Ba bà cháu chết thảm trong căn nhà khóa chặt cửa ở Hà Nội

Ba bà cháu hoảng loạn kêu cứu nhưng hàng xóm không thể cứu giúp do nhà kín, khoá nhiều lớp...
Ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong. Ảnh: Zing.vn
Ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng khiến 3 bà cháu tử vong. Ảnh: Zing.vn

Thông tin ban đầu, hoả hoạn xảy ra lúc 4h30 hôm nay, 1//1, tại ngôi nhà số 22 trong hẻm 143/202/2 đường Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngọn lửa được cho bùng lên từ tầng 1 và nhanh chóng bao trùm căn nhà. Lửa khói bốc cao cả chục mét, cách xa hàng trăm mét có thể nhìn thấy đám cháy. Sức nóng làm tường và mái tầng thượng bằng tôn cháy cong queo, ám khói, sụp xuống.

Phía trong nhà phát ra tiếng kêu cứu của 3 bà cháu nhưng hàng xóm không thể cứu giúp do nhà kín, khoá nhiều lớp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường khống chế đám cháy nhưng không kịp cứu người bị nạn.

Các nạn nhân được xác định là bà Phùng Thị Kim Tân (60 tuổi), Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi).

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Đọc thêm