Hoang mang khi giới trẻ “cuồng” ngoại hình

(PLO) - Quy luật của muôn đời, cái đẹp thì luôn được ưa chuộng. Tuy nhiên, ưa chuộng là một chuyện, còn phát “cuồng” trước cái đẹp ngoại hình của giới trẻ như thời gian gần đây thì rất đáng để xã hội suy ngẫm và phụ huynh lo ngại.
"Hotboy" đánh giầy.
"Hotboy" đánh giầy.
Con trẻ “cuồng” đẹp…
Thời gian vừa qua, không ít chàng trai, cô gái sau một đêm thức dậy bỗng thấy mình trở nên nổi tiếng trong cộng đồng ạng. Lý do không gì khác là do có ngoại hình đẹp. Tình cờ đi xe bus và được một sinh viên khác chụp lại khoảnh khắc đẹp, Minh Hoàng chàng sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân bỗng trở thành “trai đẹp” được cộng đồng các cô gái trẻ săn lùng nhất thời điểm tháng 7/2015. 
Chỉ hơn một ngày sau, từ một chàng trai vô danh, tất tần tật thông tin của Minh Hoàng đã được truyền nhau trên các trang cá nhân: từ học trường nào, khoa nào, nhà ở đâu, sở thích thế nào… Minh Hoàng cũng trở thành nhân vật chính của hàng loạt tít bài báo mạng dành cho học sinh – sinh viên và các trang mạng xã hội như: hotboy xe bus làm cư dân mạng điên đảo; lộ diện trai đẹp đi xe bus...
Sau Minh Hoàng, cộng đồng mạng tiếp tục “phát rồ” với chàng đánh giày có gương mặt “hotboy” và hình thể đẹp, bụi bặm. Rồi một quán café cũng bất ngờ trở nên nổi tiếng và khách đông nườm nượp vì sở hữu những chàng phục vụ cực kì… đẹp trai. Tất nhiên, khách đến hầu hết là các cô gái trẻ, họ không đến để thưởng thức món uống mà chủ yếu là để ngắm trai đẹp, hoặc vì tò mò. Nhiều chủ đề bàn luận, tranh luận xem anh bồi bàn nào đẹp trai hơn, đáng yêu hơn cũng được mở ra trên mạng. 
Tương tự, nhiều cô gái cũng bỗng dưng trở nên “nổi như cồn” chỉ vì một bức ảnh tình cờ xuất hiện trong dịp lễ khai trường, chạy bộ, làm từ thiện. Nhiều hotgirl cũng thành danh, bước vào showbiz xuất phát từ việc chia sẻ hình ảnh đẹp của bản thân lên facebook và các trang xã hội, nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của cư dân mạng...
Mặt trái của sự “nổi tiếng”, cảm giác chung của nhiều người là… rất phiền. Minh Hoàng chia sẻ, từ khi bị “săn lùng”, cuộc sống của chàng sinh viên này gặp nhiều phiền toái khi đi đâu cũng bị chỉ trỏ, bàn luận, chưa kể nhiều người còn đến nằng nặc bắt chuyện, xin số điện thoại, nhắn, gọi làm quen bất kể giờ giấc…
"Hotboy" xe bus
"Hotboy" xe bus 
Mẹ cha sốt ruột
Những câu chuyện trên là có thật nhưng nghe cứ như chuyện hài hước. Những ồn ào quanh cái sự “đẹp” nói trên khiến nhiều người hoang mang, phải chăng cái đẹp đã trở thành một “chuẩn mực giá trị” mới và chỉ cần đẹp là đủ khiến người ta phải mê mẩn, hâm mộ, phát cuồng?
Chị Lê Thuý, ngụ quận 10, TP.HCM đã phải lên diễn đàn dành cho các bà mẹ để tâm sự về nỗi lo không biết con gái mình “có vấn đề” gì không khi mà chỉ thần tượng các bạn nam có ngoại hình đẹp trai chứ không quan tâm đến việc bạn đó có thông minh, học giỏi hay tốt bụng? Khi chị bày tỏ băn khoăn về việc con mình đang có sự lệch lạc về nhận thức thì được nhiều bà mẹ an ủi đó là tâm lý bình thường của các cô gái mới lớn. 
Tuy nhiên, một bà mẹ khác cũng kể chuyện về con mình: con gái lớp 10 của chị một hôm nhất quyết không đi học nếu mẹ không cho mình tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chị mắng thì con khóc hết nước mắt. Hoá ra, cô bé bị bạn bè chê là xấu gái, bị loại ra khỏi các cuộc chơi chung “chỉ dành cho các cô gái xinh”, bị các bạn nam trong lớp trêu chọc. Người mẹ này thực sự lo ngại không biết giúp con thế nào.
Những tung hô dành cho cái đẹp ngoại hình được cổ vũ bởi cộng đồng mạng và các bài viết từ các trang mạng xã hội đã góp phần tạo ra một bộ phận thanh thiếu niên “cuồng” cái đẹp bề ngoài. Và không lạ nếu như các fan “cuồng” của các thần tượng Hàn Quốc đẹp đẽ đến bỏ ăn, bỏ học, các cô bé học sinh chỉ chăm chú trang điểm, ăn diện, thậm chí cả sửa nhan sắc chỉ để trở thành “hotgirl” trên mạng xã hội. Hội chứng con trẻ “cuồng” ngoại hình rất đáng lo ngại cho xã hội và đang là một bài toán đau đầu cho các bậc phụ huynh…