Ngàn người 'đổ' về công viên Thủ Lệ trong sáng 30/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều gia đình chọn Vườn bách thú Hà Nội (hay còn gọi là công viên Thủ Lệ) để đưa con tới vui chơi và trải nghiệm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Lượng người "đổ" về đây rất đông khiến có những gia đình quyết định cho con về, dù chưa được xem thú nuôi...
Ngàn người 'đổ' về công viên Thủ Lệ trong sáng 30/4
Khu vực cổng đường Nguyễn Văn Ngọc rất đông người.

Khu vực cổng đường Nguyễn Văn Ngọc rất đông người.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, vì vậy nhiều gia đình ở Thủ đô và khu vực lân cận tập trung tới Công viên Thủ Lệ vui chơi.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, vì vậy nhiều gia đình ở Thủ đô và khu vực lân cận tập trung tới Công viên Thủ Lệ vui chơi.

Giá vé vào Vườn bách thú Hà Nội là 30.000 đồng/vé người lớn và 20.000 đồng/vé trẻ em. Vườn bách thú mở cửa từ 8-18h hằng ngày.

Giá vé vào Vườn bách thú Hà Nội là 30.000 đồng/vé người lớn và 20.000 đồng/vé trẻ em. Vườn bách thú mở cửa từ 8-18h hằng ngày.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Hà Tĩnh ra Hà Nội từ chiều 29/4 cho con tham quan Thủ đô. Điểm vui chơi đầu tiên gia đình chị là Công viên Thủ Lệ, tuy nhiên vừa di chuyển đến công viên được 10 phút cả nhà phải quay ra vì công viên quá đông, các con chị không xem được các con thú mà việc di chuyển trong công viên cũng rất khó khăn. Vừa đi vừa phải quạt cho con, chị Hoa mồ hôi mướt mải nói: "Vừa nóng, vừa oi bức, người thì đông, quá mệt nên tôi quyết định ra khỏi công viên luôn”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Hà Tĩnh ra Hà Nội từ chiều 29/4 cho con tham quan Thủ đô. Điểm vui chơi đầu tiên gia đình chị là Công viên Thủ Lệ, tuy nhiên vừa di chuyển đến công viên được 10 phút cả nhà phải quay ra vì công viên quá đông, các con chị không xem được các con thú mà việc di chuyển trong công viên cũng rất khó khăn. Vừa đi vừa phải quạt cho con, chị Hoa mồ hôi mướt mải nói: "Vừa nóng, vừa oi bức, người thì đông, quá mệt nên tôi quyết định ra khỏi công viên luôn”.

"Hoảng" trước dòng người "đổ" về đây, bà Hoàng Thị Hải (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ này gia đình tôi cho các cháu ở lại Hà Nội không đi du lịch vì sợ đông. Sáng nay tôi cho cháu đi ra Công viên Thủ Lệ chơi, nhưng nhìn thấy dòng người đông quá, sau khi vào trong công viên thấy càng đông nên tôi cho cháu đi về".

"Hoảng" trước dòng người "đổ" về đây, bà Hoàng Thị Hải (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Dịp nghỉ lễ này gia đình tôi cho các cháu ở lại Hà Nội không đi du lịch vì sợ đông. Sáng nay tôi cho cháu đi ra Công viên Thủ Lệ chơi, nhưng nhìn thấy dòng người đông quá, sau khi vào trong công viên thấy càng đông nên tôi cho cháu đi về".

Mọi con đường trong công viên kín người đi lại.

Mọi con đường trong công viên kín người đi lại.

Các khu vực trò chơi, khu nuôi nhốt thú cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt người.

Các khu vực trò chơi, khu nuôi nhốt thú cũng luôn trong tình trạng đông nghẹt người.

Các bé được bố mẹ mua nước uống, đồ ăn vặt, kem... để có thêm năng lượng vui chơi trong tiết trời nắng nóng của Hà Nội.

Các bé được bố mẹ mua nước uống, đồ ăn vặt, kem... để có thêm năng lượng vui chơi trong tiết trời nắng nóng của Hà Nội.



Các em nhỏ hào hứng khi được tận mắt xem những con thú.

Không chỉ gia đình, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đến đây trong ngày nghỉ lễ.

Không chỉ gia đình, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đến đây trong ngày nghỉ lễ.


Vườn thú Thủ Lệ được chia làm nhiều khu: Khu bò sát nuôi rắn, kỳ đà, cá sấu… Khu chim chóc có công, trĩ, uyên ương, hạc, cò, sếu, các loài chim hót như họa mi, khướu…

Kẻ đứng, người ngồi la liệt trong Công viên Thủ Lệ.

Kẻ đứng, người ngồi la liệt trong Công viên Thủ Lệ.

Phía bên ngoài, vỉa hè sát lối đi vào công viên được tận dụng tối đa giữ xe.

Phía bên ngoài, vỉa hè sát lối đi vào công viên được tận dụng tối đa giữ xe.

Công viên nước Hồ Tây cũng là một trong những điểm đến của nhiều gia đình trong dịp nghỉ lễ này.

Công viên nước Hồ Tây cũng là một trong những điểm đến của nhiều gia đình trong dịp nghỉ lễ này.

Trong sáng nay, có rất đông gia đình đưa con đến đây chơi.

Trong sáng nay, có rất đông gia đình đưa con đến đây chơi.

Giá vé vào cửa tại Công viên nước Hồ Tây là 210.000 đồng đối với người lớn, còn đối với trẻ em là 180.000 đồng.

Giá vé vào cửa tại Công viên nước Hồ Tây là 210.000 đồng đối với người lớn, còn đối với trẻ em là 180.000 đồng.

Đọc thêm