Nén nhớ thương con để hoàn thành nhiệm vụ

(PLO) - Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học An ninh năm 2012, Thiếu úy Đặng Văn Kiều được phân công về công tác tại Công an huyện Văn Yên, Yên Bái. Mặc dù Văn Yên là quê hương, nhưng khi mới nhận nhiệm vụ đến xã Nà Hẩu, một trong những xã vùng sâu, vùng xa  của huyện, anh Kiều cũng không tránh khỏi nhưng khó khăn, trở ngại.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh cố gắng hết mình cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân để giúp bà con  sản xuất và vận động đồng bào không nghe, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. “Trong vô vàn khó khăn như địa hình, nơi ăn chốn ở, tôi đều có thể vượt qua, còn ngôn ngữ bất đồng với bà con là khó nhất và cần có thời gian” - anh Kiều chia sẻ. 

Tại xã Nà Hẩu, 99% dân số là đồng bào dân tộc H’Mông,  để hiểu được tâm tư nguyện vọng của đồng bào anh Kiều phải nhờ đến các cán bộ của xã phiên dịch tiếng Mông cho mình. “Với tình trạng dân trí thấp, người dân không biết sử dụng ngôn từ nào cho phù hợp với ngữ cảnh, người chiến sĩ phải gần gũi, phải biết lắng nghe nhân dân mới thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào mình. Khi hết giờ làm ở cơ quan mình lại tranh thủ xuống nhà dân để thăm hỏi và nói chuyện, phân tích cho dân hiểu những lỗi sai của mình. Nhưng để đến tận nơi tiếp cận dân cũng không phải điều đơn giản. Tập quán của đồng bào dân tộc nơi đây là họ sống không tập trung, có hộ gia đình ở sâu trong bản đi nửa ngày đường mới đến, may mắn thì gặp không may thì lại phải chờ họ đi làm nương, làm rẫy về” – anh kể.  

Thiếu úy Đặng Văn Kiều luôn là người trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn và cùng phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn, tuyên truyền người dân không di cư, nâng cao dân trí trên vùng cao xã Nà Hẩu. Không kể nắng mưa, anh cùng cán bộ xã đến từng thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn bà con xây dựng cuộc sống mới. Đến nay 5 thôn của xã Nà Hẩu đã có đường   giao thông khá thuận tiện, cái chữ cũng đến gần hơn với thế hệ trẻ, đời sống đồng bào được cải thiện nhiều từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… “Qua thời gian công tác, tôi đúc rút được kinh nghiệm là đến cơ sở phải lấy dân làm gốc.  được nhân dân tin tưởng  là điều rất thuận lợi cho việc nắm bắt tình hình, giải quyết an ninh chính trị tại chỗ”.

Thiếu úy Đặng Văn Kiều trong những giây phút hiếm hoi đời thường cùng con trai.
Thiếu úy Đặng Văn Kiều trong những giây phút hiếm hoi đời thường cùng con trai.

Những việc làm thiết thực của Thiếu úy Kiều đã làm cho bà con yêu mến và tin tưởng. Quá trình công tác, Kiều cùng đồng đội kết hợp với dân quân tự vệ tại xã Nà Hẩu tham gia vận động được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật ra trình diện cơ quan pháp luật, vận động thu hồi được vũ khí, vật liệu nổ, đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân. Tại xã Nà Hẩu đã không còn nạn khai thác gỗ, săn bắt động vật trái phép, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật.

“Con trai chưa đầy 1 tuổi và gia đình nhỏ phải nhờ ông bà nội ngoại trông đỡ. Có khi cả tháng chỉ kịp về thăm con rồi lại đi trong ngày, thương con nhưng công việc đòi hỏi mình phải sát sao, liên tục để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - anh Kiều tâm sự. Với những thành tích đạt được, Thiếu úy Đặng Văn Kiều vừa được Công an tỉnh Yên Bái tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Nơi phên dậu cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc luôn cần những con người như anh.

Đọc thêm