"Trái đắng” khi cố biến những con số thành vận may

“Nghiện” số đề, bài bạc không còn là vấn đề mới nhưng hậu quả của nó luôn gây bức xúc trong cộng đồng, xã hội.
"Trái đắng” khi cố biến những con số thành vận may
Trên các trang mạng xã hội hiện nay xuất hiện hàng trăm fanpage có tên “Hội lô đề và mơ số đề” hay “Hội những người ham mê số đề”, với hàng nghìn người tham gia, trong đó có đến 90% là sinh viên. 

Một fanpage với số lượng người tham gia lên tới hơn 2 nghìn người
Một fanpage với số lượng người tham gia lên tới hơn 2 nghìn người 

Họ đã đem niềm tin, tiền của, thậm chí là cả tính mạng để đặt vào những con số mơ hồ. Rất nhiều người vì thế mà lâm vào tình cảnh khốn đốn. Họ phải chịu những hậu quả mà ngay cả bản thân họ cũng không dám nghĩ tới. 
Có những người khi chứng kiến một vụ va quệt giao thông nhẹ cũng hò nhau xem biển số xe để "kiếm vài con lô". Ban đầu chỉ là đánh thử một hai con số lấy may, vô tình trúng một lần lại muốn đánh tiếp. Cứ như vậy, họ trở thành "con nghiện" của số đề lúc nào mà không hay.
Hết tiền họ sẽ ghi nợ lô đề. Nhiều người hốt hoảng khi nhìn lại tổng số nợ của mình, thậm chí khóc ngất khi số nợ lên tới vài tỷ đồng. Hậu quả là họ phải bán xe, bán nhà… để trả nợ. Nhiều người vì trốn nợ mà phải bỏ cả tính mạng. Không chỉ riêng con nghiện số đề mà ngay cả người chủ ghi số đề cũng lâm vào tình cảnh chốn chui chốn lủi vì nợ nần.
Thực tế rất nhiều gia đình lao đao, thậm chí tan vỡ do hậu quả của việc nghiện lô đề. Không ít người đàn ông cả ngày chỉ ngồi một chỗ soi các con số rồi đem của cải đổ vào đó, thua là họ lại tìm cách để trút giận lên đầu vợ con. “Chồng tôi là con nghiện của lô đề nên số tôi khổ lắm. Anh ta cả ngày chỉ lẩm bẩm tính toán số đề, không hề lo cho vợ con cũng như vông việc trong gia đình. Trước đây gia đình tôi cũng khá giả lắm, có của ăn của để, nhưng từ ngày chồng tôi dính vào lô đề anh ta mang hết tiền nướng vào lô đề…”, chị Hằng ở Hưng Yên chia sẻ.
Nợ nhiều không có tiền để trả sinh ra làm liều. Có người vì quá bế tắc mà chém cả chủ nợ hoặc đi cướp của để rồi bị bắt và bị đánh tới thừa sống thiếu chết… Có người tự tử. 
Anh Sơn hiện là nhân viên bảo vệ tại một Nhà hàng Hàn Quốc tại đường Trần Thái Tông chia sẻ: “Tôi có một người bạn trước làm cùng công ty bảo vệ vì nghiện chơi lô đề mà ăn trộm điện thoại và xe máy của chủ nhà đem bán lấy tiền trả nợ cho chủ lô đề. Đến lúc bị họ phát hiện đánh cho một trận rồi báo công an... Giờ hối hận cũng không kịp nữa”.
Cách nào hữu hiệu để giúp "con nghiện" lô đề “cai nghiện” và nhận thức được hậu quả mà họ sẽ phải hứng chịu khi dính vào lô đề?.