"Tới bến” trên bàn nhậu, nữ sinh mất đời con gái

(PLO) - Vì muốn khẳng định bản thân, thể hiện cá tính của mình, muốn thể hiện quyền bình đẳng với nam giới mà nhiều nữ sinh đã dấn thân vào những cuộc nhậu quá đà. Không ít cô gái mất đời con gái vì "tới bến" trên bàn nhậu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu
"Bọn con trai nhậu được thì con gái cũng nhậu được", đó là câu tuyên bố mạnh miệng của Nguyễn Hoài Thu, tân cử nhân trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Để ăn mừng kết thúc quãng đời sinh viên, Thu cùng với nhóm bạn thân trong lớp đã rủ nhau ra quán bia để làm một bữa ra trò.
Tại quán bia, Thu và nhóm bạn liên tiếp hò hét "1,2,3! Zô", "2,3! Zô",... khiến nhiều bàn nhậu của cánh nam giới xung quanh cũng phải giật mình. Vừa uống, Thu vừa hét "cạn chén", "không say không về",... và kết quả của cuộc nhậu là cả 6 cô nương đều say nghiêng ngả.
Cũng trong buổi tiệc liên hoan chia tay quãng đời sinh viên của lớp, Khánh Ly sinh viên của trường ĐH Thương Mại cũng "cháy" hết mình trong bữa tiệc. Thường ngày Ly là người ngoan hiền, nhưng buổi chia tay đã khiến Ly mất đi hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè. Suốt bữa tiệc Ly đã cầm cốc "đọ" bia với từng chàng trai trong lớp, kết cục là Ly say túy lúy và không kiểm soát được hành vi của mình. Ly bất đầu nói đủ thứ chuyện xảy ra trong bốn năm học, rồi hát hò, nhảy nhót cho đến khi nằm xõng xoài một chỗ. 
Nguyễn Linh, sinh viên năm ba tại Hà Nội là một cô gái cá tính, ham vui. Bạn bè của Linh hầu hết là các chàng trai đã đi làm. Mỗi tuần 3 lần nhóm bạn rượu của Linh đều tụ tập bên bàn nhậu. Không kém cạnh các bạn trai, Linh vẫn cạn cốc "trăm phần trăm" liên tiếp, khiến nhiều chàng trai phải tròn mắt. 
Do rèn luyện bên bàn nhậu nhiều nên tửu lượng của Linh càng ngày càng khá. Trong các cuộc nhậu, mặc dù chỉ có một mình Linh là con gái, nhưng Linh vẫn sẵn sàng thách đấu với các chàng trai khác về "độ bền" nâng cốc.
Không chỉ có vui mới uống, kể cả buồn nữ sinh cũng kéo nhau đi uống. Ngô Thị Lan, nữ sinh Đại học Công đoàn mỗi lần thất tình lại rủ nhóm bạn cùng phòng đi nhậu nhẹt, uống bia để quên đi nỗi sầu. Nữ sinh Võ Ánh Lụa, bạn cùng phòng với Lan chia sẻ: "Lan yêu nhiều lắm, nên thất tình cũng nhiều. Mỗi lần thất tình lại bắt mấy đứa trong phòng đi uống cùng. Bọn mình thì chỉ đứa vài cốc thôi, nhưng riêng Lan thì uống đến lúc nào gục xuống mới thôi. 
Mỗi lần say, bọn mình lại dìu về phòng rồi chuẩn bị xô chậu cho Lan nôn, không những thế còn phải thay nhau túc trực. Mấy đứa trong phòng đã nhiều lần khuyên Lan đừng uống nữa, nhưng Lan nhất quyết không chịu vì cô ấy cho rằng, có uống thì mới quên được sầu".
Mùa World Cup đến, những nhóm nữ sinh đam mê đá bóng càng có lí do để nhậu tưng bừng khi đội bóng yêu thích thắng lớn. Cùng ở trọ với nhau tại khu vực quận Cầu Giấy, ba nữ sinh Huyền, My, Hằng có cùng sở thích xem bóng đá. Vì thế mà các trận bóng có những cầu thủ yêu thích, cả ba nữ sinh đều không bỏ qua. 
Mỗi lần xem bóng, ba nữ sinh quyết tâm cả ngày không nấu cơm để góp mỗi người 100 nghìn đồng vào cuộc nhậu sau khi kết thúc trận bóng. Mặc dù không uống được nhiều nhưng số tiền quyên góp cũng đủ để làm cho cả ba đều say ngất ngưỡng, gục tại quán nhậu. Sáng sớm hôm sau cả ba mới mò được về tới phòng trọ của mình.
Những cái kết đau lòng 
Nữ sinh Lê Minh N. ở Nghệ An vẫn không thể quên được nỗi đau đớn, sự dày vò về tâm lý sau một lần say xỉn bị bạn nhậu hãm hiếp. Một lần Ngọc đi chơi, vô tình quen được một chàng trai người Huế, làm nghề sửa xe tại TP. Vinh. Sau một thời gian nhắn tin làm quen với nhau, gã trai trẻ người Huế đã gọi điện rủ N. xuống gara sửa chữa xe nơi gã đang làm việc để nhậu cùng với một người bạn của gã.
Trong cuộc nhậu, để thể hiện tửu lượng của mình, N. đã uống cạn cốc liên tiếp và kết quả là gục ngay tại bàn nhậu. Trớ trêu thay hai gã trai trẻ đã chở N. đến một nhà nghỉ gần đó và thực hiện hành vi đồi bại với cô rồi bỏ chạy. Sau khi tỉnh dậy, N. thấy mình nằm trên giường không mảnh vải che thân, cô chỉ biết ôm mặt khóc vì mọi chuyện đã quá muộn.
N. chia sẻ: "Mình ngây thơ và tin người quá nên đã bị những kẻ khốn nạn làm hại đời mình. Chỉ vì phút nông nổi nhậu nhẹt mà không làm chủ được bản thân mình. Chuyện cũng đã qua một thời gian rồi, nên mình vẫn cố gắng quên đi để tiếp tục sống tốt, coi đó như một bài học đắt giá cho bản thân".
Còn nữ sinh Hoàng Hải Trang, sinh viên năm cuối tại Hà Nội cũng bị chính người yêu lấy đi "cái ngàn vàng" sau khi cô gục trên bàn nhậu. Trang và Sơn yêu nhau được 6 tháng, mặc dù nhiều lần Sơn gạ làm "chuyện ấy", nhưng Trang chưa sẵn sàng vì chưa hoàn toàn tin tưởng vào người yêu.
Nhưng lần sinh nhật của Sơn hồi đầu tháng 6 vừa qua, vì muốn thể hiện là một cô gái giỏi giang, biết "giao tiếp" nên Trang không từ chối bất kỳ lời mời bia nào từ phía bạn bè của Sơn. Kết cục sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Trang say đến nỗi người mềm nhũn, nằm một chỗ. Thấy Trang trong tình trạng đó, Sơn đã đưa Trang về phòng trọ của mình và lấy đi "cái ngàn vàng" của cô. Tỉnh dậy biết mình bị người yêu làm bậy, Trang thấy vô cùng tức giận và nhìn gã người yêu bằng ánh mắt coi thường./.