Rủ nhau đi câu cá, hai anh em 7 tuổi vĩnh viễn không về

(PLVN) - Thấy con đi câu cá không về, gia đình hai em tá hỏa đi tìm thì phát hiện trên bờ đập còn dép, mũ, cần câu. Tổ chức tìm kiếm, thi thể hai bé được tìm thấy cách bờ vài chục mét.
Đập Khe Đình nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm
Đập Khe Đình nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Theo đó, chiều 15/5, em Hoàng Phi Bảo (7 tuổi) trú tại xã Nam Lĩnh và Nguyễn Hữu Nam (7 tuổi) trú tại xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) rủ nhau đi câu cá ở đập Khe Đình thuộc xóm 8, xã Nam Xuân.

Đến tối, không thấy hai cháu nên gia đình tá hỏa đi tìm. Tới đập Khe Đình, mọi người thấy trên bờ đập có 2 đôi dép, áo, mũ, cần câu và 1 chiếc giỏ xe đựng cá. 

Gia đình đã báo cơ chính quyền địa phương tổ chức lặn tìm.

Thi thể em Bảo đã được tìm thấy cách bờ vài chục mét. Hơn 22h cùng ngày thì phát hiện thi thể em Nam chìm cách bờ khoảng 100 m. 

Bảo và Nam là anh em họ hàng, cùng học lớp 1. Ngày 15/5, các em theo bố mẹ về nhà ông ngoại để chuẩn bị làm giỗ thì không may gặp nạn.

Gia đình đang tổ chức mai táng hai em theo phong tục địa phương.

Đọc thêm