“Mỹ nam” vào TP HCM học "mẹo" về quê lừa tình lấy tiền

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp tục thu thập chứng cứ, tiếp nhận thêm trình báo của các nạn nhân để hoàn tất hồ sơ truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thanh Dương. Từng bỏ quê vào TP HCM làm nhân viên quán bar, sau khi đã “học” được một số chiêu tán tỉnh những quý cô, quý bà “thừa tiền, khát tình”, Dương lên mạng chat làm quen, hẹn các cô gái đi chơi rồi lừa cả tình lẫn tiền.

Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp tục thu thập chứng cứ, tiếp nhận thêm trình báo của các nạn nhân để hoàn tất hồ sơ truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Nguyễn Thanh Dương (SN 1988, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Từng bỏ quê vào TP HCM làm nhân viên quán bar, sau khi đã “học” được một số chiêu tán tỉnh những quý cô, quý bà “thừa tiền, khát tình”, Dương lên mạng chat làm quen, hẹn các cô gái đi chơi rồi lừa cả tình lẫn tiền.

“Siêu lừa tình” Nguyễn Thanh Dương
“Siêu lừa tình” Nguyễn Thanh Dương

Cài bẫy sau nickname “anh cần có em”

“Sai lầm vẫn là em” là nickname khá ấn tượng mà cô gái Lê Thị Hảo (SN 1989, ngụ tổ 93, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng) sử dụng để lên mạng làm quen, kết thân với bạn bè.  Không hiểu nghĩ như thế nào mà cô gái thường treo “biển quảng cáo” trên mạng: “Đời sao buồn và chán quá!”.

Không cần phải đợi lâu, một bạn chat có nickname cũng ấn tượng không kém là “Anh cần có em” nhảy vào xin làm quen, nhanh chóng gây ấn tượng với cô gái. Nói chuyện trên mạng qua lại được một thời gian, một ngày giữa tháng 7/2012, người bạn trai này chủ động hẹn cô gái ra trước cổng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (quận Liên Chiểu) để đi ăn tối, uống cà phê nhân ngày đầu tiên gặp mặt. Tò mò háo hức muốn biết bạn chat ngoài đời thật là người như thế nào, thiếu nữ đã vui vẻ nhận lời.

Đúng hẹn, tối cùng ngày, cô gái điều khiển xe máy hiệu Piaggio Vespa đến điểm hẹn và nhìn thấy một thanh niên có vóc người đô con đang đứng chờ sẵn. Sau vài lời chào hỏi thăm, người thanh niên này điều khiển xe máy của Hảo, chở bạn gái mới quen đi ăn tối. Sau đó anh ta rủ Hảo đến quán cà phê cũng trên địa bàn để “tâm sự”.

Đến quán, điềm nhiên đút chìa khóa xe máy của bạn gái mới quen vào túi quần mình, người thanh niên tự giới thiệu tên Hải không chọn chỗ ngồi ở tầng trệt mà đề nghị bạn gái lên tầng trên cao để “có không gian riêng”. Ngồi chưa ấm chỗ, lấy cớ có “chút việc riêng”, chàng trai bảo bạn gái ngồi đợi một lát và chạy xuống.

Đợi mãi không thấy bạn mới quen quay lại, cô gái nóng ruột đi xuống lầu, chạy ra ngoài tìm thì phát hiện chiếc xe máy của mình cũng “không cánh mà bay”. Biết "sập bẫy" bạn chat, nạn nhân đến trụ sở công an phường Hòa Khánh Bắc trình báo nội dung sự việc.

Song song khoảng thời gian này, công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cũng đang gấp rút truy lùng đối tượng có cái nickname “anh cần có em” với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó ít hôm, cũng qua mạng internet, thiếu nữ Đinh Thị Tuyết Anh (SN 1993, ngụ xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) quen biết với một thanh niên qua mạng, khi gặp mặt ngoài đời thật thì cũng xưng tên Hải. Sau vài câu tâm sự, gã thanh niên này đã nhanh chóng biến cô gái thành “tình một đêm” rồi tiện thể nẫng luôn chiếc xe máy hiệu Honda của nạn nhân.

Theo mô tả của hai thiếu nữ nạn nhân, cảnh sát nhận định đối tượng lừa đảo chính là một người. Nạn nhân cho biết thủ phạm có vóc dáng đô con, nói giọng Quảng Nam, có số điện thoại là 012...

Tiếp nhận vụ việc từ công an phường Hòa Khánh Bắc, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Liên Chiểu tiến hành công tác thăm dò tâm lý đối tượng. Cảnh sát đề nghị nạn nhân Hảo nhắn tin cho người thanh niên với nội dung muốn được lấy lại xe, kể cả điều kiện nếu phải chuộc.

Người tình ảo, tội phạm thật

Một ngày sau khi tin nhắn xin chuộc xe được gửi đi, nạn nhân Hảo nhận được tin nhắn của đối tượng với nội dung đồng ý cho cô chuộc xe với số tiền 7 triệu đồng. Thủ phạm còn hướng dẫn nạn nhân bỏ tiền vào phong bì, gửi theo xe khách tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trên phong bì ghi “gửi Tuấn cùng số điện thoại 016960740…”. Khi nào nhận được tiền, thủ phạm sẽ cho biết địa điểm để nạn nhân đến nhận xe.

Có được thông tin này, Cảnh sát quận Liên Chiểu bí mật cử một nhóm trinh sát đi cùng nạn nhân đến Bến xe Trung tâm tìm xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi để gửi tiền, sau đó nhóm trinh sát này bí mật lên xe khách đi vào Quảng Ngãi. Xe vào đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, khi nhà xe liên lạc theo số điện thoại nêu trên, yêu cầu giao hàng thì nhận được lời đáp đi thêm 3km nữa sẽ có người ra lấy. Lúc này trinh sát bí mật xuống xe, đón xe ôm bám theo xe khách.

Đến điểm hẹn, xe khách dừng lại, một người đi xe ôm đến nhận hàng rồi phóng đi. Tiếp tục bám theo người xe ôm này một đoạn, phát hiện người chạy xe ôm dừng lại đưa phong bì cho một thanh niên có dáng đô con đang chờ trên chiếc xe máy của nạn nhân tại khu vực thị trấn Châu Ổ (Quảng Ngãi). Ngay lập tức tổ công tác ập tới.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận hắn không phải tên Hải mà là Nguyễn Thanh Dương (SN 1988, ngụ thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Dương vốn là nhân viên của một quán bar trong TP HCM, thường xuyên tiếp cận và biết đến thế giới của những quý cô quý bà lắm của, nhiều tiền nhưng thiếu tình. Thời gian làm ở đây, lóa mắt khi thấy đám bạn cũng là nhân viên có thân hình vạm vỡ , hấp dẫn được các cô, các chị chịu chu cấp cho tiền sắm xe máy, điện thoài đời mới… Dương cũng đã “học nghề” các bạn.

Tuy nhiên, ở chốn xa hoa Sài Thành, cái “chất” của Dương lại không “hấp dẫn” nên gã “ế dài dài”. Muốn nhanh chóng có tiền mà không phải qua lao động cực nhọc, cuối cùng gã chọn được mánh lừa đảo là về quê, lên mạng chát, đem kinh nghiệm “cua gái” đã học được áp dụng với những “quý cô” cả tin. Kinh nghiệm của thanh niên lừa đảo là thường treo những câu status hấp dẫn như “mình rất muốn có bạn gái”, “thích xxx”…

Sau khi “câu” được nhiều đối tượng, gã tán tỉnh làm quen, mời “em” đi uống nước hay ăn tối để “thăm dò tình hình”. Thấy đối tượng nào dễ dàng, Dương sẽ “biến” nạn nhân thành tình một đêm ngay tức khắc, sau đó chiếm đoạt tài sản. Còn với những đối tượng khó tính, gã sẽ kỳ công “đầu tư” thời gian vài ngày, thường xuyên nhắn tin. Thủ phạm khai nhận nạn nhân của hắn nhiều đến mức đếm trên đầu ngón tay, sang cả… đầu ngón chân cũng không hết, nên hắn không nhớ cụ thể là ai, như thế nào.

Trong vụ việc của nạn nhân Hảo, như vậy chỉ sau hơn 15 giờ đồng hồ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Liên Chiểu đã phá thành công vụ án, thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ án này. Danh sách nạn nhân vẫn còn dài, và cứ mỗi trước một thiếu nữ “sập bẫy” lừa tình đến làm việc, các điều tra viên thụ lý vụ án lại trăn trở: “Sao một số cô gái thời nay lại cả tin và dễ dãi đến vậy?”.

* Tên nạn nhân trong bài viết đã thay đổi

Vân Anh

Đọc thêm