Nữ sinh cầm thanh sắt đánh bạn và nạn nhân đều bỏ học

(PLO) - Ngày 12/11, thiếu tá Trương Quang Bình, Phó trưởng Công an phường An Khê, cho biết, đã xác định danh tính 6 học sinh liên quan vụ đánh bạn, tung clip lên mạng vào ngày 10/11, gây xôn xao dư luận và cộng đồng mạng.
Hình ảnh đánh nhau cắt ra từ clip
Hình ảnh đánh nhau cắt ra từ clip

Theo đó, người trực tiếp cầm thanh sắt tên Lê Đình Hoàng A. (15 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ngoài Hoàng A., còn có Bùi Thị Th. (15 tuổi, học trường Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng) tham gia đánh bạn. Hoàng A., Thanh và những người hành hung liên quan khác đều đã bỏ học.

Nạn nhân tên Đàm Thị Quỳnh G. (14 tuổi, học sinh lớp 9), cũng mới nghỉ học. ​

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn từ trước, chiều 7/11, sau khi tan trường, ​G. và bạn gồm Ph. và Thảo Nh. (đều học lớp 9 trường Huỳnh Thúc Kháng) chặn đánh nữ sinh tên Tr.

Tr. lên Facebook nhờ người giúp đỡ. Trưa 9/11, bạn của Tr. là Lê Đình Hoàng A. nhắn tin hẹn G. ở một quán Internet trên đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu). Tại đây, Hoàng A. cùng nhóm bạn đánh G., ​sau đó ép nạn nhân lên xe máy, chở đến khu vực hồ sen, đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê) để... đánh tiếp.
Thiếu nữ hành hung và nạn nhân đều đã bỏ học
Thiếu nữ hành hung và nạn nhân đều đã bỏ học 

Nhóm của Hoàng A. lại đưa G. đến khu vực vắng người ở đường Cần Guộc (phường An Khê) để hành hung lần 3. Cô gái này cầm thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu, vai và tay, bất chấp sự van xin của nạn nhân. “Khi em bị chảy máu đầu, nhóm này ép về nhà của một nam sinh để lau chùi và đe dọa không được kể lại sự việc với ai, nếu không sẽ bị đánh tiếp”, nạn nhân kể lại.

Chứng kiến sự việc, một học lớp 9 trường Huỳnh Thúc Kháng đã quay clip rồi đăng lên mạng xã hội vào chiều 10/11.

Đoạn video clip dài hơn 3 phút lan truyền trên mạng với tốc độ rất nhanh, thu hút hàng nghìn lượt like, share. Nội dung ghi cảnh một thiếu nữ mặc áo hồng, tóc nhuộm vàng cầm một tuýp sắt đánh vào đầu một thiếu nữ mặc áo xanh, quần đùi đen. 
Thiếu nữ áo hồng bắt thiếu nữ áo xanh phải quỳ xuống đất rồi tra hỏi về một việc gì đó. Dù nạn nhân luôn miệng bảo: “Em không nói tới chị, em xin thề...” nhưng thiếu nữ mặc áo hồng vẫn cầm tuýp sắt đánh vào nạn nhân và buông lời tục tĩu. Cổ vũ cho thiếu nữ này còn có hai, ba nữ sinh mặc đồng phục thể dục. Trong đó, một nữ sinh hùa theo thiếu nữ áo hồng túm tóc, kéo áo, dùng chân đạp mạnh vào người nạn nhân.

Khi thiếu nữ áo xanh bị đánh đến chảy máu từ đầu xuống áo, một số nữ sinh khác đứng bên ngoài hô lên: “Chấn thương sọ não chừ”; “Ê đừng đánh trên đầu nữa”; “Ê chảy máu đầu rồi kìa”. Nghe vậy, thiếu nữ áo hồng đáp lại: “Kệ nó”. Trước khi bỏ đi, cô gái còn “dằn mặt” nạn nhân: “Mi nhớ chưa? Nhớ cái mặt tau”. Sự việc xảy ra khiến dư luận, công dân mạng lên chỉ trích nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Th. (mẹ nạn nhân) cho biết, đang học lớp 9, G. phải nghỉ học do kinh tế gia đình khó khăn. Bà thấy trên đầu con gái có vết thương, hỏi thì G. nói bị ngã trong nhà vệ sinh.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, đang chờ kết luận của cơ quan công an mới họp và xử lý những người liên quan. Sở cũng yêu cầu Phòng giáo dục quận Thanh Khê báo cáo sự việc. ​“Nếu vi phạm nặng, hình thức xử lý cao nhất là đuổi học một năm”, ông Hùng nói.