Người cha uổng mạng vì đi tìm con gái bỏ nhà biệt tích

(PLO) - Vụ việc đau lòng xảy ra lúc 19h30 ngày 19/11, tại thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khiến ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970) tử vong đang gây chấn động dư luận địa phương. Nguyên nhân vụ thảm án lại bắt nguồn từ mối tình “bọ xít” giữa con gái nạn nhân con trai gia đình hung thủ.
Linh - cô gái bỏ nhà đi.
Linh - cô gái bỏ nhà đi. 
Án mạng chấn động làng quê

Câu chuyện bắt đầu từ việc con gái ông Tuấn là Nguyễn Thị Linh (SN 1998) đang tuổi cắp sách tới trường nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với Vũ Văn Thành (SN 1992, cùng ngụ thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh). Do Linh còn nhỏ tuổi nên gia gia đình ông Tuấn kiên quyết phản đối mối quan hệ này. Vậy nhưng, đôi bạn trẻ không hiểu hiết được tấm lòng của cha mẹ.

Đầu tháng 5/2014, Linh đã cùng với Thành bỏ đi “bụi” cả tuần liền. Sau đó, cho rằng Linh đã bị dụ dỗ nên ông Tuấn làm đơn đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho con gái. Trong lúc chờ cơ quan điều tra ra quyết định cuối cùng thì Linh và Thành lại 1 lần nữa trốn nhà đi từ cuối tháng 7/2014 đến nay không có liên lạc.

Tối 19/11/2014, thông tin ngoài chợ đồn thổi cháu Linh đã bị bán sang nước ngoài, ông Tuấn cho rằng chính Thành là thủ phạm. Quá bức xúc, ông Tuấn cầm theo một con dao (dạng dao quắm) đi xe máy ra khu vực chợ Liên Ninh (cách nhà khoảng 500m) đi lại nhiều vòng chửi đổng để giải toả nỗi bức xúc và thể hiện sự xót thương đứa con gái tội nghiệp. Không biết vô tình hay chủ ý, ông Tuấn đi lại nhiều vòng trước cửa nhà ông Vũ Văn Hoàn (SN 1972, cha của Thành).

Sau khoảng 30 phút, ông Tuấn bỏ xe lại ở ngã ba chợ rồi đi bộ tới nhà ông Hoàn để “đòi trả lại con”. Sau vài câu qua lại, giữa hai bên xảy ra xô xát. Ngay lập tức, ông Hoàn cùng 4 người thân khác trong gia đình dùng dao, gậy gộc lao vào đánh hội đồng ông Tuấn.

“Cảnh tượng chém nhau kinh hoàng chưa từng có. Nhiều người dân nghe tiếng la hét chạy ra chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, một phần do sự việc xảy ra quá nhanh, phần khác do trong tay người nào cũng có hung khí và đang rất hăng máu nên không ai dám vào can ngăn”, một người dân thôn Nhị Châu cho biết.

Lúc này, nhận được tin chồng bị đánh, bà Vũ Thị Việt (SN 1971, vợ ông Tuấn) chạy đến can ngăn. Khi đến nơi, thì đã thấy ông Tuấn nằm trong vũng máu, hai bên còn xô xát thêm 1 chập trước khi ông Tuấn được đưa đến Bệnh viện Nông Nghiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cấp cứu. Nhưng do tình trạng nạn nhân quá nguy kịch nên đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, nạn nhân được thông báo đã tử vong trước khi đến viện. Bản thân ông Hoàn và 1 người nữa bị thương cũng được đưa đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Bẩy (Trưởng công an xã Liên Ninh) cho biết: “Vụ việc xảy ra quá nhanh nên chúng tôi không kịp can thiệp. Tôi đã chỉ đạo bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng ban đầu và trình báo lên cơ quan công an cấp trên”.

Bi kịch từ mối tình trẻ con    

Căn nhà của nạn nhân Tuấn nằm bên bờ sông. Đông đảo bà con, họ hàng đến chia buồn với gia đình. Tiếng trống đưa đám xen lẫn với tiếng khóc làm không khí càm thêm não nề. Bà Việt khóc chồng đến khản cả giọng, còn những đứa con của nạn nhân, chân tay vẫn còn lấm lem bùn đất sau khi đưa tang cha.

Vợ chồng ông Tuấn có 4 cô con gái, Linh là con út. Gia đình làm nông nghiệp, các chị của Linh đều đã lập gia đình riêng. Là con gái út Linh được đánh giá là xinh xắn, cao ráo nhất trong 4 chị em, đồng thời cũng được ông Tuấn cũng quan tâm, yêu thương và lo lắng nhất. Còn so với bạn bè cùng trang lứa, Linh cũng phổng phao cao 1,65m, ra dáng thiếu nữ hơn hẳn.

Cùng lứa tuổi với nhau nên ông Tuấn và ông Hoàn đã từng là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Thời gian sau này, hai nhà lại đầu thầu ao cá, làm trang trại ở cạnh nhau nên tình cảm càng thêm gắn bó. Cũng vì hai vợ chồng thường xuyên ở ngoài đồng nên hàng ngày chỉ có mình Linh ở nhà. Việc Linh có quan hệ yêu đương với Thành, gia đình ông Tuấn không hề hay biết. Mãi đến khoảng tháng 3/2014, ông Tuấn mới nghe phong thanh, hỏi Linh thì cô con gái vẫn chối đây đẩy.

Bà Việt buồn rầu chia sẻ: “Không phải gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm của con cái. Nhưng cái Linh còn quá nhỏ, lại đang đi học. Trong khi đó, thằng Thành là đối tượng ngỗ ngược ở địa phương, không có nghề nghiệp ổn định, thì làm sao chúng tôi đồng ý được”. Để ngăn không cho con gái tiếp tục mối quan hệ ngang trái, gia đình đã “tịch thu” điện thoại riêng, cấm Linh ngoài thời gian đi học thì không được ra khỏi nhà.

Nhưng bất chấp “lệnh cấm” của bố mẹ, đầu tháng 5/2014, Linh đột ngột bỏ nhà đi “bụi” cùng người yêu như trên. Người cha sau đó đã trình báo chính quyền địa phương. Trong khi chờ cơ quan chức năng can thiệp, gia đình đã tìm mọi cách liên hệ, truy tìm Linh nhưng không có kết quả.

Ông Tuấn cũng nhiều lần sang tận nhà nói chuyện phải trái với ông Hoàn nhưng gia đình Thành kiên quyết phủ nhận việc Thành dẫn Linh bỏ đi. Không những thế, một số người trong gia đình Thành con rêu rao khắp xóm rằng: “Con bé Linh tự ý bỏ nhà đi theo trai thì ông Tuấn ráng mà chịu”. Bất lực vì con mất tích lại thêm dư luận không hay về con gái khiến ông Tuấn càng thêm u uất.

Nộp tiền mới trả con gái

Đang nóng lòng mong tin con thì khoảng 23h13 ngày 9/5/2014, ông Tuấn nhận được tin nhắn từ số 01653646068 với nội dung: “Bố ơi con đang ở Long Biên (Hà Nội-PV). Khi ông Tuấn chưa kịp gọi lại để xác minh thông tin thì lại nhận được tin nhắn từ số 01663089710 cho biết: “Bố à, con L. Con xin lỗi bố mẹ vì con ra đi mà con không nói cho bố mẹ 1 lời. Con đang ở Quảng Ninh bố ạ”.

Linh còn gọi điện về bảo ông Tuấn: “Sao bố lại làm đơn gửi công an. Bố rút đơn về đi. Bố làm vậy thì sao con về nhà được”. Khi ông Tuấn gọi điện cho Thành thì thanh niên này phủ nhận việc dẫn Linh đi nhưng lại nói “biết chỗ Linh đang ở. Nếu ông Tuấn muốn thì Thành sẽ mua giúp vé máy bay đưa Linh từ miền Nam về”.

Tới 8h30 ngày 12/5/2014, ông Tuấn bất ngờ nhận được tin nhắn: “Có muốn Linh trở về không?” từ số máy 01628323995. Số lạ này cũng thừa nhận đã dẫn Linh đi khi thông báo: “Thấy cháu muốn bỏ nhà đi nên tôi đưa nó đi chơi mấy hôm. Tôi định chiều nay đưa nó về...”, “Tôi đang đi cùng L, nó không muốn về nhà”, “Địa chỉ nhà mình ở đâu, tôi sẽ đưa cháu về gần nhà, tôi không nói với nó chuyện này”, “Tôi có thể đưa cháu về Giáp Bát. Cháu có chịu về nhà không là do gia đình”...

Khi được hỏi Linh đang ở đâu để gia đình tới đón thì người này liên tục nhắn tin những địa điểm ở gần khu vực biên giới với Trung Quốc, khi thì nói: “Đang ở Cao Lộc (Lạng Sơn-PV), chiều nay lên cửa khẩu Tân Thanh” hay “Đang ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, đón được không?”. Những tin nhắn trên khiến cho gia đình ông Tuấn hết sức lo lắng, lo sợ con gái mình sẽ bị kẻ xấu bán sang Trung Quốc.

Đặc biệt, trong quá trình nhắn tin qua lại, khi ông Tuấn nài nỉ đưa Linh về nhà thì số máy 01628323995 yêu cầu ông phải chuyển 5 triệu đồng vào số tài khoản 970406095794xxxx, ngân hàng Đông Á nếu muốn Linh trở về. Số máy lạ ra điều kiện: “Lên ngân hàng đi, có tiền rồi tôi đưa cháu về Hà Nội cho”.
Những tin nhắn yêu cầu ông Tuấn gửi 5 triệu để được nhận con.

Những tin nhắn yêu cầu ông Tuấn gửi 5 triệu để được nhận con. 

Những diễn biến này, ông Tuấn đều trình báo cơ quan công an địa phương. Nhưng lạ là mọi động thái của gia đình, Linh và Thành đều nhanh chóng nắm được nên gia đình nghi ngờ có người đã “mật báo” cho Thành. Trong khi cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh thì khoảng 8 ngày sau, Linh đi taxi cùng Thành về nhưng vẫn chưa chịu về nhà. Bà Việt phải ra tận nhà ông Hoàn đưa con gái về.

Trước sự tra hỏi của bố mẹ, lúc đầu Linh vẫn một mực khẳng định không có chuyện yêu đương với Thành mà đi cùng 1 chị tên Ngọc học cùng trường lên Lạng Sơn chơi. Mãi đến lúc sau, Linh mới thú nhận chuyện tình cảm của mình và đòi bố mẹ cho nghỉ học để lấy Thành. Nhưng dù gặng hỏi thế nào Linh vẫn phủ nhận việc đi cùng Thành và tìm cách nói dối quanh.

Hậu quả của lần đi bụi ấy là Linh đã mang thai. Gia đình ông Tuấn đưa Linh đến Bệnh viện Phụ Sản làm thủ thuật bỏ thai đồng thời làm đơn tố giác Thành gửi cơ quan công an. Được sự động viên của gia đình sau đó Linh đã bỏ ý định lấy chồng và tiếp tục đến trường. Ông Tuấn cũng tăng cường giám sát bằng việc sáng đưa Linh đi học, chiều đón về. Trong thời gian này Thành vẫn đến trước ngõ nhà Linh để ve vãn, tìm cách liên hệ với người yêu...