3 người trong gia đình tử vong khi chiết xăng

(PLVN) - Vừa chiết xăng dầu, vừa hút thuốc, nam thanh niên khiến 3 người trong gia đình tử vong.
Người con út bị bỏng hai chân.
Người con út bị bỏng hai chân.

Sáng 7/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) xác nhận 3 bệnh nhân bị bỏng nặng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lên mới tử vong.

Trước đó, chiều 22/12, anh Nguyễn Văn T (SN 1981, thuê trọ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi mua xăng về dự trữ. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, con trai anh T là Nguyễn Hoàng Kh (SN 2001) vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy, vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả gian bếp. 

Vụ việc khiến anh T và vợ là Đỗ Thị Kim Th (SN 1981) cùng Kh bị bỏng nặng toàn thân, từ 97%-100%, độ 2, độ 3.

Cả ba đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tương đối xấu.

Riêng bệnh nhân con út của anh T là bé Nguyễn Hoàng K (SN 2003) bỏng nặng hai chân.

Các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên gia đình anh T 3 người lần lượt tử vong sau 14 ngày nhập viện. Một nạn nhân trong 4 người bị bỏng may mắn sống sót là con út anh T.

Đọc thêm