Nỗi ám ảnh của 9x nhất định bán trinh chứ không “tặng”

(PLO) - Cô gái có khuôn mặt đẹp như búp bê và đôi chân trắng sứ dài như người mẫu ấy bảo tôi: “Em nghĩ kĩ rồi chị ạ. Em sẽ rao bán trinh chứ nhất định không tặng không cho "lũ đàn ông". Như thế còn kiếm được món tiền tiêu xài chứ cho xong bọn đàn ông cũng có coi mình ra gì đâu”. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cô gái ấy tên là My, 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất một trường đại học dân lập. Ở trường, cô có cả đám vệ tinh săn đón. Cũng có không ít thiếu gia, đại gia săn cô. Thỉnh thoảng ở cổng trường lại xuất hiện xế hộp lạ đón cô lên xe rồi phóng đi, để lại bao ánh mắt tò mò của bạn bè.

“Mời thì ok, em nhận lời đi chơi, bar, cà phê, nhà hàng đủ cả nhưng đừng hòng động vào người em. Mà không hiểu sao mới ngồi uống nước với nhau, chưa kịp nhớ tên họ người ta mà đã có gã rủ em đi khách sạn, nhà nghỉ. Những gã càng tỏ ra bóng bẩy, lắm tiền thì càng trơ tráo” – My ngao ngán kể.

Cô gái 19 tuổi này cũng từng có một tình yêu đẹp tuổi học trò năm lớp 11. Thế rồi một buổi picnic, chàng học trên một lớp quyết định đòi làm “chuyện ấy” với cô. Cô bảo không thích. Thế là chàng ta lên mặt dậy đời cô nữ sinh rằng cô bị dở hơi, bạn chàng làm chuyện ấy từ hồi lớp 8. Rằng mấy cô người yêu trước, tuần nào chả dẫn nhau vào nhà nghỉ...

My chấm dứt mối tình đầu sau bữa bị chàng người yêu hơn 1 tuổi lên lớp. ­Từ đó cô không yêu ai. Chẳng phải cô bị lãnh cảm, mà cô bảo mình bị chán đàn ông sau cú sốc đầu đời. Cô thấy đàn ông thật tồi tệ!

Bố cô bỏ ba mẹ con đi lấy vợ hai năm cô 10 tuổi. Mẹ cô ôm mối hận chồng cũ sâu sắc nuôi lớn hai chị em cô. Mỗi lần nhắc tới cha, mẹ cô chỉ dành cho người đàn ông này những từ ngữ cay nghiệt. Ông ta không thèm qua lại thăm các con cả chục năm nay. Mẹ cô cũng muốn xóa khỏi trí nhớ hai đứa con gái về người cha bội bạc.

Năm 18 tuổi, chị gái cô lỡ có bầu với bạn trai. Anh ta tìm đủ lí do để chối bỏ cái thai, yêu cầu chị My giải quyết. Nào là anh ta cần thời gian thuyết phục bố mẹ vì bố mẹ anh ta không ưng hoàn cảnh gia đình My. Nào là anh ta rất yêu chị My nhưng chưa đủ sức lo cho gia đình riêng...

Thế nhưng thực tế phũ phàng là anh ta đang là trưởng phòng ở một công ty nước ngoài với mức thu nhập nhiều người mơ ước, thừa sức nuôi vợ con. Chưa đầy một tháng sau khi vứt bỏ chị My cùng cái thai, My đã gặp anh ta ôm ấp, hôn hít bạn gái mới ở quán cà phê cạnh trường cô.

Chị gái My đau khổ và bế tắc khi cái thai quá 4 tháng, bác sỹ lắc đầu không dám phá. Vậy là chị trở thành bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ không công ăn việc làm. Mẹ My lại oằn lưng nuôi thêm một cô cháu gái.

Mới tuần trước thôi, cô bạn thân nhất của My vừa bị gã người yêu lừa tình, lừa tiền. Nhà cô bé rất giầu và cô gái nhẹ dạ sẵn sàng dốc hết tiền tiêu vặt mua sắm xe máy, điện thoại, thậm chí trả tiền nhà cho người yêu nửa năm nay. Nói là tiền tiêu vặt nhưng thẻ ATM của cô bé lúc nào cũng có cả trăm triệu. Thế rồi sau một thời gian dài ăn tiêu tiền của người yêu, lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái cô bé, gã “quất ngựa truy phong” sau tin nhắn phũ phàng: “Mình chia tay nhau. Anh có người khác rồi”. Tất cả các cuộc gọi, tin nhắn sau rơi vào hư không vì hắn đã vứt sim điện thoại.

Lục tung Hà Nội lên cũng không tìm thấy gã sở khanh, cô bạn My khóc hết nước mắt, ốm cả tuần không gượng dậy nổi. My càng căm thù đàn ông hơn khi chứng kiến những giọt nước mắt, sự tiều tụy của bạn mình.

Một buổi sáng sớm xấu trời, tôi nhận được tin nhắn của My: "Có một gã đại gia đã đồng ý trả em 50 triệu để ngủ với hắn. Em thực hiện xong hợp đồng rồi. Em sẽ dành một nửa số tiền này đưa cho mẹ trả nợ và một nửa cho chị gái em làm vốn mở shop quần áo nho nhỏ. Chẳng việc gì phải mất trinh không cho đàn ông, toàn bọn bội bạc..."

Và giờ này My đang ngồi trước mặt tôi với gương mặt phờ phạc, đôi mắt vô cảm. Cô gái trẻ ấy thật đáng thương trong bộ dạng của một kẻ mất niềm tin. Tôi chẳng biết nói gì nhiều, chỉ hỏi My: “Gã ấy có làm em đau không? Em có hối hận không?”.

My trả lời vô cảm: “Đau, nhưng dù sao cũng xong rồi. Em chẳng thấy tiếc, chỉ thấy kinh tởm đàn ông hơn thôi!”
Ngày mai của cô ấy sẽ bắt đầu thế nào khi mang trong tâm hồn và thể xác những vết thương lớn như vậy. Tôi thực sự hoang mang cho cuộc đời của My.

* Tên của nhân vật đã được thay đổi