Thành, chị Thu) cho biết, sự việc xảy ra đã khiến cho anh em cậu rất buồn lòng. “Từ lâu cha mẹ đã xem nhau như “người dưng nước lã” nên đã quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Khách quan mà nói thì cả bố và mẹ đều là người có lỗi, nhưng người đáng trách vẫn là mẹ tôi”, người con trai thứ 2 tâm sự.

Theo lời kể của Nam thì cha mình là người hiền lành, ít nói. Tuy vậy, khi phát hiện bị vợ phản bội, anh Thành đã không giữ được bình tĩnh, ra tay đánh đập chị Huệ tàn nhẫn. Nhưng sau khi hả cơn giận, anh Thành lại cảm thấy hối hận vì hành động của mình và nhiều lần tâm sự với người thân rằng, cuộc sống vợ chồng mấy ai không mắc sai lầm, nên đã quyết định tha thứ cho vợ mình.

Tuy nhiên, chị Huệ vẫn không nhận ra sai lầm để sửa chữa mà vẫn chứng nào tật nấy dối gạt chồng mình, lén lút qua lại với người đàn ông hàng xóm. Thế rồi anh Thanh chán nản và thường xuyên tìm đến rượu chè, mỗi lần say xỉn là lại về nhà hành hung vợ mình không thương tiếc.
Người chị gái của anh Thanh bức xúc: “Người đàn ông ngoại tình với Huệ cũng hơn 50 tuổi rồi, cũng có gia đình hạnh phúc. Nhưng kể từ khi cặp kè với Huệ thì ông ta cũng hay đánh đập vợ con mình. Giữa Thanh và ông ta cũng nhiều lần xảy ra xô xát rồi”.

Theo người dân địa phương, họ đã nhiều lần lên án mối quan hệ bất chính giữa hai người này, tuy nhiên họ không những không dừng lại mà càng ngày càng dính chặt vào nhau hơn. Đến khi biết không thể làm thay đổi vợ mình nữa thì anh Thành cũng không còn mặn mà chuyện níu kéo mà đi đến quyết định ly hôn. Nhưng không ngờ trong thời gian chờ đợi thì lại xảy ra cơ sự đau lòng, khiến cho người suýt mất mạng, người dính vòng lao lý.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Điều 147 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng như sau: “Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của tòa án tiêu hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Nếu ngoại tình mà chưa đến mức phải xử lý hình sự thì hành vi ngoại tình sẽ bị xử lý về hành chính. Cụ thể theo điểm b, khoản 1 Điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định như sau: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác”